Gần 10.000 khán giả Đà Nẵng cuồng nhiệt cùng Rockstorm7

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 15/12/2014 02:55:00 +07:00

Rock tour xuyên Việt MobiFone RockStorm7 -“Hào khí Đông A” đã có một đêm diễn thành công tại SVĐ Quân khu V, thành phố Đà Nẵng với sự góp mặt của 5 rock band.

(VTC News) - Rock tour xuyên Việt MobiFone RockStorm7 -“Hào khí Đông A” đã có một đêm diễn thành công tại SVĐ Quân khu V, thành phố Đà Nẵng với sự góp mặt của 5 rock band bao gồm Parasite, PAK Band, Microwave, Bản Nguyên và Bức Tường.

Với một tinh thần hào sảng đầy chất Rock, RockStorm7 đã mang đến cho gần 10.000 khán giả yêu nhạc của thành phố Đà Nẵng một bữa tiệc rock hoành tráng âm vang “Hào khí Đông A”.
Gần 10.000 khán giả Đà Nẵng cuồng nhiệt cùng Rockstorm7
Trao từ thiện  
Được xây dựng với một nội dung hoàn toàn mới, MobiFone RockStorm7 mang lại nhiều chất liệu âm nhạc cũng như những cơ hội được trải nghiệm cho những ban nhạc mới đầy tiềm năng.

Với nội dung chương trình được xây dựng xoay quanh chủ đề “Hào khí Đông A”, các ban nhạc đã làm việc rất vất vả cùng với tổng đạo diễn Quốc Trung mang lại một không gian âm nhạc đặc biệt đúng với tinh thần mà ban tổ chức mong muốn đem lại với khán giả trẻ ở Đà Nẵng nói riêng và khán giả trẻ trên cả nước nói chung.

Năm nay với nội dung đổi mới, cấu trúc chương trình cũng đã được đổi mới, mỗi ban nhạc có một khoảng thời gian chơi dài hơn trên sân khấu. Việc đổi mới này giúp cho các ban nhạc có nhiều cơ hội hơn giới thiệu chính mình với khán giả và cũng giúp khán giả “thấm” hơn âm nhạc của tất cả các band.
Gần 10.000 khán giả Đà Nẵng cuồng nhiệt cùng Rockstorm7
PAK band nhận cúp band được yêu thích tại Đà Nẵng 
Gần 7.000 tấm vé MobiFone RockStorm7 được ban tổ chức bán với mức giá là 40.000 VNĐ/vé đã đến tay các Rockfan Đà Nẵng. Đồng thời, gần 3000 tấm vé khác  được phát hành cho khách mời là những rockfan mua Sim RockStorm và cho những rockfan đã mua sim RockStorm từ mùa trước và hiện vẫn đang sử dụng.

Năm nay, toàn bộ số tiền bán vé đã được chia đều cho ba đơn vị là: Quỹ Phẫu thuật Nụ cười Operation Smile Việt Nam, Quỹ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học của Thành Đoàn Đà Nẵng và Quỹ Tấm Lòng Việt- Đài truyền hình Việt Nam. Đúng như cam kết của Ban tổ chức, ngay trong chương trình, ông Võ Văn Thanh– Giám đốc chi nhánh MobiFone Đà Nẵng - thay mặt ban tổ chức trao số tiền hơn 276 triệu đồng cho đại diện của ba quỹ.

Sau biết bao mong ngóng, chờ đợi của các rockfan đất Đà Thành có mặt tại sân từ rất sớm bất chấp những hạt mưa nhỏ vẫn đang rơi, MobiFone RockStorm7 đã chính thức ra mắt khán giả Đà Nẵng với phần trình diễn của Parasite. “Lĩnh ấn tiên phong” cho đêm RockStorm Đà Nẵng rockband theo đuổi dòng nhạc gothic/alternative đến từ TP. Hồ Chí Minh với vocal nữ duy nhất đã lập tức chinh phục khán giả nơi đây.
Gần 10.000 khán giả Đà Nẵng cuồng nhiệt cùng Rockstorm7
Khán giả 
Thỏ Trauma của Parasite đồng thời cũng là rocker nữ duy nhất RockStorm7 sở hữu một chất giọng khàn   đậm chất rock, Parasite đã thực hiện phần mở màn của mình với một chút hardcore mạnh mẽ trong Save me,một chút hài hước trong bản cover La is la bonita, Happy một chút sâu lắng của Lối, và sự mới lạ trong khúc dân ca Trống cơm được phối lại theo phong cách rock.

Khép lại phần trình diễn có thể coi là lần đầu ra mắt Rockfan Đà Nẵng, Parasite đã đem đến một kết thúc đầy mạnh mẽ nhưng sâu lắng với bản Stand Alone của band tự sáng tác.

Nối tiếp “ngọn lửa” mà cô gái bé nhỏ Thỏ Trauma mang lại là sự xuất hiện của “Quý ông hát Rock” Phạm Anh Khoa- PAK Band. Trong đêm diễn này, PAK Band-Phạm Anh Khoa như được tiếp thêm sức mạnh với chiếc cúp Ban nhạc được yêu thích nhất tại Đà Nẵng.

Không phụ tình cảm yêu mến từ phía những Rockfan Đà Nẵng, PAK Band đã có những phần trình diễn hết mình với các “ca khúc mãi xanh” nổi tiếng được phối theo phong cách Rock một cách đặc trưng của PAK.
Gần 10.000 khán giả Đà Nẵng cuồng nhiệt cùng Rockstorm7
Chuỗi ca khúc Dậy mà đi, Ngẫu hứng sông Hồng, Tình ca, Lá đỏ  đã gợi lại không khí hào hùng, tinh thần đoàn kết, phấn đấu của người dân Việt qua các thời kỳ lịch sử.

Ca khúc gắn liền với tên tuổi của PAK “Sắc màu” đã đem đến cho khán giả Đà Nẵng những không gian ngập màu sắc mới lạ đầy mê hoặc. Nối tiếp với Chờ người nơi ấy- một ca khúc nhạc phim nổi tiếng được PAK cover lại với chất modern rock độc đáo là phần kết thúc với những ca khúc lấy chất liệu từ âm nhạc dân gian là  Ngựa ô thương nhớ và Ra khơi.


Điểm đặc biệt của đêm diễn, ca khúc chính thức của RockStorm7 mang tên Lòng Tự hào đã được ban nhạc nu metal đến từ TP Hồ Chí Minh với một cái tên đã quá quen thuộc với Rockfan của RockStorm thể hiện thành công.

Vẫn giọng ca cao vút đầy nội lực của vocal Tuấn Khanh, với chất nu-metal hoang dã hào sảng của drummer Minh Trung kết hợp nhuần nhuyễn với tiếng guitar đầy mê hoặc của guitarist Trần Ngọc Tùng và tay bass Phan Anh Tuấn, “Lòng tự hào” đã mang đến cho khán giả Đà Nẵng những phút giây thăng hoa đầy xúc cảm.
Gần 10.000 khán giả Đà Nẵng cuồng nhiệt cùng Rockstorm7
Lòng tự hào- Microwave  
Phát biểu ngay sau phần trình diễn đại diện của nhóm cho biết: “Microwave rất tự hào khi được ban tổ chức tin tưởng, giao phó thể hiện ca khúc Lòng Tự hào của RockStorm7. Đây là ca khúc chủ đề của năm nay, là ca khúc theo trọn cả 7 show và chính là những gì ban tổ chức muốn gửi gắm”.

Sau phần trình bày ca khúc chủ đề của chương trình- ca khúc “Lòng tự hào”, “Lò vi sóng” tiếp tục gây bất ngờ cho các Rockfan Đà Nẵng bằng những ca khúc mới như Ước Mơ, Mộng Du, Trái tim dũng cảm, và đặc biệt là ca khúc Người mẹ một ca khúc đã được xuất hiện trong album vol2 của nhóm và cũng đã lâu mới lại được vang lên trên sân khấu.
Gần 10.000 khán giả Đà Nẵng cuồng nhiệt cùng Rockstorm7
“Mẹ ơi, con sẽ quay về.. về dưới mái hiên thuở nào…” từng lời hát chan chứa tình mẫu tử mang đến cho Rockfan một hình ảnh thật đặc biệt và khác biệt về Microwave. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, Microwave đã cống hiến trọn vẹn với phần cover ca khúc nổi tiếng Daddy Cool.

Và hẳn nhiên, Microwave cũng không để những fan của mình thất vọng khi thể hiện những ca khúc đã “đóng đinh” tên tuổi của band như Say, Chỉ là giấc mơ, Tìm lại. Microwave đã cháy hết mình với khán giả Đà Nẵng đến tận giây phút cuối cùng bằng ca khúc Gimme gimme được cover đầy “nhiệt”.
Gần 10.000 khán giả Đà Nẵng cuồng nhiệt cùng Rockstorm7
Bản Nguyên Hà Trần  
Lần đầu ra mắt sân khấu RockStorm7,  Bản Nguyên của Diva Hà Trần đã ngay lập tức chinh phục những khán giả yêu thích trải nghiệm âm nhạc mới lạ và đầy tính sáng tạo.

Phần trình diễn với sự góp mặt của Hà Trần trong vai trò vocalist, nhạc sĩ Thanh Phương chơi guitar, Hùng Cường ở vị trí drummer, Hải Bằng bassist và đạo diễn Quốc Trung bất ngờ xuất hiện trên sân khấu trong vai trò synthesizer. Chia sẻ sau phần trình diễn của mình, Hà Trần cho biết ban đầu tên Bản Nguyên là tên của một dự án âm nhạc của chị và người bạn thân lâu năm nhạc sĩ Thanh Phương.

Ngay từ lúc nhận bài hát đầu tiên đến nay đã tròn 8 năm và những người thực hiện đã cùng nhau nung nấu dự án âm nhạc này trong từng đó năm. Bản Nguyên đã thực sự thành công khi mang đến một không gian nhạc rock hiện đại, có sự giao thoa với electro, âm hưởng Tây Bắc qua những ca khúc Thăng Hoa, Mặt nạ, Đêm, Bồ Công Anh, Mở mắt, Dệt tầm gai…
Gần 10.000 khán giả Đà Nẵng cuồng nhiệt cùng Rockstorm7
Bức Tường 
Bức Tường xuất hiện trên sân khấu, đầy bản lĩnh, đảm nhận vai trò khép màn trong đêm diễn RockStorm7 tại Đà Nẵng. Thủ lĩnh Trần Lập đã có một màn chào hỏi rất ấn tượng với một số câu hát được anh sáng tác dành tặng riêng cho người dân Đà Nẵng.

Nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt hơn từ các bạn trẻ Đà Nẵng sau màn chào hỏi Bức Tường tiếp tục “truyền lửa” với những ca khúc vốn đã rất quen thuộc với các Rockfan nhưng chưa bao giờ giảm sức hút như Rock xuyên màn đêm, Con số không, Tiếng gọi, Tháng 12 hay Tâm hồn của đá.

Nằm trong album vừa được ra mắt mang tên Đất Việt, đánh dấu 20 năm hoạt động và cống hiến không mệt mỏi cho âm nhạc nước nhà, hai ca khúc Những chuyến đi dài và Men say được cất lên như lời truyền lửa đầy nhiệt huyết cho thế hệ trẻ Việt Nam thời đại mới - vượt lên chính mình, khám phá những điều mới mẻ, chinh phục mọi thử thách.
Gần 10.000 khán giả Đà Nẵng cuồng nhiệt cùng Rockstorm7
PAK Band 
Dù còn nhiều lưu luyến với RockStorm nhưng các Rockfan Đà Nẵng cũng phải chia tay RockStorm7 trong tiếng nhạc âm vang của ca khúc “Lòng tự hào”. Hẹn Đà Nẵng một năm nữa, RockStorm sẽ trở lại và sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn nhiều hơn nữa những đổi mới.

Tạm biệt thành phố song Hàn,  thứ Bảy tiếp theo 20/12/2014 RockStorm7 sẽ lại tiếp tục cống hiến một đêm không ngủ tại Biên Hòa , điểm dừng chân thứ tư trong số bảy điểm dừng của chương trình.

Hạnh Dung
Bình luận
vtcnews.vn