Fabregas lần đầu trần tình lý do chọn Chelsea, bỏ Arsenal?

Thể thaoThứ Hai, 16/06/2014 08:38:00 +07:00

(VTC News) - Trong bài phỏng vấn mới đây, Fabregas đã giải thích lý do vì sao anh quyết định đầu quân cho Chelsea thay vì trở lại khoác áo Arsenal.

(VTC News) - Trong bài phỏng vấn mới đây, Fabregas đã giải thích lý do vì sao anh quyết định đầu quân cho Chelsea thay vì trở lại khoác áo Arsenal.

Giữa tuần trước, Cesc Fabregas đã chính thức rời Barcelona để trở lại thi đấu tại Premier League trong màu áo Chelsea với bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng. Thương vụ này khiến tiền vệ người Tây Ban Nha phải hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích từ phía các CĐV của Arsenal. Tuy nhiên, Fabregas đã giải thích rằng sở dĩ anh không thể tái ngộ với sân Emirates là bởi HLV Arsene Wenger đã quyết định từ chối kích hoạt điều khoản mua lại anh từ Barca.
Vì sao Arsenal 'ruồng rẫy' Fabregas?
Fabregas: "Wenger không cần tôi vì ông ấy đã có Oezil" 
"Khi tôi quyết định rời Noucamp, tôi muốn trở lại Premier League và Arsenal là sự lựa chọn đầu tiên của tôi. Tôi và người đại diện của mình đã nói chuyện với Wenger, chúng tôi gợi ý với ông ấy rằng Arsenal có thể mua lại tôi nhờ vào một số điều khoản trong hợp đồng, song ông ấy nói với chúng tôi rằng vị trí của tôi đã thuộc về Ozil và việc mua lại tôi là không cần thiết' - Fabregas giải thích.
"Sau đó, tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn từ nước Anh, rồi tôi nói chuyện với Jose Mourinho. Ông ấy không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục tôi, cá nhân tôi cũng cho rằng đó sẽ là một bến đỗ lý tưởng. Mọi chuyện được giải quyết rất nhanh chóng và Chelsea đã có được tôi chỉ ít ngày sau đó. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi tìm được một CLB phù hợp với mình, tôi tin rằng mọi thứ sẽ đi đúng hướng".
Hiện tại, Fabregas đang tập luyện cùng ĐT Tây Ban Nha để chuẩn bị cho lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2014. Ở trận đấu đầu tiên, các nhà ĐKVĐ Châu Âu và thế giới đã phải chịu thất bại 'muối mặt' 1-5 trước ĐT Hà Lan. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp chưa hẳn đã hết với đoàn quân của Vicente del Bosque nếu họ đánh bại được Chile và Australia trong 2 trận còn lại.
Nói về trận thua trước "Cơn lốc màu da cam", Fabregas chia sẻ: "Đó là cú sốc nặng nề với chúng tôi, song mọi thứ chưa đến mức không thể cứu vãn. Nên nhớ, chúng tôi đã từng vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách để giành 3 chức vô địch Châu Âu và thế giới trong 6 năm qua, và kỳ World Cup này cũng không phải ngoại lệ. Chúng tôi sẽ sớm tìm lại được sức mạnh thực sự của mình".

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn