Đường 'tử thần': Phó Chủ tịch Hà Nội bị 'chất vấn'

Thời sựChủ Nhật, 07/10/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Khi phóng viên hỏi ý kiến về con đường "tử thần” giữa Thủ đô, vị Đại biểu Quốc hội đã đề nghị tạm dừng để “chất vấn” ngay lãnh đạo Hà Nội.

(VTC News) – Khi phóng viên hỏi ý kiến về con đường "tử thần” giữa Thủ đô thì vị Đại biểu Quốc hội đã đề nghị tạm dừng để “chất vấn” ngay lãnh đạo Hà Nội.



Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (Ảnh: Kiều Minh) 
Phóng viên VTC News vừa có cuộc trao đổi với Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An xoay quanh thực trạng đoạn đường Tam Trinh (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hàng trăm mét bề mặt đường bị gãy vỡ, bong tróc, sụt lún, tạo thành với những "ổ trâu, ổ voi", hệ thống thoát nước ngập rác và bùn đất…khiến tai nạn nối tiếp tai nạn - trong khi cơ quan chức năng vẫn…mặc kệ.

Tuy nhiên, ngay sau khi nghe đặt vấn đề, Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An đã đề nghị phóng viên chờ bà trao đổi ngay với lãnh đạo Thành phố Hà Nội để có thông tin mới nhất về đoạn đường này. Ít phút sau đó, cuộc trao đổi giữa Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An và VTC News được kết nối lại.

- Trong nội thành Hà Nội mà để đoạn đường "tử thần” như vậy, bà thấy ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh Thủ đô?

Tôi được biết, quận Hoàng Mai đã đề nghị với Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư đoạn đường này rồi. Qua cuộc trao đổi vừa rồi với Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi thì Thành phố vừa chấp thuận để quận Hoàng Mai làm chủ đầu tư đoạn đường này.

Do đó, mọi công việc liên quan đến xử lý đoạn đường để không còn nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như trở ngại cho cuộc sống của người dân xung quanh sẽ do quận Hoàng Mai đảm nhiệm.

Quan điểm của tôi là để xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại và đẹp thì tất cả hoạt động về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông là của mọi người, từ đơn vị đến cá nhân, từ chính quyền đến người dân.

Cầu Thanh Trì đã khánh thành lâu rồi thì đường ở khu vực dẫn lên cầu cũng phải làm cho đàng hoàng. Tôi mong chủ đầu tư được giao là quận Hoàng Mai sẽ nhanh chóng làm ngay con đường này để tránh ùn tắc, tránh tai nạn, tránh ô nhiễm môi trường sống - đừng để người dân phải sống chung với nguy hiểm như vậy.

- Được biết, con đường tử thần này cũng đã từng được cải tạo, nhưng rồi đâu lại vào đó, các “ổ trâu, ổ voi” vẫn… tái sinh gây hiểm họa cho người tham gia giao thông bởi ở đây không có hệ thống tiêu thoát nước, khiến đường tu bổ xong dân lại đổ nước ra đường, bà thấy sao về thực trạng này?

Đúng là chuyện này không đơn thuần phụ thuộc vào chủ đầu tư, ý thức của người dân cũng vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sống chung.

Theo đó, người dân cũng phải có ý thức trong việc xả thải gây hại cho xung quanh và gây hại cho chính mình. Điều đáng nói ở đây là việc xả thải trước mắt gây ra ngập úng, mất vệ sinh, ổ trâu ổ voi nguy hiểm… nhưng về lâu dài sự ô nhiễm môi trường tích lũy thành bệnh tật hiểm nghèo cho người dân mà nguyên nhân cũng là chính họ gây nguy hiểm cho sức khỏe, cuộc sống của họ.

Do vậy, mỗi người dân cũng đều phải nâng cao ý thức, trách nhiệm với mình và với cả cộng đồng, không nên xả thải bừa bãi như vậy.

Trời không mưa nhưng đoạn đường nối lên cầu Thanh Trì vẫn ngập ngụa nước.

- Với vai trò là Đại biểu Quốc hội, trong kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII sắp tới, bà có đem “con đường tử thần” này lên bàn nghị sự để góp tiếng nói xây dựng Thủ đô thực sự văn minh, sạch đẹp hơn không, thưa bà?

Xen kẽ trong nhiều nội dung, tôi đã từng đưa nhiều ý kiến về việc phát triển Thủ đô bền vững, trong đó lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo cho sự phát triển bền vững đó.

- Xin cảm ơn ý kiến của bà!

Trần Vũ (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn