Em gái Công Vinh: Yêu Ronaldo hơn cả... anh trai

Tổng hợpThứ Ba, 12/06/2012 09:24:00 +07:00

Tình yêu cá nhân lớn nhất của Chi lại trao trọn cho anh Cristiano Ronaldo đẹp trai của tuyển Bồ Đào Nha (cười) dù hiện tại tình yêu ấy đang hao hụt đi nhiều.

PV: Anh trai Công Vinh đang tập trung cho đội tuyển, nghĩa là Khánh Chi sẽ có một mùa Euro ăn bóng đá, ngủ bóng đá một mình rồi? Chi  đang cổ vũ cho đội tuyển nào trong mùa Euro này thế?

Khánh Chi: Vì năm nay anh Vinh phải tập trung cho đội tuyển nên Chi sẽ xem Euro cùng bạn bè chứ không ăn bóng đá ngủ bóng đá một mình đâu.

Kì Euro trước Chi thích tuyển Đức nhưng năm nay thì lại chuyển qua thích Hà Lan, mặc dù Hà Lan thua ngay trong trận đầu ra quân nhưng hy vọng cơn lốc màu da cam sẽ tiến sâu và làm được điều gì đó như kì World cup 2010.

Lối chơi tấn công mạnh mẽ và hiệu quả của đội bóng xứ hoa tulip thực sự cuốn hút Chi. Bên cạnh đó, Chi còn thích tuyển CH Séc vì có Pter Cech, một người của Chelsea  - CLB ruột của Chi. Tuy nhiên, hơi kỳ một chút, tình yêu cá nhân lớn nhất của Chi lại trao trọn cho anh Cristiano Ronaldo đẹp trai của tuyển Bồ Đào Nha (cười) dù hiện tại tình yêu ấy đang hao hụt đi nhiều.


 

PV: Chi nói thích Hà Lan, Chi có dám đặt của vô địch cho đội bóng này không?


Khó! Đến ngay cả đương kim vô địch Tây Ban Nha cũng không thể nói trước có giữ được chiếc cup danh giá hay không,  chứ đừng nói gì tới Hà Lan. Euro luôn khắc nghiệt và chứa đựng những điều bất ngờ. Càng tiến sâu vào trong sự khôn lường càng hiện rõ. Năm 2004, Hy Lạp lầm lì tiến đến chức vô địch trước sự sửng sốt của rất nhiều người. Bóng đá là vậy, bóng đá chỉ hay hơn khi nó đi ra ngoài quỹ đạo của những dự đoán thông thường.


PV: Nghe Chi nói xem ra ký ức Euro trong Chi đậm đà lắm và cũng không hổ danh em gái tuyển thủ nữa. Vậy Chi, anh Vinh và Euro trong kỷ niệm như thế nào?


Là hiếm khi cả ba hội tụ cùng lúc. Khoảng thời gian để hai em gặp nhau ngày thường vốn đã ít thì phần xen vào giữa hai em là bóng đá nói chung và Euro nói riêng chắc chắn còn ít hơn. Anh Vinh thường ở CLB, đội tuyển và xem với mọi người, còn Chi bận đi học, đi diễn thành ra thấy… thương cho bóng đá, cho Euro (cười rất tươi). Nhưng cũng phải thừa nhận một điều rằng, ngay từ những ngày nhỏ, khi anh Vinh bắt đầu đi đá bóng, quả bóng đã rộn rã nhà Chi trong những bữa ăn, những lúc rảnh rỗi. Chi mà có thời gian chắc chẳng bỏ qua một giải đấu nào cả.


Khánh Chi và anh trai

PV: Vậy thì nói về những khoảng ít ỏi quả bóng xen vào giữa hai anh em. Chi có khi nào “bật” lại anh không?

Có chứ, ví dụ anh Vinh mà đụng vào anh CR7 của Chi là Chi bảo vệ anh CR7 chứ không phải anh CV9 hay cái đội mà anh CV9 ủng hộ.  Sang tuần anh Vinh về, thể nào cũng có trận tranh luận ra trò. Nói chung, anh Vinh chính là người đã “lôi” Chi đến sân hay dậy cho Chi cách biết dán mắt vào tivi xem trọn một trận ngoại hạng Anh…  Chính những lần như vậy đã cho Chi một lượng kiến thức hòm hòm, đủ để anh Vinh không nạt được.


PV: Ồ, thế thì “chuyên gia cãi cọ” Khánh Chi đánh giá thử xem, trận đấu nào ở Euro 2012 tới lúc này hay nhất, ấn tượng nhất?

Đó là trận vừa diễn ra giữa Tây Ban Nha và Ý, Chi cực thích lối đá của Ý trong trận này, phong cách thì không còn gì để nói, ngoài ra các cầu thủ Ý còn đẹp trai nữa (cười).

PV: Thú thực với Chi là bây giờ mình mới tin bạn nghiền bóng đá thật chứ không phải đùa (cười).  Xem Euro thế này có làm đảo lộn sinh hoạt Chi và gia đình không?

Anh Vinh thì sống chết với bóng đá rồi, không bàn gì nữa. Bố mẹ Chi có anh Vinh đá bóng nên để ý đến bóng đá chứ không hẳn nghiền đến độ ăn bóng đá, ngủ bóng đá, hơn nữa với bố mẹ, sức khỏe là quan trọng nhất. Còn Chi trẻ trung máu mê thật đấy, nhưng công việc học tập, đi diễn là quan trọng nhất. Điều đó có nghĩa là Chi chỉ trở thành tín đồ túc cầu khi rảnh rỗi.


PV: Hôm nào, giả sử rảnh rỗi lại được thể Ha Lan  vô địch Euro, Chi có rủ anh Vinh hay bạn bè đổ ra đường làm vài cua không?

(Cười một lúc rất lâu). Có… có… Chi sẽ đổ ra đường nhưng không phải để “làm vài cua” và cũng không cần đến hai điều kiện bạn đã nêu ra ở câu hỏi. Nghĩa là khi nào ĐTVN vô địch AFF Cup, SEA Games hay một giải lớn nào đó khác, chắc chắn Chi sẽ ra đường hô hào cùng với mọi người chứ không riêng bạn bè, anh Vinh.

 
Thùy Linh (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn