‘Đường Tăng’ Trì Trọng Thụy mặc cảm khi lấy vợ đại gia

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 12/06/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Kết hôn với người phụ nữ giàu có bậc nhất Trung Quốc, ‘Đường Tăng’ Trì Trọng Thụy luôn lo lắng sẽ không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của vợ.

(VTC News) – Kết hôn với người phụ nữ giàu có bậc nhất Trung Quốc, ‘Đường Tăng’ Trì Trọng Thụy luôn lo lắng sẽ không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của vợ mình.

Không chỉ được biết đến với vai diễn Đường Tăng trong Tây du ký, Trì Trọng Thụy còn nổi tiếng cùng cuộc hôn nhân với nữ đại gia hơn mình 11 tuổi. Là một nhân vật có tiếng tăm, nhưng khi quyết định gắn bó với nữ doanh nhân thành đạt bậc nhất Trần Lệ Hoa, Trì Trọng Thụy chịu áp lực quá lớn bởi những lời bình phẩm ác ý rằng ông ‘sống bám váy vợ’.
Đường Tăng Trì Trọng Thụy
Trì Trọng Thụy và người vợ đại gia hơn ông 11 tuổi. 
Năm 1998, sau khi bộ phim Tây du ký lên sóng, vốn là một người yêu thích văn hóa nước nhà, Trần Lệ Hoa trở thành fan cuồng của bộ phim. Trong một bữa tiệc do Viện Hí Kịch Trung Quốc tổ chức, bà gặp Trì Trọng Thụy, cả hai người nói chuyện tâm đầu ý hợp.

Bạn bè có ý mai mối cho hai người, nhưng Trần Lệ Hoa tỏ ra ngần ngại: ‘Không được, không được, người ta thua tôi những 10 tuổi cơ mà’. Tuy nhiên, những người bạn quyết tâm tác thành cho hai người. Trong thời gian hẹn hò, Trì Trọng Thụy luôn sợ bị người khác phát hiện, Trần Lệ Hoa gặng hỏi lí do, nam diễn viên mới ấp úng trả lời: ‘Chuyện của hai chúng ta mọi người đều biết, họ bảo tôi tham tiền, dựa dẫm và nói những lời khó nghe lắm’.
Đường Tăng Trì Trọng Thụy
Cả hai đến với nhau bất chấp chênh lệch về tuổi tác. 
Nghe xong, Trần Lệ Hoa buồn lắm, không lâu sau, bà đề nghị kết hôn, theo bà, chỉ khi chính thức thành vợ chồng, Trọng Thụy mới không phải sợ những lời đàm tiếu của thiên hạ. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào năm 1990.

Sau khi kết hôn, hai người chuyển đến sống ở Hong Kong, Trần Lệ Hoa rất yêu và chiều chuộng người chồng trẻ, bà thường xuyên mua những bộ quần áo hàng hiệu, một chiếc nhẫn 10 cara, hay xây riêng cho chồng một bể bơi nhưng Trọng Thụy đều từ chối, khiến Lệ Hoa phật lòng: ‘Đó là cách em thể hiện tình yêu với anh, chúng ta đã kết hôn, còn phải tính toán rạch ròi chuyện tiền bạc làm gì?’

Trì Trọng Thụy hiểu được tấm chân tình của vợ, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Là một người đàn ông, chịu ảnh hưởng của quan niệm truyền thống, Trì Trọng Thụy cảm thấy rất buồn khi xác định mình sẽ không bao giờ hơn vợ được ở khả năng tài chính.
Đường Tăng Trì Trọng Thụy
 
Theo xếp hạng của Forbes, Trần Lệ Hoa là người phụ nữ giàu có nhất Trung Quốc, với khối gia sản lên đến 5,5 tỷ NDT (18,7 nghìn tỷ VND). Bà bắt đầu kinh doanh nội thất từ năm 1979, đến năm 1981 thì mở rộng sang lĩnh vực bất động sản.

Là một người phụ nữ tinh tế, Trần Lệ Hoa nhận thấy, hai vợ chồng mỗi người một công việc, nếu không tìm được tiếng nói chung, rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, nhất là khi sự nghiệp của bà ngày càng phất lên ‘như diều gặp gió’, còn thời hoàng kim của chồng dường như đã quá xa.

Lệ Hoa thường xuyên mời chồng tham gia những hoạt động liên quan đến công việc kinh doanh của mình, nhưng Trì Trọng Thụy không hề có chút cảm hứng với việc làm ăn. ‘Anh hiểu tâm ý của em, nhưng em không cần phải cố gắng như vậy, anh không hợp với việc kinh doanh’ - Trọng Thụy nói với vợ.
Đường Tăng Trì Trọng Thụy
 
Vốn là người cá tính, Lệ Hoa không bao giờ chịu bỏ cuộc, bà quyết tâm tìm ra cách để chồng tìm được một công việc thích hợp. Một lần cùng chồng về nhà mẹ đẻ, Lệ Hoa phát hiện ra chồng rất say mê với những một món đồ bằng gỗ tử đàn, bà thầm nghĩ, nếu Trọng Thoại có hứng thú, vậy tại sao không đầu tư vào loại gỗ này.

Lệ Hoa đã chi ra 200 triệu NDT để mở một bảo tàng chuyên trưng bày các đồ đạc bằng gỗ tử đàn để chồng quản lý. Đúng như bà dự đoán, Trọng Thụy tỏ ra say mê với công việc mới.

Lệ Hoa để cho chồng tự quyết tất cả mọi việc từ thẩm định, sưu tập, phân loại đồ vật, trước đây vốn luôn làm theo những quyết định của vợ, giờ đây được thử cảm giác làm chủ, Trọng Thụy cảm thấy tự tin và phấn chấn hơn bao giờ hết, ông thấy mình như đã thoát ra khỏi cái bóng của người vợ đại gia.
Đường Tăng Trì Trọng Thụy
 
Sau hơn 20 năm chung sống, tình cảm của cặp đôi ‘đũa lệch’ này vẫn hết sức mặn nồng.  Năm 1998, đạo diễn Dương Khiết mời Trì Trọng Thụy tham gia phần hai của Tây du ký, nam diễn viên tỏ ra hào hứng lắm, nhưng Trần Lệ Hoa lại lo lắng, vì chồng đã sắp bước qua tuổi 50, bà lo ông phải đến vùng núi sâu của Vân Nam, phải chịu nhiều vất vả, không có người lo miếng ăn giấc ngủ. Hơn nữa, nếu Trì Trọng Thụy nhận lời, đồng nghĩa với việc hai vợ chồng sẽ xa nhau một năm trời.

Thấy vợ rơi nước mắt, Trì Trọng Thụy mủi lòng: 'Nếu em không muốn, anh sẽ không đi nữa', Trần Lệ Hoa gạt nước mắt, cười nói: ‘Không phải em không muốn cho anh đi, chỉ là em khóc vì vui cho anh thôi’.
Đường Tăng Trì Trọng Thụy
 
Khoảng thời gian Trọng Thụy tham gia Tây du ký, hai vợ chồng thường xuyên liên lạc qua điện thoại hàng ngày, nhiều người trong đoàn làm phim nói đùa: ‘Nói chuyện gì mà tình cảm thế? Là bà xã hay tình nhân đấy?’, Trọng Thụy cười nói:‘Vừa là bà xã vừa là tình nhân’.

Nói về phu quân của mình, Trần Lệ Hoa không ngần ngại nhận xét: ‘Đó là người đàn ông tuyệt vời nhất trong đời tôi’, Trì Trọng Thụy gọi cuộc hôn nhân của mình là ‘định mệnh’ và ‘duyên nợ’, ông hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình và hi vọng vợ chồng ông sẽ mãi hạnh phúc bên nhau và hưởng một cuộc sống yên vui tuổi già.

Hoài An

Bình luận
vtcnews.vn