Em gái giúp chị ném xác anh rể xuống sông

Pháp luậtThứ Năm, 17/11/2011 12:35:00 +07:00

(VTC News) – Thủ phạm siết cổ chồng đến chết rồi thản nhiên đi ăn cỗ cưới, sau đó nhờ em gái cùng mình ném xác chồng xuống sông nhằm phi tang.

(VTC News) – Ngày 16.11, cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thơ (SN 1976, ở thôn Nà Diềm, xã Linh Hồ, Vị Xuyên, Hà Giang) về hành vi giết người. Đỗ Thị Thơ đã giết chồng rồi cùng em gái ném xác nạn nhân xuống sông.

 Đỗ Thị Thơ
Trước đó, ngày 11.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Giang nhận được tin báo tại gầm cầu KM 21 (thuộc tổ 14, thị trấn Vị Xuyên) có một xác chết nam giới nổi trên mặt nước.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là Phạm Văn Lai (SN 1974, ở thôn Nà Diềm, xã Linh Hồ, Vị Xuyên), bị chết do ngạt và có vết thương vỡ sọ não phía bên phải thái dương.

 Bước đầu, Thơ khai nhận, trưa ngày 10.11, vợ chồng có mâu thuẫn do anh Lai đi uống rượu về đập phá đồ đạc và đánh vợ. Trong lúc giằng co, Thơ đã lấy sợi dây thừng siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Thơ giấu xác chồng vào góc nhà rồi thản nhiên đi ăn cưới.

Đến 19 giờ cùng ngày, Thơ đến nhà em gái là Đỗ Thị Mận (SN 1984, cùng thôn), kể lại sự việc giết chồng và nhờ Mận mang xác chồng ném xuống sông. Thơ ngủ lại nhà Mận, đến khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau, cả hai về nhà Thơ mang xác anh Lai ra thả xuống sông nhằm phi tang.

Sáng 15.11, Đỗ Thị Mận đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi cùng chị gái ném xác anh Lai xuống sông. Cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố Mận về hành vi che giấu tội phạm.

Cơ quan điều tra đang tập trung điều tra vào nghi phạm thứ ba, người đã có hành vi ngăn cản cơ quan chức năng tiến hành giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân Phạm Văn Lai hôm 11.11.


Hoàng Dương

Bình luận
vtcnews.vn