Em bé đội nắng cổng trường: Người lớn bóc mẽ nhau, ai để ý trẻ tổn thương không?

Ý kiếnThứ Ba, 26/05/2020 14:10:00 +07:00
(VTC News) -

Chuyện clip bóc mẽ bà mẹ dàn dựng cảnh con bị bắt đứng cổng trường do đi học sớm chưa rõ thực hư, nhưng chắc chắn bé đang bị hành tội bởi cả trường và phụ huynh.

Câu chuyện bé gái lớp 1 Trường Tiểu học Quang Trung (Hải Phòng) bị cô giáo phê bình vì đi học sớm và bức ảnh bé đứng ở cổng trường trong thời tiết nắng gắt mà người mẹ đăng tải đang là chủ đề nóng trên cả báo chí và mạng xã hội mấy ngày qua.

Theo dõi tin tức, cộng đồng mạng “chóng mặt” vì thông tin các bên đưa ra nhằm bảo vệ cái đúng của mình. Theo phản ánh ban đầu của phụ huynh, cháu bé vì đi học sớm nên bị các bạn sao đỏ không cho vào, phải đứng chờ ở cổng. Sau đó phía nhà trường khẳng định sao đỏ mời cháu vào nhưng cháu vẫn ra cổng đứng. Ngày 25/5 trên mạng lại xuất hiện clip do camera đối diện cổng trường ghi lại với nghi vấn người mẹ dàn dựng cảnh con bị bắt đứng ngoài cổng hôm 20/5.

Em bé đội nắng cổng trường: Người lớn bóc mẽ nhau, ai để ý trẻ tổn thương không? - 1

Hình ảnh cắt từ clip được cho là ghi lại cảnh bà mẹ dàn dựng để chụp ảnh con "bị bắt đứng ở cổng trường".

Những người theo dõi thực sự ngán ngẩm, không biết thực hư ra sao nữa. Tuy nhiên đến lúc này, điều tôi quan tâm không còn là chuyện trường đúng hay phụ huynh đúng, ngày đó giờ đó bé gái có bị đuổi ra đứng ở cổng hay không và bức ảnh người mẹ đăng lên là thật hay dàn dựng. Tôi chỉ thấy người lớn đang cố sức “bóc mẽ” nhau để bảo vệ bản thân và gây tổn thương cho trẻ ngày càng nhiều trong suốt quá trình đó.

Khi đưa ra các thông báo, lập luận, chứng cứ, dường như người lớn quên mất mục đích ban đầu của mình chính là làm điều tốt nhất cho đứa trẻ, dường như lúc này người ta chỉ còn nghĩ đến việc chiến thắng nhau. Tôi hình dung mỗi lần một bên “lên tiếng” là một lần đứa trẻ như bị giằng về phía mình, kéo đi kéo lại đến lử lả.

Vì nạn nhân còn quá nhỏ, tôi hy vọng cháu bé không dùng mạng xã hội và không biết hình ảnh, câu chuyện của mình bị lan truyền khủng khiếp như vậy trong mấy ngày nay. Nhưng cho dù không lên mạng, tôi e rằng trong cộng đồng nhỏ của mình ở trường, ở lớp, cháu có thể đang “nổi tiếng” và trở thành trung tâm của sự chỉ trỏ, bàn tán. Với một em bé 6 tuổi, áp lực đó có thể gây tổn thương tâm lý nặng nề.

Mọi người chỉ trích cô giáo khi cô phê bình cháu vì “tội” đi học sớm, bắt đứng cùng các bạn bị phê bình khác để chụp ảnh “bêu” trên nhóm phụ huynh. Nhưng bằng cách đấu nhau qua lại thế này, cháu đang tiếp tục bị “bêu” trên thế giới mạng. Vì thế, để tránh tổn thương thêm cho cháu, tôi nghĩ cha mẹ và nhà trường trước khi có thêm động thái gì hãy tự hỏi “điều này có tốt cho cháu không, có ảnh hưởng xấu đến cháu không” để cân nhắc cách tương tác với nhau sao cho phù hợp nhất.

Bạn có đồng ý với quan điểm trên? Hãy chia sẻ ở box bình luận phía dưới.

Huyền Thương(Độc giả)
Bình luận
vtcnews.vn