Dùng thuốc nam sai bệnh, ‘Ronaldo phố Núi’ giải nghệ

Thể thaoThứ Năm, 09/03/2017 14:20:00 +07:00

Trung vệ Khuất Hữu Long của HAGL, người được gọi là “Ronaldo phố Núi” đã phải giã từ sân cỏ khi đang ở độ chín của sự nghiệp chỉ vì… quá chủ quan.

Biệt danh “Ronaldo phố Núi”

Tại vòng 18 V-League 2012 trên sân Thanh Hóa, Khuất Hữu Long đã có một pha sút phạt đẳng cấp từ cự ly hơn 30m theo phong cách của siêu sao C.Ronaldo, mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho HAGL.

Siêu phẩm mang phong cách Ronaldo của Hữu Long

Trang web nổi tiếng 101 Great Goals sau đó bình chọn bàn thắng mang đậm chất CR7 của Hữu Long là “siêu phẩm” trong tuần. Còn cầu thủ sinh năm 1978 của HAGL được gọi vui là “Ronaldo phố Núi” dù anh là một trung vệ.

Ở mùa giải 2013, vòng 15, Hữu Long còn có một pha cứa lòng đẳng cấp khác vào lưới Hải Phòng, mở tỷ số cho HAGL trên sân nhà Pleiku. Cú ra chân vào loại hiếm ở V-League càng khiến Hữu Long được biết đến nhiều hơn. Ngoài ra, anh còn có pha đánh đầu chặn đứng chuỗi trận bất bại của SLNA ở vòng 8.

Siêu phẩm vào lưới Hải Phòng của Hữu Long.

Chính những ấn tượng kể trên, đã buộc HLV Nguyễn Văn Sỹ phải điền tên Khuất Hữu Long vào danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu với Uzbekistan ở vòng loại Asian Cup 2015. Tuy nhiên, vào phút chót, Hữu Long đã phải rút lui vì chấn thương đầu gối và hậu vệ Xuân Thành của Thanh Hóa đã được gọi thay thế.

Sau khi bình phục, Hữu Long một lần nữa được HLV Hoàng Văn Phúc tín nhiệm gọi lên phục vụ cho trận đấu với Hồng Kông (Trung Quốc) ở lượt trận cùng vòng loại Asian Cup 2015 diễn ra tháng 2/2014. Đấy là lần đầu Hữu Long có tên trong một trận đấu của ĐT Việt Nam những cũng là lần cuối cùng.

Phát hiện “điếng người”

Ngay sau trận thắng 3-1 trước Hồng Kông, trong ngày xả trại, Hữu Long đã cảm thấy không thể đi lại bình thường. Rồi khi trở về CLB, vết thương đầu gối của anh ngày càng đau thêm. Anh buộc phải xin CLB xuống TP.HCM kiểm tra.

Tại đây, Hữu Long như chết đứng khi được các bác sĩ cho biết bị vỡ sụn gối bên phải và buộc phải mổ nội soi ngay lập tức nếu không có thể tàn phế. Và sau gần 2 giờ đồng hồ phẫu thuật, mọi thứ thành công tốt đẹp nhưng để trở lại tập luyện với bóng, trung vệ của HAGL cần thêm 6 tháng nghỉ ngơi.

tuyen-viet-nam-di-tat-choi-bong-nem-1

Lần đầu lên tuyển, cũng là lần cuối cùng Hữu Long có thể ra sân thi đấu (Ảnh: Hà Thành) 

Thực ra, đầu gối của Hữu Long đã âm ỉ đau cả mùa 2013, bác sĩ Đồng Xuân Lâm của HAGL đã khuyên Hữu Long đi kiểm tra để chữa trị dứt điểm. Nhưng Hữu Long chỉ uống thuốc giảm đau rồi nén đau để ra sân thi đấu. Chính sự chủ quan của anh đã khiến cho chấn thương thêm trầm trọng.

Ngay cả khi đã được tiến hành phẫu thuật và trải qua 6 tháng nghĩ dưỡng, tập hồi phục lẫn vật lý trị liệu, Hữu Long vẫn không lường hết được mọi việc.

Ở giai đoạn nghỉ để cho U23 Việt Nam dự SEA Games 28, Hữu Long cùng HAGL xuống Nha Trang tham dự giải tập huấn. Lúc đó cảm thấy vết thương đã ổn, Hữu Long quyết định xỏ ra sân. Nhưng chỉ vừa khởi động, đầu gối của anh đã bị đau trở lại và đêm đó Hữu Long phải bắt xe vào TP.HCM để kiểm tra vết thương.

Kết quả, Hữu Long bị tràn dịch rất nhiều ở vết thương cũ, phải tiến hành rút dịch ra. Các bác sĩ cũng khuyên Hữu Long không được vận động nhiều, tránh tình trạng tràn dịch lặp lại.

Trở về từ TP.HCM, vì quá sốt ruột với chấn thương, Hữu Long đã nhờ bạn bè và người thân giới thiệu tìm phương thuốc nam chữa trị. Cuối cùng, Hữu Long được một đồng nghiệp giới thiệu xuống Đồng Nai gặp vị lương y có loại thuốc nước, có thể chữa dứt điểm vết thương ở gối của Hữu Long. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn, Hữu Long mất thêm thời gian, tiên bạc, công sức mà không làm cho vết thương sớm lành, trái lại còn bị sưng to và đau nhức nhức nhối.

Quá tuyệt vọng, Hữu Long đã quyết định treo giày ở tuổi 29, cái tuổi chín nhất của sự nghiệp. Anh sau đó được phía HAGL tạo điều kiện làm công tác đào tạo trẻ. Hiện tại, Hữu Long làm trợ lý cho HLV trưởng Chu Ngọc Cảnh tại đội năng khiếu U13 HAGL.

Nếu như tài năng Lê Văn Vũ là nạn nhân điển hình của sự thiếu chuyên nghiệp trong phẫu thuật chấn thương thể thao dẫn đến mất nghiệp thì Hữu Long là điển hình của sự chủ quan với chấn thương.

Giả sử, Hữu Long nghe lời bác sĩ Đồng Xuân Lâm sớm đi kiểm tra chấn thương, không nén đau thi đấu, mọi thứ có thể đã khác. Ngay cả khi phát hiện mình bị vỡ sụn gối, nếu Hữu Long chọn một bệnh viện nước ngoài (thường là Singapore) để phẫu thuật, thì khả năng trở lại sân cỏ của anh cũng cao hơn nhiều.

Và cuối cùng, nếu Hữu Long không tự ý dùng thuốc nam, vết thương của anh đã không trầm trọng đến mức chán nản mà treo giày.

VÀI NÉT VỀ KHUẤT HỮU LONG

Họ và tên: Khuất Hữu Long

Năm sinh: 1987

Nơi sinh: Gia Lai

Cao: 1,78m

Khuất Hữu Long cùng lứa với những Thái Dương, Anh Tuấn, Văn Thuận, Bùi Văn Long… ở đội U21 HAGL giành HCB U21 Quốc gia 2006. Nhưng khi những người đồng đội còn lại lần lượt được đôn lên đội 1 HAGL thì Hữu Long phải dạt ra Huế khoác áo đội hạng Nhất theo dạng cho mượn. Mãi đến V-League 2011, dưới thời HLV Choi Yoon–gyum, Hữu Long mới được tin dùng và cùng với Bùi Xuân Hiếu trở thành cặp trung vệ của đội bóng phố Núi.

Cuối năm 2012, Bùi Xuân Hiếu phải giã từ sự nghiệp vì tai nạn giao thông thì đầu mùa giải 2013, Hữu Long cũng bắt đầu có những dấu hiệu bị đau ở đầu gối. Anh nén đau thi đấu hết mùa và có được phần thưởng là suất lên tuyển. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng Hữu Long có thể ra sân thi đấu.

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn