Fan MU, hãy bắt đầu yêu Van Persie!

Thể thaoThứ Tư, 12/09/2012 06:48:00 +07:00

“Hãy yêu Van Persie!” bởi những khoảnh khắc anh làm SVĐ như nổ tung lên vì những bàn thắng tuyệt đẹp.

Mùa Hè trước, nếu có ai bảo tôi “yêu” van Persie, tôi sẽ không ngần ngại trả lời “không” bởi trong tim tôi chỉ có các cầu thủ M.U mà thôi. Còn bây giờ, nếu ai đó hỏi lại câu hỏi ấy, tôi sẽ nói rằng: “Hãy yêu Van Persie!”.
Mối tình không tưởng
Trong tiểu thuyết “Chuyện xảy ra giữa mùa thu”, nữ văn sĩ Lisa Kleypas đã để cho hai nhân vật Lilian và Marcus yêu nhau. 
Đó là mối tình không tưởng bởi hai nhân vật này có quá nhiều điều trái ngược. Cô nàng Lilian quá ngang ngạnh, còn Marcus lại kiêu ngạo. Cả hai từ chỗ ghét nhau cay đắng đã…chuyển sang yêu nhau lúc nào không biết. Việc tôi yêu van Persie, dường như cũng giống câu chuyện tình của Lisa Kleypas vậy. Ban đầu không có tí cảm tình nào với anh ta, nhưng giờ đây, tôi cho mình là một fan cuồng của tiền đạo 29 tuổi ấy.
 

Khi van Persie còn chơi bóng cho Arsenal, tôi vẫn nghĩ anh chỉ là một cầu thủ “chân thủy tinh”. Đặt Van Persie với Rooney của M.U, dĩ nhiên tôi sẽ chọn Rooney. Chỉ có Rooney mới là chân sút số một ở Premier League. Thế nhưng, tôi dần nhận ra mình đã sai.
Mùa bóng trước, cả Rooney và Van Persie đều thi đấu bùng nổ và ghi được nhiều bàn thắng. Nhưng có lẽ chàng trai người Hà Lan phải được đánh giá cao hơn. Anh vác trên vai cả Arsenal đang suy yếu sau sự ra đi của những trụ cột. 
Ở Emirates, tiền đạo người Hà Lan phải gánh đỡ quá nhiều trách nhiệm, từ người ghi bàn, người kiến tạo đến vai trò thủ lĩnh tinh thần. Tuy nhiên, với một phong độ tuyệt vời, anh đã giúp Arsenal cán đích ở vị trí thứ ba. Nhìn lại màn trình diễn ấn tượng ấy, với những bàn thắng đẹp tuyệt vời, tôi tự hỏi lòng rằng phải chăng đây mới chính là chân sút số một của Premier League?
Trong “Chuyện xảy ra vào mùa thu”, Lilian và Marcus yêu nhau vào màu thu. Cũng vào mùa thu của năm 2012, như định mệnh sắp đặt, Van Persie đến M.U. Trước đó một tháng, báo chí đồng loạt cho rằng đó là chuyện không tưởng. Lilian và Marcus cũng vậy, có ai ngờ họ yêu nhau đâu. Nhưng mối tình không tưởng ấy đã xảy ra. Việc tôi trở thành nguời hâm mộ của Van Persie, một điều không tưởng, cuối cùng lại xảy ra một cách bất ngờ.
Không ít người cho rằng Sir Alex đã sai lầm khi mua anh với giá 24 triệu bảng. Thế nhưng van Persie đã chinh phục ngay cả những người hâm mộ khó tính nhất bằng màn trình diễn tuyệt vời trong trận đấu với Southampton. Cú hattrick của anh đã mang lại chiến thắng cho Quỷ đỏ. Nếu không có 3 bàn thắng ấy của anh, trận đấu thứ 1000 của Sir Alex sẽ là một trận đấu mang dự vị buồn. 
 

Cú hattrick đó cũng đã hoàn toàn chinh phục tôi. Khoảnh khắc nghẹt thở mà anh mang lại khi ấn định chiến thắng cho “Quỷ đỏ” mới tuyệt vời xiết bao.
Dostoyevsky từng nói: “Cái đẹp cứu rỗi thế giới”. Ngày hôm ấy, van Persie đã trở thành “kẻ cứu rỗi của M.U”. Cái Đẹp ẩn chứa trong mọi pha làm bàn của anh. Cái Đẹp từ anh đã gieo niềm hy vọng trong tôi rằng, mùa giải này “Quỷ đỏ” sẽ trở lại đỉnh cao của Premier League.
Cái ngày Van Persie chuyển sang M.U, không ít fan Arsenal đã đốt chiếc áo đấu của anh. Rất nhiều những clip đã được tung lên mạng. Với tôi, đó là một cú sốc thực sự. Người ta ghét anh đến thế sao? Cách đây không lâu, họ vẫn yêu quý anh. Vậy mà…. 
Tôi biết, họ đau khổ khi anh ra đi. Nhưng trái tim Van Persie đã không còn ở Emirates thì dù có níu kéo, cũng chỉ đem lại đau khổ cho cả đôi bên mà thôi. Cuộc tình đã không trọn vẹn, thì nên để người ra đi và người ở lại được thanh thản.
Với tôi, Van Persie không đáng bị đối xử như vậy. Anh ra đi là vì giấc mơ của mình. BLĐ Arsenal không hiểu điều đó, nên tiền đạo người Hà Lan ra đi cũng là hợp lẽ. Một khi “Sông không hiểu nổi mình” thì “Sóng tìm ra tận bể”. Anh phải tìm một bến đỗ mới, nơi có thể thoải mái vẫy vùng. 
 

Giận hờn vì anh phản bội Arsenal ư? Sao những “Pháo thủ” không mừng cho anh vì đã tìm được một bến đỗ mới? Puskin từng viết thế này: “Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em”. 
Có tình cảm nhỏ nhen, có tình cảm cao thượng. Chỉ có tình cảm cao thượng mới là tình yêu chân chính. Với những fan Arsenal, dù “ngọn lửa tình đã phai nhạt” với Van Persie, thì hãy để anh ra đi được thanh thản. Đó là cách tôn trọng với những gì anh đã đóng góp cho Arsenal. 
Hãy để hình ảnh của anh thật đẹp đẽ trong kí ức của các bạn, những người hâm mộ Arsenal. Còn tôi, sẽ có thể nhẹ nhàng thốt lên: “Hãy yêu Van Persie!” bởi những khoảnh khắc anh làm SVĐ như nổ tung lên vì những bàn thắng tuyệt đẹp. Chúng ta đã và đang yêu một cách cuồng nhiệt trong những khoảnh khắc kì diệu ấy, phải không các bạn?
Sơn Tùng

Bài viết nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Bóng đá: Tôi yêu&Tôi ghét" do VTC News phối hợp cùng Alpha Books tổ chức.

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, không phải quan điểm của tòa báo.
Bình luận
vtcnews.vn