Gạo nếp gạo tẻ tập 23: Chắc chẳng có bà mẹ nào đối xử tàn nhẫn với con gái như NSND Hồng Vân

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 27/06/2018 07:15:00 +07:00

Bà Mai lại tiếp tục khiến khán giả tức giận vì cách cư xử cạn tình cạn nghĩa của mình với đứa con đứt ruột đẻ ra.

Sau khi biết được Hân là nguyên nhân khiến cả nhà phải vắng mặt trong tiệc tân gia nhà Hương (Lê Phương), ông Vương (Mai Huỳnh) hẹn bà Mai (NSND Hồng Vân) đến nhà hàng dùng bữa, chủ yếu để bà và Hương có thể trò chuyện trải lòng với nhau.

Khi đến nơi, cả Hương và bà Mai đều bất ngờ trước sự có mặt của đối phương. Không khí của bữa cơm cực kỳ căng thẳng, Hương e dè còn bà Mai khó chịu ra mặt trước cuộc “chạm trán” ngoài dự tính này. Được sự khuyến khích của ba, lần đầu tiên trong đời Hương dám để cho mẹ thấy được những giọt nước mắt và sự hờn tủi của mình.

HTV2_Photos_review GAO NEP GAO TE TAP 23 (3)

 

Hương lấy hết can đảm nói lên những lời tự đáy lòng: “Cho dù con không làm gì sai mẹ cũng đánh con. Mẹ xem con là chỗ trút giận của mẹ. Mẹ đánh con trong mọi trường hợp, dù đúng dù sai. Khi mẹ đánh con, mẹ có bao giờ cảm thấy đau lòng không?”.

Video: Hương trút hết nỗi lòng kể với mẹ

Trong khi đó, bà Mai chứng tỏ mình là “bà mẹ thiên vị nhất hành tinh” khi đối xử quá vô tình với Hương. Hương giải thích rằng giữa lúc cô đang định rút toàn bộ số tiền tiết kiệm để cho Hân (Á hậu Thúy Ngân) mượn thì nghe được em gái định dùng toàn bộ số tiền đó thuê một căn nhà sang trọng chỉ để ở vài tháng.

Mặc dù hơi bối rối vì những toan tính của mình và Hân bị Hương “vạch trần”, bà Mai vẫn ngang nhiên cho rằng Hân không có lỗi. Đến lượt Hương hỏi lại mẹ rằng bà có biết ước mơ của cô không, bà Mai thờ ơ bảo rằng mình rất bận rộn chăm lo gia đình, “đầu óc đâu mà nhớ được ước mơ của người này người kia”.

Giữa lúc Hương tủi thân kể lại chuyện cô phải nghỉ học giữa chừng và từ bỏ ước mơ làm phát thanh viên vì Hân, bà cay nghiệt “phán”: “Cái năm đó, nếu mày không nghỉ học vì em mày thì chắc chắn mày cũng phải nghỉ học vì cái bầu!”.

Video: Mặc Hương khóc nức nở, bà Mai vẫn bên Hân chằm chặp

Sự “bùng nổ” của Hương đối với bà Mai xuất phát từ việc cô rất khát khao được mẹ yêu thương, đồng thời cũng chứng tỏ rằng Hương gần như đã kiệt sức sau bao năm nhẫn nhịn và chịu đựng sự đối xử thiên vị của mẹ. Nhưng trước những lời tâm sự trong nước mắt của đứa con gái, bà Mai chẳng mảy may động lòng.

Không những vậy. bà còn cho rằng Hương “đang kể tội” mình. Quá đau khổ vì sự tàn nhẫn của mẹ, Hương chỉ có thể khóc tức tưởi: “Con chỉ muốn biết có khoảnh khắc nào mẹ cảm thấy hối hận khi đối xử khắc nghiệt với con… Nếu như vậy, mẹ hãy nói xin lỗi vì mẹ đã không yêu thương con đi!”.

Khép lại cuộc trò chuyện đầy nước mắt, điều duy nhất Hương nhận được từ mẹ ruột của mình là câu khẳng định chắc nịch rằng bà ghét Hương.

HTV2_Photos_review GAO NEP GAO TE TAP 23 (6)

 

Sự tàn nhẫn của bà Mai cũng làm cho ông Vương phải bức xúc: “Nếu bà cứ như vậy hoài, bà sẽ mất con Hương mãi mãi!”. Để an ủi con gái, ông Vương đưa Hương đến lớp học võ, mong cô hãy trút hết sự ấm ức đang chất chứa trong lòng vào những nắm đấm để được vơi bớt đi sự cay đắng, khổ sở.

HTV2_Photos_review GAO NEP GAO TE TAP 23 (9) 3

Quá uất ức, Hương bật khóc nức nở đầy chua xót.

Mặt khác, sau cuộc trò chuyện với Hương, bà Mai bắt đầu nhớ lại chuyện quá khứ: Chỉ có Hương là người duy nhất trong nhà nhớ sinh nhật bà Mai. Hương đã dùng hết số tiền mà mình có để mua bánh kem tặng mẹ, nhưng vì hiểu lầm mà bà Mai đã đánh Hương… Chi tiết này khiến khán giả tò mò, liệu bà Mai có xin lỗi Hương hay không?

Chu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn