Đứt dây điện khiến 6 học sinh thương vong: Đám hỏi chị gái thành lễ tang em trai

Thời sựChủ Nhật, 14/10/2018 19:16:00 +07:00

Đám ăn hỏi của chị gái còn chưa làm bỗng chốc trở thành đám tang của cậu em trai xấu số.

Ngày 14/10, ông Nguyễn Dương Phong Linh, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành (Long An) cho biết, UBND huyện Châu Thành và các sở ban ngành địa phương vẫn đang phối hợp điều tra nguyên nhân, hỗ trợ các nạn nhân thương vong trong vụ đường điện đứt rơi trước cổng trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long).

Vụ việc khiến cháu Nguyễn Thị Ngọc Lan và cháu Đinh Tiên Bảo (cùng SN 2007, lớp 6) thiệt mạng cùng 4 em khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành và Bệnh viện Đa khoa Long An.

1467

Gia đình anh Hoà đau đớn khi con gái mất do điện giật.

Ngôi nhà của cháu Nguyễn Thị Ngọc Lan, cách trường THCS An Lục Long (xã An Lục Long) chưa đến 1km. Từ con hẻm nhỏ dẫn vào ngôi nhà cấp 4 nghi ngút khói hương, nhiều anh em, bà con láng giềng có mặt động viên, chia buồn với gia đình.

Khuôn mặt mệt mỏi, đi từng bước không vững nhưng cứ ít phút anh Hoà lại đi vào thắp hương, nhìn di ảnh của con, đôi mắt ngân ngấn. Vợ anh Hòa ngồi bệt dưới nền nhà, không đứng dậy nổi, phải nhờ người thân chăm sóc. Lâu lâu, chị lại gọi tên con gái trong nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Thanh (anh trai anh Hoà) cho biết, tối qua gia đình đã đưa thi thể cháu Lan về, trưa nay gia làm lễ an táng cho cháu.

“Từ hôm qua tới giờ, bố mẹ nó không ăn được gì được, phải uống nước trừ cơm. Cháu Lan còn nhỏ dại lại ra đi đau đớn như thế nên ai cũng sốc và không nén nổi đau buồn”, ông Thanh nghẹn ngào.

Ông Thanh kể, ngày 13/10, anh Hoà đi đón con gái đi học về thì thấy người dân, lực lượng chức năng vây kín cổng trường. Linh tính bất an, anh Hoà luồn được vào được bên đám đông thì ngã quỵ khi thấy con gái nằm bất động trên vũng nước.

“Đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi con bé Lan bị điện giật chết thương tâm như vậy. Lúc trưa bố nó còn đưa đi học mà chiều về nó đã ra đi mãi mãi”, ông Thanh gạt nước mắt nói.

43951421_452231358635024_5338690008725323776_n

 Ông Nguyễn Văn Thanh (anh trai anh Hoà) kể lại sự việc.

Theo ông Thanh, vợ chồng anh Hoà buôn bán nhỏ ngoài chợ, cuộc sống gia đình khá khó khăn. Hiểu được hoàn cảnh, cháu Lan rất ngoan ngoãn, học giỏi và thường giúp đỡ cha mẹ việc nhà.

“Vụ việc xảy ra khiến gia đình rất đau đớn nên muốn đưa thi thể cháu về nhà để an táng, không muốn mổ tử thi để cháu sớm được an nghỉ. Gia đình không yêu cầu khiếu nại nên đã kí vào đơn và an táng nhanh nhất có thể”, ông Thanh nói.

XEM THÊM VỤ VIỆC TẠI ĐÂY

Bà Ngọc (hàng xóm anh Hoà) cho biết: "Cháu Lan bị điện giật chết khiến ai cũng đau lòng. Hai đứa con gái nhà anh Hoà học giỏi, lại ngoan ngoãn nên hàng xóm ai cũng mến. Hai đứa sinh đôi đi đâu, làm gì cũng có chị em giờ một đứa mất, đứa còn lại sẽ sốc lắm”, bà Ngọc buồn bã.

43951956_172796703593320_7540973277598973952_n 3

 Đến chiều, cháu Lan đã được gia đình an táng xong.

Tại nhà anh Đinh Hồng Thái (ngụ xã An Lục Long, Châu Thành), cha ruột của cháu Đinh Thiên Bảo cũng đang nghi ngút hương, tiếng mõ vang lên não nề. Đáng nhẽ hôm nay là ngày đính hôn của con gái anh Thái nhưng lại thành đám tang của đứa con trai.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 13/10, đến giờ tan học, học sinh Trường THCS An Lục Long ra trước sân trường lấy xe và chờ cha mẹ đón về.

Lúc này trời vừa tạnh mưa, do không phát hiện đường dây điện trung thế bị đứt rớt xuống đường nên nhóm học sinh khối lớp 6, 7 đi trước.

Khi qua vị trí này, 6 học sinh bị điện giật văng ra bất tỉnh. Nhiều học sinh khác hoảng loạn chạy ngược vào bên trong trường. Phát hiện vụ việc, thầy cô cùng một số phụ huynh nhanh chóng đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành cấp cứu.

Do bị điện giật nặng, 2 em Đinh Tiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (cùng SN 2007, lớp 6) không qua khỏi tại phòng cấp cứu. 4 em khác được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu gồm Phan Tấn Sang (SN 2006, lớp 7), Trương Huỳnh Tiến (SN 2006, lớp 7), Đinh Hoàng Vũ (SN 2007) và Hồ Thị Diễm Hương (SN 2006).

Quang Anh - Song Ngư
Bình luận
vtcnews.vn