Bé trai bị đánh chấn động não ở Ciputra: Gã côn đồ lấp liếm, không thừa nhận

Pháp luậtThứ Bảy, 14/12/2019 19:45:00 +07:00

Làm việc với Công an quận Bắc Từ Liêm, Trần Đức Hà không thừa nhận hành vi đánh đập bé trai 12 tuổi, mà nói chỉ túm áo ngực để giữ lại và dọa sẽ đá cháu.

Ngày 14/12, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã làm việc với ông Trần Đức Hà (SN 1970, trú tại khu đô thị Ciputra, thuộc phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) - người bị tố đánh bé trai 12 tuổi đến chấn động não chỉ vì nghi cháu lấy vợt cầu lông của con trai.

Theo vị công an, quá trình làm việc với cơ quan điều tra, ông Hà vẫn chưa thừa nhận có hành vi đánh cháu bé.

"Ông Hà khẳng định chỉ dùng tay túm vào ngực áo để giữ lại và giơ chân lên dọa sẽ đá cháu", đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay.

Tuy nhiên, theo vị này, lực lượng chức năng kiểm tra camera an ninh thấy, ông Hà dùng chân đá vào mông và tay tác động vào thái dương bên trái của cháu bé.

chau-be-12-tuoi-bi-hang-xom-trong-khu-dan-cu-cao-cap-ciputra-hanh-hun-0713061-1-1508119

 Ông Trần Đức Hà bị tố cáo hành hung cháu N.A. tại khu đô thị Ciputra. (Ảnh: Vietnamnet)  

Sau khi gia đình đưa cháu đi khám tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị chấn động não và chấn thương phần mềm vùng ngực.

Theo công an, để giải quyết sự việc được khách quan, cơ quan điều tra sẽ đưa nạn nhân đi trưng cầu giám định thương tích, nhưng cháu bé do còn bận thi học kỳ nên chưa đi được. Việc giám định này sẽ không bị ảnh hưởng dù thời gian lâu hơn nữa.

"Gia đình cháu bé vẫn yêu cầu cơ quan điều tra xử lý nghiêm vụ việc này", vị đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay và nói thời gian giải quyết vụ việc sẽ trong vòng 2 tháng kể từ ngày gia đình cháu bé gửi đơn tố giác, tin báo về tội phạm.

Như báo chí đưa tin, ngày 12/12, chị Trịnh Thị Hải Yến (mẹ cháu N.A) cho biết, khoảng 17h ngày 6/11, cháu N.A đang chơi cầu lông cùng con trai ông Trần Đức Hà (SN 1970, trú tại phòng 701, nhà L2, Ciputra) tại sân bóng, khu vui chơi chung giữa tòa nhà P và L.

Nhìn thấy N.A cầm vợt cầu lông của con mình, ông Hà nghi ngờ cháu lấy vợt cầu lông của con nên túm cổ cháu N.A, đấm thẳng vào thái dương trái, phải, ngực và đá vào chân cháu.

Ông Hà còn thóa mạ cháu bé, ép cháu cầm chiếc vợt cầu lông để quay video và dọa: “Nếu mày không cầm vợt để tao quay làm bằng chứng tao sẽ đánh mày chết. Tao quay video xong sẽ đưa lên mạng để cho mày vào tù khi mày 18 tuổi”.

Chị Yến cho hay, sự việc có sự chứng kiến của ông Đỗ Xuân Chung (bảo vệ khu vui chơi). Ngay sau đó, chị đề nghị bảo vệ trích xuất camera, lập biên bản sự việc.

Ông Đỗ Xuân Chung cho biết: "Cháu N.A ôm lấy tôi cầu cứu nhưng ông Hà vẫn giằng cháu ra khỏi người tôi. Ông này túm cổ áo, chân đá vào mông, tiếp tục dùng tay đánh vào thái dương cháu bé. Chúng tôi không thể ngăn cản được người đàn ông này”.

Chị Yến sau đó trình báo sự việc lên Công an phường Xuân Đỉnh. Công an lấy lời khai của các bên liên quan và yêu cầu gia đình đưa cháu N.A đi giám định.

Gia đình chị Yến đưa cháu N.A đi chụp cộng hưởng từ, chụp X-quang, khám ngoại tại BV Hồng Ngọc ngay trong đêm và gửi kết luận của bác sĩ cho cơ quan công an.

Bệnh viện kết luận cháu N.A bị chấn thương ngực, chấn động não, chấn thương phần mềm vùng ngực.

Sáng 12/12, trả lời PV VTC News, ông Trần Đức Hà, người bị tố cáo hành hung cháu bé nói sự việc qua lâu rồi nên không muốn nhắc lại làm căng thẳng tình hình.

Tôi cũng đang nhờ người, khả năng sáng mai gặp gia đình cháu bé để xin lỗi. Giờ tôi thanh minh gì cũng không hay, tôi không có ý định đánh cháu hay giết cháu”, ông Hà phân trần.

Ông Hà cho biết đã lên làm việc với cơ quan chức năng. Người này mong muốn phóng viên kết nối với gia đình nạn nhân để được xin lỗi sớm nhất có thể.

“Xấu một bên còn hơn hai bên xấu sinh ra căm thù. Tôi cũng thấy ngại với hàng xóm, sự việc của trẻ con nhưng do lỗi của người lớn nên nó bị đi quá xa như thế này”, ông Hà nói.

Nguyễn Phương
Bình luận
vtcnews.vn