Fan Việt hạnh phúc ngập tràn, hết lòng vì U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Sáu, 12/09/2014 07:06:00 +07:00

(VTC News) - Bảng tỉ số trên sân Mỹ Đình vào tối qua đã thực sự khiến đến cả người hâm mộ bóng đá khó tính nhất phải thay đổi cách nhìn về U19 Việt Nam.

(VTC News) - Bảng tỉ số trên sân Mỹ Đình vào tối qua đã thực sự khiến đến cả người hâm mộ bóng đá khó tính nhất phải thay đổi cách nhìn về U19 Việt Nam. 

Tối qua, trong trận bán kết thứ hai tại giải U19 Đông Nam Á, diễn ra trên “chảo lửa” Mỹ Đình, các chàng trai U19 Việt Nam đã đánh bại U19 Myanmar với tỉ số 4-1. Điều đáng nói là những pha làm bàn trong trận đấu này đều ở đẳng cấp có thể nói trên tầm Đông Nam Á. 
 Xuân Trường ghi bàn thứ 2 cho U19 Việt Nam (Ảnh: Quang Minh)
Một bạn CĐV có mặt tại Nhà văn hóa Thanh Niên theo dõi trận đấu qua màn hình lớn dù đã lạc cả giọng vì reo hò quá sung vẫn cố gắng hét thật to: “Sướng như điên. U19 Việt Nam ghi 4 bàn và cả 4 đều là siêu phẩm. U19 Myanmar cũng có siêu phẩm nhưng mình vui khi họ chỉ có 1 bàn thôi. Trận đấu quả thật rất mãn nhãn. Không biết từ bao lâu rồi mới được xem thứ bóng đá đẹp mắt, đẳng cấp đến như thế này ở khu vực vùng trũng của bóng đá thế giới”. 

Trong khi, ngay sau trận đấu, trên khắp các cộng đồng, diễn dàn mạng, hàng loạt những trạng thái như “Chỉ có bóng đá mới đem lại cho người ta sự hạnh phúc và U19 Việt Nam còn làm cho người ta hơn cả sự hạnh phúc”, “Trận hôm nay các em thi đấu thật bản lĩnh, sòng phẳng, đậm chất cống hiến cho người hâm mộ. Quá tuyệt”..., những trạng thái bày tỏ cảm xúc “phấn khích tột độ” với màn trình diễn của U19 Việt Nam xuất hiện dày đặc. 

Bạn Hồng Nhung Trần Lê còn thú nhận rằng: “Xem bóng đá mà la như điên. Nhỏ bạn cùng phòng cứ bảo mày khùng hả mà la thế. Thôi thì mình chấp nhận bị khùng. Bởi không thể không hét với mỗi đường bóng. Suốt 90 phút tim cứ đập liên hồi và khi có bàn thắng tự động hét lên để giải tỏa, không thể kiềm chế được vì lối đá quá đẹp mắt của các bạn U19 Việt Nam”.
 Văn Long tiến bộ cực nhanh dưới thời thầy Giôm (Ảnh: Quang Minh)
Với cá nhân từng cầu thủ U19 Việt Nam, bạn Long Lê bộc bạch: “Giờ mình chẳng biết hâm mộ cầu thủ nào nhất. Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Long, Văn Toàn... vân vân, và vân vân... đều rất tuyệt vời. Họ luôn cháy hết mình vì màu cờ sắc áo, vì tinh thần quyết chiến, quyết thắng, vì tất cả người hâm mộ luôn theo sát những dấu chân chinh phục vinh quang của họ”. 

Ngoài ra, một số CĐV còn dành nhiều lời khen ngợi đến HLV Guillaume Graechen, với chung một quan điểm: Ông đã không còn chỉ là một người thầy dạy đá bóng mà đã toát ra cái chất của một HLV thực thụ. 

Bác Tuấn (ngụ tại Quận 10, TP.HCM), một người hâm mộ dường như chưa bỏ sót bất cứ trận đấu nào ở cấp độ tuyển phát sóng trực tiếp trên truyền hình hào hứng chia sẻ: “Tôi thấy cái ông HLV Giôm (Guillaume Graechen) khá lên từng ngày. Biết rút kinh nghiệm rất nhanh sau những thất bại. Lấy nơi ngã làm nơi tạo đà để tiếp tục bước tiếp. Trận trước chúng ta thua U19 Myanmar vì lối đá áp sát của họ. Trận này chúng ta thắng vẻ vang cũng bằng lối đá khó chịu đó. Thầy Giôm quá xuất sắc”. 

Ở một nhận xét khác, bạn Tuấn Anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình: “Thật sự nể HLV Graechen. Ông ấy im lặng trước tất cả những lời chê bai chỉ có thể làm tốt công việc dạy trẻ đá bóng, và từng bước xây dựng U19 Việt Nam lớn mạnh từng ngày. Hoàn toàn có thể thấy được để có ngày chiến thắng hôm nay, U19 Việt Nam bước một trưởng thành vượt bậc, từ thể lực, bản lĩnh trận mạc đến áp dụng chiến thuật, trong suốt thời gian kể từ khi trình làng”. 
 Công Phượng sẵn sàng vào chung kết (Ảnh: Quang Minh)
Tựu trung lại ở những cảm xúc về màn trình diễn của U19 Việt Nam trước U19 Myanmar vào tối qua, dường như tất cả đều đã, đang và sẽ thực sự có thêm những giấc mơ về tương lai tươi sáng cho nền bóng đá nước nhà. Rất lâu rồi, người hâm mộ Việt Nam mới có dịp “sướng như điên” vì một đội tuyển cấp độ quốc gia. 

Giải U19 Đông Nam Á đối với U19 Việt Nam còn duy nhất trận đấu cuối cùng với U19 Nhật Bản. Đây sẽ là lần gặp nhau thứ 3 tính từ đầu năm 2014 giữa hai đội. Ở lần 1, U19 Việt Nam thất bại hoàn toàn, nhưng ở lần 2, U19 Nhật Bản phải mướt mồ hôi mới thể chiến thắng sát nút. Ở lần thứ 3 chạm trán nhau tới, cả 2 đội hứa hẹn sẽ cống hiến thêm cho người hâm mộ một trận cầu đỉnh cao thực sự. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn