Fan SLNA vẫn muốn Công Phượng ghi bàn

Thể thaoThứ Bảy, 11/04/2015 01:00:00 +07:00

Người hâm mộ xứ Nghệ vừa muốn đội nhà đánh bại HAGL ở trận đấu chiều mai, lại vừa muốn Công Phượng ghi bàn.

(VTC News) – Người hâm mộ xứ Nghệ vừa muốn đội nhà đánh bại HAGL ở trận đấu chiều mai, lại vừa muốn Công Phượng ghi bàn.

Sáng nay (11/4), người hâm mộ xứ Nghệ thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến trận cầu đinh của vòng 9 V-League 2015 trên sân Vinh giữa chủ nhà SLNA và HAGL vào chiều mai bằng việc đến sân từ rất sớm, chờ mua vé.
Trong mưa lạnh, không ít người tỏ ra lo lắng, sợ mình không thể mua được vé xem Công Phượng lần đầu hồi hương đối đầu đội bóng quê nhà.
Người hâm mộ xứ Nghệ chờ mua vé trong mưa rét từ sáng sớm (Ảnh: Hà Thành) 
Anh Hoàng Thanh Khánh đến từ Thanh Chương có mặt ở sân Vinh từ lúc 6h sáng chờ mua vé, dù biết BTC chỉ bán vé vào lúc 14h30, cho biết: “Là một người hâm mộ đội bóng SLNA, tôi luôn muốn có một tấm vé xem đội nhà thi đấu, cho dù cơ hội có vé đang nhỏ dần. 
Trận đấu ngày mai sẽ rất đặc biệt khi nó là cuộc so tài của những cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của bóng đá nước nhà, của những cầu thủ mà hôm qua, họ mới là đồng đội của nhau trong màu áo U23 Việt Nam”.
Khi được hỏi nếu Công Phượng ghi bàn và giúp HAGL giành chiến thắng thì anh nghĩ sao, anh Khánh vui vẻ nói: “Công Phượng là một người con xứ Nghệ nhưng  đã là người của HAGL và thi đấu cho HAGL rồi nếu ghi bàn và giành chiến thắng tôi vẫn thấy mừng cho Công Phượng. Nhưng điều tôi mong muốn hơn là Công Phượng ghi bàn song chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về đội bóng của chúng tôi”.
Clip người hâm mộ tranh nhau mua vé chợ đen
thethao/2015/04/11/Phe-ve-SLNA--HAGL-1428753898.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">
Cuộc đọ sức giữa SLNA và HAGL không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ Nghệ An mà còn thu hút rất đông những khán giả trung lập đến các tỉnh thành lân cận.
Anh Trần Mạnh Sang lặn lội từ Quảng Bình ra Nghệ An vào chiều qua cùng hy vọng sẽ mua được tấm vé vào sân theo dõi những Công Phượng, Văn Toàn, Mạnh Hùng, Ngọc Hải… chơi bóng. 
“Đây chắc chắn sẽ là trận đấu hấp dẫn. 2 đội có những cầu thủ trẻ tài năng, và có hai phong cách thi đấu đặc trưng, rất đang xem. Tôi kỳ vọng lớn vào Công Phượng. Cậu ta sẽ tỏa sáng như trong màu áo U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á vừa qua. Nếu chiều nay không mua được vé từ BTC, tôi cũng sẵn sàng mua vé ngoài với giá cao hơn. Mình đã mất công từ Quảng Bình ra đây rồi mà!”.
Phe vé lập bàn bán vé công khai ngoài sân Vinh (Ảnh: Hoàng Anh) 
Đang bức xúc vì giá vé chợ đen tăng lên gấp 10 lần giá thực khiến cơ hội có vé của mình thấp đi, anh Nguyễn Ngọc Thắng ở Cửa Lò bỗng dịu lại khi được hỏi về Công Phượng.
“Sự có mặt của Công Phượng làm cho trận đấu đáng chú ý hơn rất nhiều, giống như trước đây, SLNA có Văn Quyến trong đội hình và ngay cả khi Văn Quyến khoác áo đội bóng khác trở về thi đấu. Đối với tôi lúc này, SLNA thắng thua không còn quan trọng, miễn là Công Phượng ghi bàn, tôi sẽ vui!”.
Nói đến đây, người viết liền đùa anh Thắng rằng, anh có phải là người nhà Công Phượng không, anh Thắng tươi cười khẳng định: “Không!”
Trận đấu giữa SLNA vs HAGL sẽ được báo điện tử VTC News tiếp sóng trực tiếp vào lúc 17h ngày 12/4.

Hoàng Anh - Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn