Erik: ‘Từ khi chưa làm ca sĩ, tôi vẫn để dành tiền và lì xì cho bố mẹ’

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 08/02/2019 07:00:00 +07:00

Giọng ca “Chạm đáy nỗi đau” chia sẻ về một năm đã qua đồng thời tiết lộ về những kỷ niệm vui ngày Tết.

Năm 2018, Erik tiếp tục là gương mặt nghệ sĩ trẻ có những thành công lớn, trong số đó là bản hit Chạm đáy nỗi đau với hàng trăm triệu views. Tuy nhiên, đi đôi với những thành công đó, nam ca sĩ cũng mất đi nhiều thời gian dành cho gia đình.

- Năm 2018 đối với Erik như thế nào, bạn hài lòng với điều gì nhất?

Đối với tôi, đây là một năm đáng nhớ tiếp theo sau 2 năm thành công. 2018, tôi tiếp tục có những ca khúc hit trong sự nghiệp của mình, gia đình Hoa Dâm Bụt cũng có một năm đáng nhớ với tôi, Hòa Minzy và Đức Phúc.

Vì vậy, tôi có thể xem đây là một năm đáng nhớ và hi vọng năm nay vẫn tiếp tục như vậy, ngày càng phát triển và thành công hơn.

- Bạn có điều gì hối tiếc vì chưa làm được không?

Có lẽ là vài sản phẩm của tôi phải ém lại chưa thể ra mắt và thời gian dành cho gia đình cũng không được nhiều.

Năm 2018, tôi hoạt động gần như hết công sức của mình, vì vậy tôi dành toàn bộ thời gian cho công việc nên cũng từ đó, thời gian dành cho gia đình cũng ít hơn. Đây cũng là điều tôi rất hối tiếc, nếu có cơ hội quay trở lại tôi sẽ cố gắng cân bằng hơn.

erik

 

- Năm qua, Erik có sự “lột xác” rất mạnh mẽ, lý do vì sao lại có sự thay đổi đó?

Bây giờ, tôi đã 21 tuổi rồi nên nghĩ mình không còn là chàng trai trẻ trung nữa, tôi muốn phá cách, mạnh mẽ hơn và bước ra khỏi hình ảnh an toàn hơn so với trước đây – chỉ là một chàng trai diện vest rất an toàn. Vì vậy, tôi mới phá cách và thử những dòng nhạc mới.

Cuối năm 2018, tôi ra mắt ca khúc mới Đừng có mơ, sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự “lột xác” cả về hình ảnh lẫn phong cách âm nhạc của tôi. Hi vọng khán giả sẽ đón nhận sự mới mẻ hơn trong năm 2019.

- Bạn thay đổi như vậy có sợ mất fan không nhỉ, vì các fan đã quen với hình ảnh an toàn của Erik?

Tôi nghĩ nếu đã là fan, chắc chắn sẽ đều chấp nhận dù mình có như thế nào đi nữa. Nếu “lột xác” 180 độ như vậy, chắc hẳn fan sẽ rất choáng ngợp nhưng đó là điều tôi muốn. Tôi muốn fan phải choáng, bất ngờ với sự thay đổi đó và những ai là fan chân chính của Erik, từ từ họ sẽ chấp nhận hoặc quen dần với hình ảnh này.

 
Từ khi chưa trở thành ca sĩ tôi đã để dành tiền để lì xì cho bố mẹ và bà.

Erik

- Erik của năm 2017 và 2018 có gì khác biệt nhất?

Có lẽ là về ngoại hình chăng (cười)? Năm 2017, tôi là một chàng trai không quá trau chuốt về hình ảnh của mình, chỉ tập trung vào âm nhạc. Năm 2018, tôi tập trung cả 2 mặt bởi hình ảnh cũng rất quan trọng, khán giả không chỉ cần phần nghe mà còn cần cả phần nhìn nên năm qua và cả năm nay nữa, tôi sẽ nhấn mạnh về mặt hình ảnh.

- Nghệ sĩ đi theo phong cách cá tính hiện tại rất nhiều, Erik sẽ làm gì để nổi bật giữa một dàn nghệ sĩ như vậy?

Tôi nghĩ, sự “lột xác” của mình đã khác so với những nam nghệ sĩ khác hiện nay. Tôi cảm thấy may mắn được trời phú cho một giọng hát khá duyên nên có cũng là điều riêng biệt rồi.

Còn về hình ảnh, tôi từng nhuộm tóc nhưng bây giờ sẽ trung thành với tóc đen nhiều hơn, bên cạnh đó sẽ có thay đổi về trang phục cá tính hơn.

- Erik có gặp khó khăn gì khi Nam tiến trong năm qua không?

Tôi cũng khá vất vả vì một thân một mình vào Sài Gòn sinh sống. Tôi phải tự thuê nhà, trang trải cuộc sống cho mình nhưng may mắn, tôi có những người bạn, đồng nghiệp giúp đỡ như Hòa Minzy và Đức Phúc. Kể cả khi làm mất chìa khóa nhà, tôi vẫn có nơi để tạm trú (cười).

- Năm nay có hit hàng trăm triệu view, chắc Erik sẽ đón Tết lớn nhỉ?

Năm nay đúng là may mắn khi có ca khúc Chạm đáy nỗi đau đã đạt được rất nhiều thành công và thật sự phải, tôi cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều vì đã trao một thành công tiếp theo trong sự nghiệp của Erik.

Tết năm nay có điều hơi tiếc là tôi đã lên kế hoạch từ trước sẽ có một hoạt động trong dịp Tết. Bắt buộc là sau Tết tôi phải ra mắt cho kịp thời, nên Tết năm nay tôi đành bớt chút thời gian với gia đình và dành thời gian cho công việc nhiều hơn.

- Bạn có thể chia sẻ một kỷ niệm đặc biệt về Tết không?

Với tôi, Tết năm nào cũng như năm nào, gia đình tôi sẽ luôn quây quần bên nhau. Kỷ niệm đặc biệt chắc chỉ có khi còn nhỏ, lúc chưa cấm đốt pháo, tôi cùng đám bạn trong xóm sẽ đi đốt pháo và chơi những trò chơi ngày Tết thôi.

erik3

(Ảnh: NVCC - Thiết kế: Lightwine)

- Erik có kiêng kị điều gì vào ngày Tết?

Tôi kiêng không quét nhà ngày mùng 1 Tết thôi vì nghe mọi người nói nếu quét sẽ quét hết tài lộc đi (cười).

- Erik có đặc biệt thích ăn món gì trong Tết không?

Ngày xưa, tôi thích bánh chưng không nhân. Bây giờ đang trong giai đoạn giảm cân nhưng Tết năm nay tôi chắc chẳn cũng sẽ ăn một cái bánh chưng – món mình thích nhất.

- Bạn có lì xì cho bố mẹ không?

Năm nào cũng có, từ khi chưa trở thành ca sĩ tôi đã để dành tiền để lì xì cho bố mẹ và bà. Nhưng năm qua, tôi có nhiều thành công nên có thể năm nay sẽ lì xì nhiều hơn (cười).

- Mong ước trong năm mới của Erik là gì?

Có lẽ là tôi muốn mình sẽ có đủ thời gian để dành cho gia đình vì hiện tại, tôi đã chuyển vài Sài Gòn sinh sống, thời gian dành cho bố mẹ rất ít và chỉ gửi tiền về thôi. Năm nay, tôi muốn chăm sóc bố mẹ nhiều hơn. Hi vọng trong năm 2019, công việc và thời gian của tôi sẽ ổn định hơn để còn dành thời gian cho gia đình.

- Cám ơn Erik về những chia sẻ trên! Chúc bạn năm mới thành công và hạnh phúc.

Dung Phạm
Bình luận
vtcnews.vn