Em họ sao Man Utd đi cướp, bị cảnh sát về hưu bắn chết

Thể thaoThứ Ba, 07/03/2017 14:00:00 +07:00

Tin dữ xảy đến với hậu vệ Marcos Rojo của Manchester United khi em họ cầu thủ này bị bắn chết tại Argentina.

Trang Ibtimes cho biết chàng trai Geronimo Rojo, em họ Rojo, bị bắn trong lúc thực hiện vụ cướp ở máy rút tiền. Theo đó, cậu thanh niên 17 tuổi xấu số đã đụng nhầm một cựu sĩ quan cảnh sát có tên Raul Anibal Diaz.

Rojo-1

 Em họ Marcos Rojo bị bắn chết tại quê nhà

Khi đó, Geronimo Rojo đi cùng đồng bọn,Ivan Rodrigo Barbosa (26 tuổi), trên xe máy và tiếp cận với cựu sĩ quan cảnh sát. Họ đã cố gắng cướp tiền người này. Viên cựu sĩ quan cảnh sát được cho rằng đã nổ súng vào hai thanh niên, theo nguồn tin địa phương.

Phát đạn ghim thẳng vào đầu Barbosa khiến người này chết tại chỗ, theo La Nacion. Trong khi đó, Rojo được đưa tới bệnh viện San Martin nhưng chết sau đó vài giờ. Các tờ báo Argentina sớm vào cuộc và nhanh chóng xác minh người thiệt mạng là em họ hậu vệ đang khoác áo MU.

Viên cựu sĩ quan cảnh sát bắn chết em họ Rojo và đồng bọn sau đó bị các điều tra viên bắt giữ. Người này này khai sở dĩ phải nổ súng để tự vệ.

Tại Argentina, số liệu thống kê tỷ lệ phạm tội trong 8 năm qua có dấu hiệu tăng nhẹ từ 6% lên 6,6%. Tuy nhiên, tỷ lệ các vụ cướp tăng đến 9% từ năm 2008 đến 2015.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn