Hacker khiến Ronaldo lao đao, đánh sập tham vọng châu Âu của Man City là ai?

Bóng đá AnhThứ Hai, 17/02/2020 08:32:00 +07:00
(VTC News) -

Trong lúc Manchester City tìm cách kháng cáo để không bị loại bỏ khỏi đấu trường châu Âu, kẻ khơi mào cuộc chiến chống lại đội chủ sân Etihad và nhiều "ông lớn" của bóng đá thế giới cũng đang ngồi tù chờ ngày phán quyết.

Rui Pinto chính là người đã tung ra những tài liệu về việc Manchester City vi phạm Luật công bằng tài chính (FFP), thông qua trang web Football Leaks. Pinto đã xâm nhập vào hệ thống thư điện tử của đội bóng, đánh cắp dữ liệu và công khai cho nhiều kênh truyền thông.

Pinto bị bắt ở Budapest, Hungary một năm trước và đối mặt với 90 cáo buộc về các tội danh liên quan đến việc xâm nhập và đánh cắp dữ liệu, phá hoại và lừa đảo. Vài ngày trước, đơn kháng cáo của gã tin tặc cũng bị bác bỏ.

Sau nhiều tháng ngồi tù chờ phán quyết của tòa án Lisbon, Pinto lại được dư luận nhắc đến tên. Khi UEFA ra lệnh cấm Man City dự cúp châu Âu hai năm, hashtag #thảPinto cũng xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Thậm chí ở Đức, Pinto được các cổ động viên Bundesliga ủng hộ công khai. Trong trận đấu giữa Freiburg và Wolfsburg năm 2019, một nhóm khán giả đã đồng loạt giơ banner với khẩu hiệu đòi trả tự do cho Pinto và gọi UEFA là tổ chức mafia.

Hacker khiến Ronaldo lao đao, đánh sập tham vọng châu Âu của Man City là ai? - 1

Rui Pinto (Ảnh: Der Spiegel)

Năm 2015, người đàn ông Bồ Đào Nha này tạo ra trang Football Leaks và đăng tải những thông tin gây chấn động bóng đá thế giới. Trong tay Pinto là hơn 70 triệu tài liệu, 3,4 tetrabyte dữ liệu liên quan tới những chi tiết hợp đồng của các ngôi sao hàng đầu, những chứng cứ gian lận thuế của họ hay những hoạt động vi phạm FFP của các CLB lớn.

Vụ việc đầu tiên mà Football Leaks công bố là thỏa thuận bất hợp pháp giữa CLB Twente và công ty môi giới Doyen Sports, liên quan đến quyền sở hữu cầu thủ của bên thứ ba. Đội bóng Hà Lan bị cấm tham dự đấu trường châu Âu trong ba năm. Tiếp đến, Pinto nhắm tới bóng đá Bồ Đào Nha với những mục tiêu gồm những đội bóng hàng đầu là Benfica, Sporting và Porto, các CLB làm ăn với Doyen Sports. Pinto thừa nhận đã quá "ngây thơ" khi thực hiện hành vi tống tiền trong vụ này.

Der Spiegel, tờ báo của Đức, là kênh truyền thông theo sát Football Leaks nhất. Chính trang web được gọi là Wiki Leaks của bóng đá đã tuồn cho Der Spiegel thông tin để thổi bùng bê bối về nghi án Cristiano Ronaldo cưỡng hiếp Kathryn Mayorga. Cũng chính tờ báo này thực hiện bài phỏng vấn độc quyền với Pinto khi gã đang đón Giáng Sinh trong tù.

Pinto kết nối với Der Spiegel thông qua phóng viên Rafael Buschmann. Hai người gặp nhau ở một nước Đông Âu đầu năm 2016 và Pinto dùng bí danh John. Gã John, qua mô tả của Buschmann, là kẻ đã quen sống trong cảnh trốn chạy khi liên tục phải đổi chỗ ở, nói được năm thứ tiếng lưu loát.

Hacker khiến Ronaldo lao đao, đánh sập tham vọng châu Âu của Man City là ai? - 2

CĐV Đức ủng hộ Pinto. (Ảnh: Getty)

"Anh ta là một người trẻ tuổi, khôn ngoan và cực kỳ thông minh", Michael Wulzinger, một trong những phóng viên của Der Spiegel theo vụ Ronaldo-Mayorga chia sẻ. Đặc biệt, "John" biết rất nhiều thứ về bóng đá, từ kiến thức lịch sử cho tới cách mà các đội bóng, giải đấu vận hành.

Cùng Der Spiegel, 11 kênh truyền thông, báo chí khác cũng nhận tài liệu từ Football Leaks và lập thành nhóm Hợp tác điều tra châu Âu (EIC) với sự tham gia trực tiếp của 60 phóng viên, nhà báo. Tháng 11/2018, Der Spiegel công bố tài liệu tố cáo Man City gian lận trong các hợp đồng tài trợ để đối phó với FFP, tạo ra cái cớ để UEFA mở cuộc điều tra đội bóng này.

"Tôi biết rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra với mình. Nhà chức trách Bồ Đào Nha sẽ truy tố người đi tố cáo", Pinto chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Der Spiegel. Gã tin tặc hiểu rõ mình phải đối mặt với điều gì khi đánh cắp và tung ra những thông tin mật gây chấn động thế giới. Động cơ của Pinto là gì?

"Thứ chết tiệt đó diễn ra hàng năm trời và vẫn tiếp tục. Chừng nào các đội bóng còn chiến thắng thì mọi người chẳng quan tâm tới điều gì khác, kể cả những chuyện sai trái, phạm pháp. Tôi không thể chống lại việc đó. Bóng đá là thứ bất khả xâm phạm được chính quyền bảo vệ chỉ vì nó có sức hút lớn", Pinto nói.

Sau khi bị bắt, nhà sáng lập trang Football Leaks hi vọng cơ quan công tố có thể tận dụng các tài liệu tịch thu được để tiếp tục mở ra những vụ việc chấn động khác. Quá trình điều tra không diễn ra như mong đợi của Pinto, nhưng gã tin tặc vẫn tự hào với những hiệu ứng mà Footall Leaks tạo ra.

"Đã có một vài kết quả. Các bạn đã biết việc gian lận thuế của các siêu sao như Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Radamel Falcao và Angel Di María. Có những cuộc điều tra được mở ra ở Bỉ và Pháp", Pinto nói. Man City là đối tượng mới nhất nếm đòn đau từ Pinto.

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn