Duy Mạnh cúi chào Quốc kỳ ở Thường Châu: 'Khi em cắm cờ, nước mắt vẫn rơi'

Thể thaoThứ Ba, 30/01/2018 14:00:00 +07:00

Đỗ Duy Mạnh kể lại khoảnh khắc xúc động khi anh cắm lá cờ Tổ quốc lên tuyết ở sân vận động Thường Châu (Trung Quốc).

Hình ảnh Duy Mạnh cắm quốc kỳ giữa sân vận động và cúi chào trước khi ra về sau trận chung kết là một trong những dấu ấn đẹp nhất mà U23 Việt Nam để lại tại VCK U23 châu Á. Với cá nhân hậu vệ của U23 Việt Nam, đó là khoảnh khắc tiếc nuối xen lẫn tự hào.

"Thật bất ngờ và tình cờ thôi. Lúc đó các bạn đi hết, em đi cuối cùng thầy Bae, HLV thể lực của đội. Thầy khoác vai động viên em", Duy Mạnh kể lại trong buổi giao lưu trên truyền hình K+.

"Trước mặt em là một đống tuyết khá cao. Người hâm mộ vẫy và gọi tên em nên em nảy sinh ý định cắm lá cờ ở đây để sau này có nhìn lại lá cờ Tổ quốc thì mình sẽ nhớ đến kỷ niệm này. Khi cắm cờ, nước mắt em vẫn rơi vì còn tiếc nuối trận đấu, nhưng rất tự hào".

Duy Manh (4) 5

Đỗ Duy Mạnh cắm cờ trên tuyết. (Ảnh: Hoàng Linh)

Không chỉ Duy Mạnh, rất nhiều người hâm mộ Việt Nam cũng rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh Duy Mạnh cúi người trước lá cờ Tổ quốc. Đó cũng là lời chào gây ấn tượng mạnh của U23 Việt Nam sau khi hoàn tất cuộc hành trình phi thường ở VCK U23 châu Á.

"Em tự hào vì lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam vào đến chung kết giải châu Á", Duy Mạnh chia sẻ.

Tại VCK U23 châu Á, Duy Mạnh là một trong những cầu thủ đá chính cả 6 trận đấu của U23 Việt Nam. Dù không thi đấu ở vị trí sở trường nhưng anh vẫn chơi đấy máu lửa và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, thậm chí còn đổ máu ở trận bán kết với U23 Qatar.

Video: Duy Mạnh nói về khoảnh khắc cắm cờ ở sân Thường Châu

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn