Gạch ‘đạp’ K.Kiên Giang xuống gần hạng Nhất

Thể thaoChủ Nhật, 28/07/2013 09:40:00 +07:00

(VTC News) - Giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp K.Kiên Giang trong trận cầu sinh tử, ĐTLA đẩy đối thủ gần ngược về hạng Nhất.

(VTC News) - Giành chiến thắng trước đối thủ trực tiếp K.Kiên Giang trong trận cầu sinh tử, ĐTLA vươn lên hơn đối thủ 4 điểm và đẩy đối thủ đến con tàu ngược về hạng Nhất.


Đây là trận cầu 6 điểm, cực kỳ quan trọng với cả 2 đội. Nhưng dường như chỉ có chủ nhà ĐTLA tỏ rõ quyết tâm ngay từ đầu trận. Bên kia chiến tuyến, các học trò HLV Hồng Vân căng cứng và thi đấu ỉu xìu rồi sớm nhận những bàn thua.
Ngay từ đầu trận, ĐTLA đã tràn lên tấn công phủ đầu. Điều đó khiến hàng phòng ngự của K.Kiên Giang lúng túng. Và đến phút thứ 5, Gạch đã có bàn thắng mở tỷ số. Hàng phòng ngự của K.Kiên Giang chơi thiếu tập trung, có đến 3 cầu thủ nhưng không hiểu ý nhau để cho Phan Tấn Tài thoát xuống nhanh như cắt, đệm bóng qua đầu thủ môn Văn Hưng.
 K.Kiên Giang đang rất gần hạng Nhất (Ảnh: VSI)

Bị dẫn trước, K.Kiên Giang tràn lên tấn công. Nhưng những pha phối hợp của họ chệch choạc, quá thiếu đường nét. Hết tự mất bóng rồi liên tiếp những đường chuyền bóng sai địa chỉ. Điều đó giúp cho ĐTLA có nhiều pha phản công nguy hiểm. Nếu như Gilson đồng đội trong những pha xử lý cuối cùng thì có thể đã có nhiều hơn những bàn thắng cho ĐTLA.
Đến phút 36, cũng từ một pha phản công nhanh của ĐTLA, bóng được câu thẳng về phía khung thành K.Kiên Giang. Hậu vệ Minh Trung đánh đầu phá bóng không tốt đến chân của Gilson. Không bỏ lỡ cơ hội như hai lần trước, Gilson tung cú sút hạ gục thủ môn Văn Hưng nâng tỷ số lên 2-0.
Sau giờ nghỉ giữa trận, các cầu thủ K.Kiên Giang mới bừng tỉnh, thi đấu quyết tâm hơn. Nhờ thế, hai đội tạo ra những tình huống rượt đuổi tỷ số. K.Kiên Giang có bàn thắng rút ngắn xuống 1-2 nhưng ngay sau đó lại bị dẫn trước 1-3. Những nỗ lực K.Kiên Giang chỉ giúp cho họ có bàn thắng rút ngắn xuống 2-3 vào những phút cuối trận.
Giải thích về sự ỉu xìu của cầu thủ ở trận này, ông Vân buồn bã: “Vấn đề tiền bạc cũng là một lý do khiến cho cầu thủ căng cứng. Trước trận, tôi đã nói với cầu thủ phải cố gắng có điểm để làm tiền đề cho lãnh đạo kêu gọi tài trợ. Chính điều đó khiến cho cầu thủ khó đá trong hiệp 1 và đến hiệp 2, đội mới chơi khởi sắc hơn. Nhưng đã bị dẫn trước tới 2 bàn và đành chấp nhận trận thua. Thua trận nhưng chưa phải đã chấm hết và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”.
Nhật Trường
Bình luận
vtcnews.vn