Fan cuồng MU dọa giết trọng tài

Thể thaoThứ Năm, 07/03/2013 10:52:00 +07:00

(VTC News) – Hàng loạt những lời đe dọa giết chết “hung thần” làm "hại" MU hôm thứ Tư vừa qua đã được các fan hâm mộ của Quỷ đỏ đưa ra.

(VTC News) – Hàng loạt những lời đe dọa giết chết “hung thần” làm "hại" MU hôm thứ Tư vừa qua đã được các fan hâm mộ của Quỷ đỏ đưa ra.


Trên các trang mạng Facebook và Twitter, đầy rẫy nhưng chia sẻ tức tối, mang tính hăm dọa hướng vào trọng tài Cuneyt Cakir sau khi ông này rút thẻ đỏ đuổi tiền vệ Nani, khiến cho MU thua ngược Real chỉ trong vòng 12 phút.

Trọng tài Cuneyt Cakir đang làm tâm điểm của cơn giận dữ của các fan MU.

Một số người đã đòi "ném đá đến chết" Cakir, một số khác lại toan tính sẽ "xử" cả nhà Cakir. Thậm chí, cảnh sát Anh hôm qua còn cho biết, đã có người còn bực tức tới mức gọi điện tới trụ sở đòi bắt khẩn cấp Cakir.

Theo thống kê, có
hơn 2.000 người like (thích) một trang Facebook có tên là “F*** you Cuneyt Cakir”. Tác giả vô danh của trang Facebook này viết: “F ****** p **** hy vọng Cakir sẽ chết".

Một trang Twitter khác viết: “Chúng tôi sẽ tấn công tới chân tóc nhà ông ta” hay “Tôi thực sự muốn thấy máu của trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ”.

Phần lớn những chia sẻ trên được cho là của các fan ruột MU. Họ dường như uất nghẹn và không tin nổi đội bóng của mình đã bị loại.

Lực lượng an ninh mạng và cảnh sát địa phương đã có cảnh báo tới những người đang lên tiếng đòi giết kẻ gây ra cái “chết” cho Quỷ đỏ ở đấu trường Champions League.

“Gửi tin nhắn đe dọa cũng là phạm tội hình sự. Nếu phát hiện, chúng tôi sẽ điều tra” – một phát ngôn viên cảnh sát nói.

Khác với sự giận dữ trên mạng, những ở trong trung tâm thành phố Manchester phản ứng bớt gay gắt hơn. Adam Haworth - một người bán vé, cho biết: "Cakir là một sự ô nhục. UEFA cần trừng phạt anh ta".

Còn Chris Yates - một công nhân 36 tuổi, thì nói: "Tôi hy vọng ông ta không đủ ngớ ngẩn để trở lại đây trong một thời gian. Nơi này không chào đón ông ta”.

Trọng tài Cuneyt Cakir và các cộng sự đã rời thành phố Manchester vào lúc 9h30 sáng ngày 06/06. Tại sân bay, có rất nhiều phóng viên tìm cách tiếp cận “nhân vật hot” này, nhưng Cakir đều khước từ. Ông im lặng trước những câu hỏi về bình luận của ông xung quanh chiếc thẻ đỏ ông đã “tặng” Nani.


H.Y

Bình luận
vtcnews.vn