Gã đàn ông bóp cổ người tình đến chết rồi cướp đoạt tài sản

Pháp luậtThứ Bảy, 30/09/2017 12:58:00 +07:00

Có quan hệ tình cảm với chị K. nhưng xảy ra mâu thuẫn, Danh đã dụ chị K. đến khách sạn và ra tay sát hại rồi cướp đoạt tài sản.

Sáng 30/9, Công an quận 11 (TP.HCM) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lê Quang Danh (48 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Theo đó, Lê Quang Danh chính là nghi phạm giết chị P.T.K. (34 tuổi, quê Bến Tre) tại một khách sạn ở quận 11 vào một tuần trước.

Theo điều tra, khoảng 9h ngày 22/9, Danh cùng chị K. đi xe máy tới thuê phòng tại một khách sạn trên đường Trần Quý (phường 6, quận 11). Đến 10h cùng ngày, Danh xuống quầy đưa cho lễ tân 500 nghìn đồng tiền thuê phòng và nói với lễ tân cho chị K. ngủ tới đến 14h thì lên gọi dậy trả phòng.  

22127322_825240944319746_1361867307_n

 Nghi phạm Lê Quang Danh tại cơ quan công an.

Sau đó, Danh nhanh chóng lấy xe máy rời khỏi khách sạn. Đến 15h cùng ngày, lễ tân không thấy chị K. xuống trả phòng nên lên kiểm tra thì phát hiện chị K. đã tử vong trên giường. Trên người nạn nhân chỉ mặc áo ngực và đắp một tấm chăn màu đỏ.

Nhận được tin báo, Công an quận 11 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm và lấy lời khai các nhân chứng.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Lê Quang Danh chính là nghi phạm đã sát hại chị K. nên tổ chức truy bắt. Biết bị truy tìm, Danh đã tới công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Danh khai có quan hệ tình cảm với chị K. nhưng xảy ra mâu thuẫn nên đã sát hại chị K. để cướp tài sản.

Video: Giả danh công an lừa tình, giết người tình rồi cướp tài sản

Cụ thể, biết chị K. muốn mua xe tay ga nhưng không đủ tiền, Danh nói dối là sẽ cho chị K. thêm 10 triệu. Sau đó, Danh dặn người tình mang 20 triệu đồng đến khách sạn ở quận 11 để bàn bạc đi mua xe. Tại đây, sau khi "bàn bạc", Danh đã dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

Sau khi gây án, đối tượng lấy số tiền 20 triệu đồng của nạn nhân và xuống đưa cho lễ tân 500 nghìn đồng tiền phòng rồi tẩu thoát.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn