Em bé sinh non 1,7kg, tăng 'thần tốc' lên 5,3kg trong 3 tháng

Đời sốngThứ Tư, 13/12/2017 13:00:00 +07:00

Sinh ra ở tuần 33 với căn nặng chưa đầy 2kg, nhưng sau 3 tháng được mẹ chăm sóc, em bé đã tăng lên 5,3 kg trông rất bụ bẫm và đáng yêu.

Thông tin nhân vật:

Mẹ: Đỗ Hương Trà

Sinh năm: 1995

Địa chỉ: Hà Nội

Bé: Suti

Ngày biết tin mình mang thai, chị Trà hạnh phúc vô cùng khi sắp được trở thành một người mẹ. Suốt những tháng mang thai, chị luôn cố gắng ăn uống, nghỉ ngơi thật nhiều để mẹ khỏe, con khỏe. Đến tuần thứ 20 chị đi siêu âm, mọi chỉ số vẫn hoàn toàn bình thường, thai nhi phát triển tốt. Nhưng sang tuần 22, chị đi kiểm tra định kỳ thì được thông báo thai nhẹ cân. Lúc đó chị cũng vẫn vô tư, không suy nghĩ nhiều mà chỉ cố gắng ăn uống hơn để có chất cho con.

Bé Suti sinh non ở tuần 33 (Ảnh NVCC)

Bước sang tuần 28, chị Trà đi siêu âm thì thai mới được 800g, bác sĩ kết luận con nhẹ cân, nước ối ít chỉ còn 60cm. Lúc đó, chị cảm thấy sợ hãi vô cùng. Gạt nước mắt đi, chị cố gắng ăn và uống thật nhiều nước để mong nước ối tăng lên.

Sau đó vì cả gia đình quá lo lắng nên đã đưa chị Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Viện C) để khám lại. Ban đầu bệnh viện nghi chị bị rỉ ối nên yêu cầu nhập viện theo dõi. Chị nằm trong viện suốt 1 tuần trong tâm trạng thấp thỏm, lo âu.

Cuối cùng bác sĩ thông báo nước ối không bị rỉ và chị được về nhà dưỡng thai. Biết thai nhẹ cân, nước ối lại không ổn định nên chị Trà không yên tâm. Sau 1 tuần, chị lại tới siêu âm tại một phòng khám tư thì nước ối cạn chỉ còn khoảng 40cm, bác sĩ khuyên chị nên vào bệnh viện ngay để khám lại. Khăn gói vào Viện C khám thêm lần nữa thì kết quả vẫn là cạn ối và chị Trà phải nhập viện. Lúc đó chị vẫn rất băn khoăn, tại sao mình cố gắng ăn uống như vậy mà con vẫn nhẹ cân, nước ối thì cạn.

Khi mới sinh bé nặng chưa đầy 2kg khiến cả gia đình vô cùng lo lắng (Ảnh: NVCC)

Nhập viện chị Trà được đưa vào khoa đẻ để bác sĩ kiểm tra tổng thể. Sau khi siêu âm và khám xét kỹ, chị nhận được chẩn đoán bánh nhau bị vôi hóa, rỗ thành lỗ khiến cho dinh dưỡng không thể hấp thụ vào thai nhi được nữa, cho dù mẹ có ăn uống thế nào. Vì thế nếu để con trong bụng tiếp tục cũng không giải quyết vấn đề gì, trong khi nước ối ít có thể gây nguy hiểm cho con. Sau khi phân tích tình hình, gia đình chị Trà quyết định mổ đẻ lấy bé ở tuần 33.

Ngày sinh con chị Trà khóc suốt, nước mắt lúc nào cũng trực trào ra bởi chị quá sợ hãi. Chị không ăn, không ngủ nổi lúc nào cũng ngước nhìn đồng hồ đếm đến giờ vào phòng sinh. Đến 3h chiều chị được đưa vào phòng mổ mà toàn thân run bần bật. Phải đến khi nghe thấy tiếng khóc to của con, chị mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó bao nhiêu nỗi đau đớn, sợ hãi đều tan biết hết bởi niềm hạnh phúc vỡ òa. Chị rất muốn ôm ngay con vào lòng, nhưng lại chỉ được nhìn thoáng qua, rồi con được đưa ngay lên phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Vì bé sinh non lại nhẹ cân nên phải tiêm mũi trưởng thành phổi. May mắn là bé không phải nằm lồng kính mà chỉ ở trên khoa sơ sinh để tập thở.

Sau sinh cơ thể chị Trà vẫn rất yếu và đau đớn. Chị được người nhà dìu lên thăm con trên phòng sơ sinh. Vừa nhìn thấy con chị trào nước mắt ngay bởi thương con quá. Nhìn coi bé xíu, nằm lọt thỏm trong phòng mà chị xót xa vô cùng.

Bé nằm trên phòng sơ sinh được 3 ngày thì sức khỏe ổn định hơn nên được về cùng phòng với mẹ. Nhưng chỉ nằm với mẹ được 1 đêm thì bác sĩ tới khám kết luận bé bị vàng da phải lên chiếu đèn. Cũng may thể trạng của bé tốt nên vàng da nhưng không hề bị nhăn nheo mà da vẫn rất căng.

Video: Bé trai sinh non chỉ hơn 4 lạng, nhỏ bằng bàn tay người lớn sống sót kỳ diệu 

Những ngày đầu nuôi con vất vả trăm bề. Bé sinh non chỉ có 1,9kg nằm viện mấy hôm thì tụt chỉ còn 1,7kg cơ thể bé xíu, miệng cũng rất nhỏ nên không ngậm được ti mẹ. Chị Trà lại sinh mổ nên sữa về chậm và rất ít. Dù vậy những ngày đầu chị vẫn cố gắng cho con bú mẹ hoàn toàn để bé có thêm sức đề kháng. Sau đó vì lượng sữa không đủ nên chị cho bé ăn kèm thêm sữa công thức.

Nhờ sự chăm sóc của mẹ, hiện tại bé Suti đã nặng 5,3 kg rất bụ bẫm

Đêm đến chăm con chị không sao ngủ được vì bé sinh non, cơ thể rất nhỏ và yếu. Mỗi lần cho con ăn chị cũng rất sợ con sẽ bị sặc. Bởi trẻ sinh non đường hô hấp và phổi rất kém, chỉ sơ suất có thể nguy hiểm ngay.

Cứ cách 3 tiếng chị cho bé ăn một lần, mỗi ngày 6 lần sữa mẹ và kèm thêm 2 lần sữa công thức. Sau 1 tháng cơ thể bé đã ổn định hơn thì chị cho con ăn theo nhu cầu chứ không theo nguyên tắc nhất định nào. Các bác sĩ cũng khuyên chị nên cho con ăn như vậy kết hợp bổ sung vitamin và men vi sinh theo đơn của bác sĩ. Hàng ngày cứ cách 3 giờ chị lại vệ sinh mặt mũi cho con một lần, mỗi lần bé trớ chị cũng cũng vệ sinh miệng và mũi cho con để tránh bị viêm. Chị Trà quan niệm mình đơn giản hóa việc chăm con thì mọi chuyện cũng sẽ đơn giản đi. Thời gian đầu không có sữa, con lại còi cọc khiến chị stress vô cùng. Nhưng chị nhận ra rằng, mình càng căng thẳng thì việc nuôi con càng vất vả, khó khăn hơn.

Đối với chị Trà niềm hạnh phúc giờ đây chỉ đơn giản là được nhìn con lớn khôn từng ngày

Hiện tại, nhờ sự chăm sóc của mẹ, bé Suti phát triển rất tốt. Cân nặng của bé đã đạt 5,3kg không hề kém cạnh những em bé cùng tháng. Nhìn con lớn lên từng ngày, chị Trà vô cùng mãn nguyện. Đối với chị hiện tại, hạnh phúc chỉ đơn giản là mỗi ngày nhìn con khỏe mạnh, ăn tốt, ngủ ngoan và lớn lên thật nhanh mà thôi.

N.Q/Ảnh: NVCC
Bình luận
vtcnews.vn