Euro 2012: ĐT Anh đóng quân ở "Ngôi nhà ma ám"

Thể thaoThứ Hai, 14/11/2011 09:00:00 +07:00

Không ít ngôi sao “to mắt sợ ma” của ĐT Anh đang hoang mang trước thông tin cho rằng, khách sạn Stary tại thành phố Krakow là tòa nhà bị ma ám từ thế kỷ 15....

Không ít ngôi sao “to mắt sợ ma” của ĐT Anh đang hoang mang trước thông tin cho rằng, khách sạn Stary tại thành phố Krakow, nơi thầy trò Fabio Capello đóng quân là tòa nhà bị ma ám từ thế kỷ 15...

Người Krakow chào đón Tam sư

Ngày 7/11 vừa qua, FA quyết định chọn thành phố Krakow, Ba Lan làm nơi đóng quân cho đội tuyển Anh trong chiến dịch VCK EURO 2012. Theo báo cáo của ông Adrian Bevington - một quan chức cấp cao của FA, người trực tiếp thị sát Krakow, thì “Krakow lớn hơn và nhộn nhịp hơn Baden-Baden (nơi ĐT Anh đóng quân tại VCK World Cup 2006) rất nhiều, nơi đây có khoảng 1.000 quán bar và nhà hàng các loại”.

 Khách sạn cổ kính Stary
Ông Adrian Bevington cũng đã trực tiếp thị sát khách sạn Stary và tỏ vẻ hài lòng, vì khách sạn này có đầy đủ phòng ốc tiện nghi, bể bơi, quán bar… cho các ngôi sao Tam sư nghỉ ngơi và thư giãn. Đặc biệt hơn, khách sạn Stary đáp ứng được đúng tiêu chí của HLV Capello, đó là yên tĩnh và chỉ cách nơi tập luyện của ĐT Anh là sân The Hutnik Municipality khoảng 20 phút đi xe bus.

Tại VCK World Cup 2010, vì lý do an ninh tại Nam Phi, FA đã thuê hẳn một khu liên hợp thể thao khép kín cho ĐT Anh tại thành phố Rustenburg. Trừ lúc thi đấu, thì chuyện ăn, ở, giải trí và tập luyện của thầy trò Capello đều nằm trong khu liên hợp đó, việc gặp gỡ người thân bị cấm tiệt, nên đám sao Tam sư mới gọi là “nhà tù 5 sao”. Vậy nên, khi được nghe báo cáo về Krakow hoành tráng hơn Baden-Baden, lại không bị “giam” trong trại kiểu như Rustenburg, Wayne Rooney và các đồng đội tỏ ra khá hào hứng. Đặc biệt hơn nữa, đích thân ông thị trưởng thành phố, Jacek Majchrowski còn đăng đàn khẳng định: “Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng những chương trình đặc biệt cho các nàng WAGs. Họ sẽ thích hệ thống nhà hàng, giải trí và đặc biệt, Krakow sẽ thỏa mãn niềm đam mê mua sắm của tất cả”.

Những bóng ma cũng trỗi dậy

Krakow vừa cổ kính, vừa hiện đại. Khách sạn Stary đáp ứng được mọi tiêu chí của thầy trò Fabio Capello. Tuy nhiên, dường như ông Bevington mới thị sát Krakow vào ban ngày chứ chưa thị sát vào ban đêm. Còn ông thị trưởng Krakow, Majchrowski chỉ khoe những hộp đêm, nhà hàng, siêu thị, khách sạn hiện đại mà không khoe những… ngôi nhà của quỷ, của ma cà rồng hay những ngôi nhà bị nguyền rủa. Vì Krakow vốn là thành phố nổi tiếng của những con ma và những câu chuyện hoang đường ma quái. Du khách đến thành phố này chủ yếu là tham gia những tour du lịch ma, mà các dịch vụ du lịch không khuyến khích những du khách yếu bóng vía.


Khách sạn Stary lại là một trong những ngôi nhà bị ma ám nổi tiếng nhất ở Krakow. Từ khi có thông tin các ngôi sao nổi tiếng của ĐT Anh sẽ lưu trú tại khách sạn này vào mùa Hè tới, thì những câu chuyện ma quái liên quan đến Stary lại trỗi dậy. Theo lịch sử ghi lại, tòa nhà cổ kính theo kiến trúc Gothic của khách sạn Stary được xây dựng từ thế kỷ 15. Gần khách sạn Stary trên phố Szczepanska vẫn còn một nhà bỏ hoang, mà người ta tin rằng xưa kia các thầy phù thủy hay tụ tập làm trò ma quái hay luyện đan ở đó vì nó bị ma ám.

Trong khách sạn còn có một hình in bàn tay của quỷ, mà người ta tin rằng bất cứ du khách nào chạm tay vào, thì trong suốt thời gian lưu trú, ma quỷ sẽ không buông tha họ. Tại Stary, không ít du khách phải xách vali chạy trối chết khỏi phòng vì những điều kỳ dị không thể tin nổi như nhìn thấy một oan hồn cô gái không đầu, bàn ghế bỗng dưng di động cùng tiếng cười man rợ hay du khách đang ngủ thì giường ngủ dựng lên, hất họ xuống đất…

Ông Pawel Buczynski, giám đốc một dịch vụ du lịch chuyên tổ chức các tour du lịch ma quái ở Krakow kể: “Khách sạn Stary xây dựng trên nền một tòa nhà cổ kính, tòa nhà ấy được đồn thổi là bị ma ám từ nhiều thế kỷ nay”.

Sợ WAGs hơn sợ ma

Câu chuyện ở Stary lại càng trở nên kỳ bí hơn khi nhân viên khách sạn từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến khách sạn của họ. Về vấn đề an ninh, ĐT Anh chắc chắn sẽ được bảo vệ đến tận… răng, nhưng ai sẽ bảo vệ Rooney và các đồng đội vào ban đêm trước sự đe dọa của những… bóng ma theo lời đồn đại ở Krakow? Những người “mạnh vía” thì chẳng sao, nhưng sẽ là ác mộng cho những ngôi sao nào “to mắt sợ ma” phải sống trong căn phòng sang trọng nhưng bị phủ đầy những câu chuyện ma quái đến rùng rợn.

Siêu WAG Abbey Clancy 
Fabio Capello chưa có lời bình luận nào về nơi ăn chốn ở của ĐT Anh tại Krakow. Nhưng tất cả đều tin rằng, một ông thầy bản lĩnh như Don Fabio thì ma nào bắt nạt được. Một số nguồn tin ở Anh cho rằng, ông thầy Capello không sợ bóng ma trỗi dậy ở Krakow, mà chỉ sợ đám WAGs Anh nổi loạn ở thành phố này giống như Baden-Baden năm nào.

Một năm trước trên đất Nam Phi, vì lý do an ninh phức tạp cũng như việc các cầu thủ Anh bị “cấm trại” tại Rustenburg, nên số lượng WAGs Anh kéo đến Nam Phi không đông và dĩ nhiên không có những trò điên rồ như ở Baden-Baden. Còn EURO vào mùa Hè tới? Khi FA đã có cái nhìn thiện cảm hơn dành cho WAGs, thành phố Krakow cũng đã công khai chào đón họ, thì đám WAGs cũng đã bí mật lên kế hoạch cho họ tại EURO 2012. Theo một số nguồn tin ở Anh, hội WAGs đã đặt sẵn khách sạn Copernicus, cách Stary của ĐT Anh chỉ 500m.

Khách sạn Stary có ma? Thần hồn nát thần tính, lỡ đám cầu thủ Anh sợ quá, nhảy tường, vượt rào mò sang Copernicus ngủ với WAGs cho… đỡ sợ thì đúng là chí nguy cho ông Capello.

Sỹ Đoan
(Thể thao 24h)
Bình luận
vtcnews.vn