Gã đàn ông sát hại 'tình địch' ở Hà Nội trong cơn ghen điên loạn

Pháp đìnhThứ Bảy, 14/11/2020 07:25:21 +07:00

Trong cơn ghen điên loạn, Đinh Hoàng Giang lao vào đâm tới tấp “tình địch” đến chết.

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Đinh Hoàng Giang (SN 1987, ở Đắk Nông) về tội Giết người và Cố ý làm hư hỏng tài sản. 

Theo cáo trạng, ngày 9/7/2015, Giang bị Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) khởi tố về tội Hủy hoại rừng. Sau đó, Giang bỏ trốn và bị CQĐT ra quyết định truy nã.

Khoảng tháng 9/2018, anh ta đến Hà Nội xin làm thuê ở nhiều công ty và có quan hệ quen biết với chị Huỳnh Thị Kim Ng. (SN 1986, ở Hoài Đức).

Là phụ nữ đã có chồng người Hàn Quốc và 2 con riêng, tháng 11/2019, chị Ng. có quan hệ tình cảm với Giang.

Thời gian mặn nồng chưa được lâu, chị Ng. và Giang phát sinh mâu thuẫn nên cả hai đã chia tay. Dù vậy, Giang vẫn nhắn tin, tặng quà cho người tình cũ.

Gã đàn ông sát hại 'tình địch' ở Hà Nội trong cơn ghen điên loạn - 1

Bị cáo tại tòa

Đến tháng 1 năm nay, biết chị Ng. có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Thành N. (SN 1974, ở TP HCM, Giám đốc một công ty điện lạnh), Giang ghen tuông, thù tức, nhiều lần nhắn tin cho chị N. đe dọa: “Tôi sẽ sống tàn độc, trước sau gì cũng phải chết... nhưng sẽ không chết một mình”.

Khoảng 18h40 ngày 19/5, Giang mua 3 bó hoa và 2 túi chè mang đến nhà chị Ng. Thấy không có ai ở nhà, cổng không khóa, bị cáo đặt hoa và chè trước cửa nhà “tình cũ”.

Khi quay ra, thấy chị Ng. và con gái 9 tuổi, cùng anh N. đi ô tô vừa về đến cổng. Lúc này, Giang đi vòng ra phía sau nhà để âm thầm quan sát.

Thấy anh chị Ng. cùng anh N. nấu ăn ở bếp, Giang vòng ra trước cổng nhà. Nhìn thấy chị N., anh ta nói: “Đau lòng lắm”. Chị N. đáp: “Đã bảo đừng sang đây nữa, sang làm gì để gặp những hình ảnh như thế này rồi lại đau”.

Nghe đến đây, Giang giật cửa cổng lao vào trong nhà, cầm chiếc quạt cây và ghế gỗ vụt trúng trán, thái dương trái của anh N. Trong khi nạn nhân dùng tay đỡ, xin bị cáo dừng tay, Giang lấy dao đâm trúng ngực anh N.

Lúc này, chị Ng. cố can ngăn, còn anh N. giải thích: “Giang ơi, em hiểu lầm anh rồi, anh không có gì hết, tha cho anh”.

Giang lạnh lùng đáp: “Hôm nay mày phải chết” và tiếp tục cầm dao đâm tiếp vào ngực, lưng, tay nạn nhân. Bị cáo còn đá liên tiếp vào vùng đầu, mặt nạn nhân.

Bị tấn công, anh N. đi vào phòng ngủ của chị Ng. ở tầng 2, khóa trái cửa. Giang đi tìm chìa khóa mở cửa phòng ngủ, cầm dao tiến lại gần anh N. nói: “Hôm nay mày phải chết”. Nói xong, anh ta đâm 1 nhát trúng vùng bụng nạn nhân.

Giang còn trèo lên mái nhà, cậy nhiều viên ngói lợp trên mái ném xuống xe ô tô của anh N., khiến chiếc xe bị hư hỏng rồi cố thủ trên mái.

Tối hôm đó, nhận được tin báo, Công an đã tiếp cận mái ngói nhà chị Ng. để bắt giữ Giang. Về phần nạn nhân, anh N. đã chết tại hiện trường.

Sau khi xem xét, HĐXX  tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội Giết người, 18 tháng tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội mà Giang phải chấp hành là án tử hình.

T.Nhung/Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn