Gạo nếp gạo tẻ tập 32: Thúy Ngân ghi điểm khi tát Băng Di, ra tay đánh ghen giùm chị gái

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 18/07/2018 07:37:00 +07:00

Sau bao lần quá quắt, cuối cùng Thúy Ngân cũng được lòng khán giả khi ra tay đánh ghen giùm Lê Phương.

Gạo nếp gạo tẻ tập 32 khiến người xem cảm thấy hả hê khi Nhi (Băng Di) bị đánh ghen. Qua lời kể của Minh (Phương Hằng), Hân biết anh rể của mình là Công (Hoàng Anh) ngoại tình và đòi ly dị với Hương (Lê Phương) bằng được.

Quá tức giận, Hân kéo cô em út đến dằn mặt kẻ giật chồng chị gái của mình. Một lần nữa, thái độ trơ trẽn của Nhi khiến khán giả phải tức điên. Không những không xấu hổ khi làm kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác, Nhi còn ngang nhiên thách thức: “Tôi đâu có giam, tôi cũng đâu có trói. Mấy người muốn bắt anh ấy đi, hay cấm anh ấy quay lại đây cứ tự nhiên!”.

HTV2_GAO NEP GAO TE_Photos tap 32 (22)

 

Nhi cũng khẳng định sẽ không buông tay Công và còn gọi điện thoại, mở loa ngoài để Hân và Minh nghe được rằng Công tự nguyện ở bên cạnh Nhi dù cô không hề níu kéo. Kết thúc tập phim, những khán giả bức xúc cho Hương hả dạ khi chứng kiến Hân ra tay xử lý cô nhân tình trơ trẽn.

Hân mạnh tay hất cốc nước và tát Nhi kèm theo lời cảnh cáo: “Nếu như lần sau cô còn dám phá hoại gia đình chị Hai tôi, không chỉ tạt nước đâu mà chuyện gì tôi cũng dám làm!”. Từ đầu phim đến giờ, đây là lần đầu tiên khán giả thấy sự đanh đá, dữ dằn của Hân có ích một chút và ngạc nhiên vì cô vốn ích kỉ nay lại có hành động bảo vệ chị gái.

Video: Hân tát Nhi và đe dọa nếu không buông tha cho anh rể của cô

Trong tập này, Kiệt (Trung Dũng) gặp lại mối tình đầu là Phúc (Thùy Trang). Tái ngộ sau bao năm xa cách, Kiệt và Phúc không khỏi bồi hồi khi nhớ lại những chuyện xưa và chia sẻ với đối phương cuộc sống hiện tại của mình.

Phúc tự dằn vặt bản thân chuyện rời bỏ Kiệt, còn Kiệt cũng cho biết rằng anh hiểu được nỗi khổ của cô năm nào. Kiệt biết rằng năm xưa Phúc bỏ anh để kết hôn với người khác vì cần tiền trả nợ cho cô ruột và cũng không che giấu Phúc chuyện mình phá sản, phải gây dựng lại từ đầu.

HTV2_GAO NEP GAO TE_Photos tap 32 (5) 4

 Cả hai nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ngày xưa.

Những lời tâm sự của Kiệt với Phúc đã mang đến cho người xem lời giải đáp cho câu hỏi được quan tâm bấy lâu rằng Kiệt và Hân quen nhau như thế nào. Hóa ra, cả hai nhờ người mai mối coi mắt và cưới nhau chóng vánh sau 3 tháng tìm hiểu nhau.

Sau khi gặp lại người cũ, có lẽ phần vì tủi cho mình, phần vì buồn cho chuyện tình tan vỡ với Kiệt, Phúc trở về nhà ôm con gái khóc thầm trong khi Kiệt bồi hồi nhớ về những tháng ngày hạnh phúc bên người yêu cũ, khi cả hai cùng chia sẻ với nhau một hộp cơm vẫn thấy vui vẻ, ấm lòng.

Video: Kiệt bồi hồi khi gặp lại người yêu cũ

Giữa lúc này, vợ chồng Kiệt và Hân lại tiếp tục xích mích vì chuyện nuôi con. Hân gắt gỏng không đồng ý khi Kiệt muốn chuyển trường cho bé Miu để phù hợp với điều kiện sống của gia đình.

Còn Hân, cô liên tục nhận được những hành động gạ gẫm của người yêu cũ, từ việc gửi quà tặng đắt tiền tận nhà đến việc nhắn tin hẹn hò gặp gỡ. Trước những lời mời hấp dẫn của tình cũ, Hân đồng ý đến chỗ hẹn.

Cuộc trò chuyện của Hân và người yêu cũ hé lộ với khán giả chuyện trong quá khứ rằng Hân đánh mất cơ hội chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu vì Hương, đồng thời khán giả cũng không khỏi bất ngờ khi nghe Hùng (Quốc Trường) - người yêu cũ của Hân mập mờ kể về kỷ niệm đêm trước ngày Hân cưới và cho rằng, cả hai đã có gì với nhau.

HTV2_GAO NEP GAO TE_Photos tap 32 (8)

Hân đi gặp người yêu cũ.

Ngoài ra, với những lời có cánh, Hùng khéo kéo tiết lộ cho Hân rằng anh đã ly dị vợ vì vẫn nhớ tới Hân đồng thời tỏ thái độ nhạo báng khi biết Kiệt - chồng của Hân giờ chỉ là một người bán ve chai.

Không dừng lại ở đó, Hùng cho Hân biết anh hiện đang là tổng giám đốc của một công ty địa ốc, kinh doanh lời lãi tiền tỷ và ngỏ lời mời Hân đến công ty của anh làm việc để giải khuây.

Trở về nhà sau buổi mua sắm với Hùng, Hân hớn hở khoe với mẹ cô gặp được quý nhân. Nghe tin con gái được mời đi làm, lương tháng đến mấy chục triệu đồng, bà Mai (NSND Hồng Vân) vui mừng ra mặt.

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn