Fan Arsenal điên cuồng đốt áo Fabregas

Thể thaoThứ Sáu, 13/06/2014 08:41:00 +07:00

(VTC News) - Sau tin tức Cesc Fabregas chính thức đầu quân cho Chelsea được lan truyền rộng rãi, hàng loạt fan Arsenal đã bày tỏ thái độ vô cùng giận dữ.

(VTC News) - Sau tin tức Cesc Fabregas chính thức đầu quân cho Chelsea được lan truyền rộng rãi, hàng loạt fan Arsenal đã bày tỏ thái độ vô cùng giận dữ. 

Ngay sau khi Cesc Fabregas chính thức gia nhập Chelsea với giá 27 triệu Bảng, một vài CĐV Arsenal đã hết sức tức giận, thất vọng và thậm chí đốt luôn cả áo đấu Arsenal trong quá khứ của tiền vệ người Tây Ban Nha này.

Fabregas chính thức đầu quân cho Chelsea
 Fabregas chính thức đầu quân cho Chelsea

Các fan Pháo thủ cảm thấy bị phản bội cũng phải. Bởi lẽ, năm 2011, khi Fabregas rời bỏ Emirates và quay trở lại Barcelona, phần đông fan Pháo thủ đã thần tượng "tiền vệ, người đội trưởng mẫu mực của họ" khi anh chia sẻ, tình yêu dành cho Arsenal trong anh là không gì có thể thay đổi. 

Khi ấy, cựu đội trưởng Arsenal còn khẳng định trên Telegraph rằng: "Nếu một ngày nào đó tôi rời Arsenal thì tôi sẽ không bao giờ kí hợp đồng với bất cứ đội bóng Anh nào nữa. Tôi sẽ không như Fernando Torres, thi đấu cho hai CLB Anh trong cùng mùa giải. Đó thật sự là điều làm tôi cảm thấy ngạc nhiên vì tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh ấy xảy ra với mình". 
Fan Arsenal đốt áo Fabregas
 Fan Arsenal đốt áo Fabregas

Nhưng giờ đây, chính Fabregas đã bội ước và quay lưng lại với những lời nói của chính mình, với fan Arsenal, khi quyết định đầu quân cho đội bóng cùng thành phố - Chelsea. Tuy vậy, mọi việc có lẽ sẽ không lên đến đỉnh điểm, bằng màn đốt áo Fabregas và gọi tên tiền vệ này là "Fabre-judas" của fan Arsenal khi "người đội trưởng mẫu mực" giải thích quyết định đầu quân cho Chelsea:

"Tất cả đều biết Arsenal được ưu tiên giành quyền sở hữu lại tôi. Nhưng họ đã không làm gì cả và có nghĩa là họ không muốn tôi nữa. Dù gì tôi vẫn mong Arsenal sẽ có một tương lai tốt đẹp". 
Áo đấu Arsenal khi xưa của 'Fabre-judas' chìm trong ngọn lửa của thù hận
 Áo đấu Arsenal khi xưa của 'Fabre-judas' chìm trong ngọn lửa của thù hận
 
Ngoài ra, Chelsea cũng phần nào khiến Arsenal phải cay đắng trong thương vụ này khi khôn khéo "lách luật", mang Fabregas về từ Barcelona chỉ với giá 29 triệu Bảng (27 triệu Bảng trả trước và 2 triệu Bảng trả sau tùy theo phong độ, thành tích). Con số này thấp hơn đúng 1 triệu Bảng so với giao kèo hồi năm 2011 giữa Arsenal và Barcelona: "Arsenal sẽ được hưởng số tiền hoa hồng nếu Barcelona bán Fabregas cho đội bóng khác với giá trị từ 30 triệu bảng trở lên".

Với việc ký hợp đồng 5 năm với Chelsea, ở mùa giải 2014-15, Fabregas sẽ phải đối đầu với Arsenal không ít lần và chắc chắn anh sẽ không thể tránh khỏi những tiếng la ó nếu trở lại Emirates, và tệ hơn là ghi bàn khiến đội bóng cũ thất bại. Song, tiền vệ 27 tuổi chắc hẳn sẽ tạm quên điều này vì đang phải tập trung hết sức cùng đội tuyển Tây Ban Nha chinh phục World Cup 2014. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn