Gã chồng tàn ác sát hại vợ khóc nức nở xin lỗi 2 bên gia đình

Pháp luậtThứ Tư, 05/10/2016 20:37:00 +07:00

Trong lúc cãi vã, nghe thấy vợ nói “tao ở với mày mấy năm rồi tao đi lấy thằng khác”, tức giận Quát giết chết vợ.

Tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào sáng 5/10, tại TAND cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Cao Xuân Quát (SN 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ôm mặt khóc nức nở nghẹn ngào xin lỗi 2 bên gia đình nội ngoại khi được nói lời sau cùng. Tuy nhiên, những giọt nước mắt đó đã quá muộn màng cho hành vi mà Quát gây ra.

HĐXX khẳng định hành vi của Quát là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tuyên phạt bị cáo Cao Xuân Quát tù chung thân về tội Giết người.

14606330_370927323297538_2885550236076469492_n

Trong lúc cãi vã, nghe thấy vợ nói  “tao ở với mày mấy năm rồi tao đi lấy thằng khác”, tức giận Quát giết chết vợ.

Theo cáo trạng, Quát và chị Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết (SN 1990, trú tại Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cưới nhau từ năm 2013. Sau khi chị Tuyết sinh con, vợ chồng Quát về quê ngoại ở đến cuối tuần lại bế con nhỏ lên chơi với ông bà nội.

Trưa 19/12/2014, trong lúc ngủ trưa ở nhà ông bà nội, vợ chồng Quát xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã chị Tuyết nói: “Tao ở với mày mấy năm rồi tao đi lấy thằng khác”.

Thấy vợ nói vậy, Quát giận sôi máu đứng dậy lấy ghế gỗ đánh liên tiếp vào người vợ tới khi chiếc ghế bị vỡ. Chưa hả cơn giận, Quát cầm chân ghế tiếp tục đánh rồi lấy khăn tắm siết cổ vợ đến khi thấy chị này nằm bất động mới dừng tay.

Kiểm tra thấy vợ đã chết, Quát lấy chăn phủ kín lên người vợ rồi đi tắm rửa, lấy quần áo bỏ trốn. Trước khi đi, Quát vào phòng bố đẻ lấy đi 50 triệu đồng. Sự việc được bố đẻ Quát phát hiện vào chiều cùng ngày.

Video: Hai nữ sinh bị bạn dùng dép đánh dã man

Còn Quát, sau khi giết vợ anh ta đi uống rượu với bạn bè rồi đi chơi điện tử đến đêm khuya. Khi vào facebook của vợ, Quát thấy lời kêu gọ ra đầu thú của Công an quận Bắc Từ Liêm, nên ra bến xe khách bỏ trốn vào Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM.

Trong thời gian bỏ trốn, Quát vẫn liên lạc với bạn bè và gia đình để biết tin về con nhỏ. Ngày 26/12/2014, nhiều lần được gia đình và bạn bè khuyên nhủ, Quát đã tới Công an xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đầu thú.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Quát tỏ ra ăn năn hối cải và thừa nhận hành vi phạm tội theo đúng bản cáo trạng truy tố.

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn