Dùng xẻng đánh chết hàng xóm: Bố từng giết người, con cắt gân chân bạn

Pháp luậtThứ Tư, 27/08/2014 02:40:00 +07:00

Hai bố con đối tượng Chu Văn Tình đều đi tù từ năm 17 tuổi, trong đó, bố bị truy tố về tội giết người, con trai bị bắt về hành vi cắt gân chân một người bạn.

Hai bố con đối tượng Chu Văn Tình đều đi tù từ năm 17 tuổi, trong đó, bố bị truy tố về tội giết người, con trai bị bắt về hành vi cắt gân chân một người bạn.

Gã hàng xóm côn đồ

Cho rằng máy xát gạo của gia đình anh Nguyễn Đăng Ngọc (SN 1966, trú tại tổ dân phố số 3, phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) gây tiếng ồn, xả khói bụi ảnh hưởng đến gia đình mình, khoảng 15 giờ ngày 22/8, Chu Văn Tình (SN 1965) và con trai là Chu Văn Linh (SN 1994) sang gây chuyện. Lời qua tiếng lại, bố con Tình đã dùng xẻng hành hung khiến anh Ngọc tử vong.

Đối tượng Tình tại cơ quan công an.Ảnh: X.T 

Là người chứng kiến vụ việc, ông Nguyễn Tuấn Hiếu (SN 1947, ở cùng khu phố) cho biết, thời điểm xảy ra xô xát ông Hiếu đang xay xát gạo ở nhà anh Ngọc thì thấy ở ngoài cửa bố con ông Tình và chị Đỗ Thị Thanh (SN 1969, vợ anh Ngọc) đang lời qua, tiếng lại. Sau một hồi tranh cãi với chị Thanh, bố con ông Tình cầm theo một chiếc xẻng xông vào nơi anh Ngọc xát gạo.

Tại đây, hai bên xảy ra giằng co, Linh giật chiếc xẻng từ tay bố định đánh anh Ngọc nhưng ông Hiếu đã can ngăn kịp thời. “Khi đó, hai bên chỉ to tiếng với nhau, tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó nên tôi ra ngoài đường để lấy đồ thì nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Thanh ở phía trong. Chạy vào đến nơi, tôi đã thấy anh Ngọc nằm gục dưới sàn, người bắt đầu tím tái”, ông Hiếu kể.

Trong khi đó, nhân chứng Nguyễn Bá Trường (ở địa phương) kể, nghe tiếng cãi nhau bên nhà hàng xóm, ông Trường sang thì thấy đối tượng Tình đang nằm đè lên anh Ngọc. Thấy vậy, ông Trường kéo Tình ra khỏi người anh Ngọc. Bất ngờ, từ phía sau Linh cầm một chiếc chổi có cán bằng tre lao đến đánh anh Ngọc nhưng vụt trúng vào tay ông Trường.

 “Sau khi đẩy được hai bố con ông Tình ra bên ngoài, chúng tôi thấy anh Ngọc chảy máu nhiều. Lại gần kiểm tra, tôi đã thấy anh Ngọc rơi vào trạng thái bất tỉnh, mạch yếu. Lúc này, ông Nguyễn Văn Bảy (một y tá về hưu) đã tiêm cho anh Ngọc một liều trợ lực rồi bảo người nhà chuyển nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Ngọc đã tử vong tại BV Quân y 105”, ông Trường kể.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện anh Ngọc bị gãy 3 xương sườn, phần ngực có nhiều vết bầm tím, phần gáy bị tổn thương nặng. Công an đã thu giữ một chiếc xẻng, một chổi có cán bằng tre. Cùng thời điểm, cơ quan công an đã bắt giữ Chu Văn Tình và Chu Văn Linh để phục vụ công tác điều tra.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nguyễn Đặng Quyền (SN 1974, em trai anh Ngọc) cho biết, cho rằng việc xay xát gạo của anh Ngọc gây tiếng ồn và bụi bẩn bay sang gia đình mình nên gia đình ông Tình thường xuyên sang gây sự. Mỗi lần như vậy, anh Ngọc thường nhẹ nhàng xin lỗi, mong gia đình ông Tình thông cảm.

Tuy nhiên, càng thấy anh Ngọc nhún nhường, gia đình ông Tình càng lấn tới, thường xuyên sang gây sự. Anh Quyền bức xúc: “Không ngờ chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt ấy mà bố con ông Tình nỡ ra tay tước đoạt mạng sống của anh trai tôi. Gia đình tôi mong pháp luật xử lý nghiêm minh hai bố con ông Tình để răn đe, làm gương cho những người khác”.
 
Gia đình “dột từ nóc”

 
Cái chết đột ngột của anh Ngọc khiến vợ con cũng như người thân trong gia đình nạn nhân suy sụp. Đôi mắt thẫn thờ, chị Đỗ Thị Thanh nghẹn ngào cho biết, anh Ngọc vốn lành tính, ít nói, suốt ngày chỉ biết lo công việc làm ăn, mong cho vợ con có cuộc sống đầy đủ chứ chẳng muốn gây mâu thuẫn hay xích mích với ai cả. “

Vợ chồng tôi mở máy xát gạo bao nhiêu năm nay, có ai phàn nàn gì đâu, chỉ có gia đình ông Tình là hay tới gây xích mích. Đã rất nhiều lần tôi và chồng muốn nói chuyện nhỏ nhẹ vì nghĩ tới tình làng nghĩa xóm, nhưng càng nhún nhường bao nhiêu họ càng lấn tới bấy nhiêu. Tôi không thể ngờ rằng chỉ vì mâu thuẫn quá nhỏ nhặt ấy mà bố con ông Tình nhẫn tâm tước đi mạng sống của chồng tôi. Anh ấy là trụ cột, là chỗ dựa tinh thần cho cả nhà, giờ anh ấy mất không biết mẹ con tôi phải sống ra sao”, chị Thanh nghẹn ngào.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. 

Theo tìm hiểu của PV, trước khi gây ra cái chết của anh Ngọc, các đối tượng Chu Văn Tình và Chu Văn Linh đã có một quá khứ bất hảo, từng vào tù ra tội. Cả hai đều đã phải bóc lịch, ăn cơm tù từ năm 17 tuổi. Theo đó, bản thân Tình, năm 17 tuổi đã gây án mạng đối với một người cùng làng.

Sau khi ra tù, Tình lập gia đình rồi sinh con đẻ cái. Những tưởng thời gian ngồi tù sẽ khiến Tình tỉnh ngộ, làm lại cuộc đời nhưng vốn bản tính giang hồ nên đối tượng này cũng không dạy bảo được con cái. Con trai Tình là Chu Văn Linh cũng tỏ ra tàn nhẫn không kém bố. Tại địa phương, bố con Tình sống không được lòng mọi người, họ sống biệt lập, ít quan hệ với hàng xóm láng giềng.

Ông Khuất Văn Hoà, Tổ trưởng Tổ dân phố số 3 (phường Viên Sơn) cho biết, năm 17 tuổi, ông Tình đánh chết một người ở làng và phải lĩnh án tù giam. Sau khi ra trại, ông Tình lập gia đình và có 2 người con. Trên Linh là một chị gái đã lấy chồng ở huyện kế bên. Còn đối với Linh, năm 17 tuổi, hắn cũng đã từng cắt gân một người bạn khiến nạn nhân bị tàn phế. Sau khi gây án, Linh phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Ra tù, năm 2013, Linh lấy vợ và mới có con nhỏ.

Theo GĐXH

Bình luận
vtcnews.vn