Đừng thần thánh hóa Van Gaal

Thể thaoThứ Hai, 07/07/2014 12:31:00 +07:00

(VTC News)- Van Gaal thiên tài, Van Gaal nhà ảo thuật, Van Gaal là vua...là những từ được nhắc đến rất nhiều trong hai ngày qua.

(VTC News) - Van Gaal thiên tài, Van Gaal nhà ảo thuật, Van Gaal là vua...là những từ được nhắc đến rất nhiều trong hai ngày qua.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận tứ kết thứ tư của World Cup 2014 chính là quyết định thay thủ môn ngay trước loạt sút luân lưu của huấn luyện viên Louis Van Gaal. Người đóng thế Tim Krul bỗng trở thành người hùng của cả xứ sở hoa tulip khi cản phá thành công 2 cú sút của các cầu thủ Costa Rica để đưa Hà Lan vào bán kết. Người ta gọi Van Gaal là “thiên tài”, là vua Midas, người chạm tay vào bất cứ thứ gì cũng biến thành vàng, là nhà ảo thuật, là chuyên gia tâm lý chiến số 1 thế giới bóng đá… sau quyết định ấy, nhưng liệu sự ngợi ca ấy có hoàn toàn xứng đáng?

Van Gaal ăn mừng của Tim Krul sau chiến thắng trước Costa Rica. 

Thứ nhất, Van Gaal không phải là người đầu tiên có ý tưởng về việc thay thủ môn dự bị vào bắt penalty. Trước đó, những HLV của tuyển Iran, Hàn Quốc (chính là Hong Myung Bo hiện tại) đã từng có quyết định tương tự ở vòng bán kết giải vô địch châu Á. Ở Đức, Anh, Italia và rất nhiều nơi khác, việc thay đổi thủ môn ở phút cuối của hiệp phụ thứ hai không còn là chuyện xa lạ. Có chăng Van Gaal chỉ may mắn hơn người khác khi quyết định của ông diễn ra ở một trận tứ kết World Cup, trước con mắt của hàng tỷ người hâm mộ trong thời đại mà mạng xã hội phát triển chưa từng có.

Với việc Hà Lan giành chiến thắng chung cuộc, hầu hết mọi người cũng quên mất rằng đội quân của Van Gaal đã vất vả thế nào trong suốt 120 phút thi đấu. Vị thuyền trưởng 62 tuổi chắc chắn đã tính tới phương án phải đá penalty với người Costa Rica, nhưng đó không phải là điều mà họ muốn hướng tới khi biết rằng đối thủ ở bán kết là Argentina chỉ mất 90 phút để hạ tuyển Bỉ. Nếu ca ngợi Van Gaal vì quyết định thay Tim Krul vào thay Cilessen, bạn cũng phải “chê” ông vì đã không giải quyết sớm được đối thủ đến từ Trung Mỹ. Hay lỗi tất cả là tại thủ môn Navas đã quá xuất sắc?

Thêm một điều nữa, phía sau thành công của Van Gaal và tuyển Hà Lan hiện tại là cả một bộ sậu cực kỳ tài năng và làm việc ăn ý từ nhiều năm, tiêu biểu là HLV thủ môn Frans Hoek. Hoek đã theo Van Gaal từ khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện, từ Bayern Munich tới tuyển Hà Lan và sắp tới là cả Man Utd. Chính ông là người trực tiếp làm việc với Krul và cả Cilessen trong nhiều năm qua và nắm rõ điểm mạnh-yếu của từng người. Van Gaal không sáng tạo ra điều gì mới mẻ cả, ông chỉ là một huấn luyện viên có bản lĩnh ra quyết định đúng lúc dựa trên những gì có trong tay mình.

Cuối cùng, bạn cũng nên quan tâm tới lời phát biểu của cựu trung vệ lừng danh Cannavaro vào hôm qua: “Thật sự tôi không thích quyết định ấy lắm. Đó là một sự thiếu tôn trọng với thủ môn Cilessen. Thử tưởng tượng bạn phải trấn giữ khung thành khi nhận ra rằng bạn không có 100% sự tin tưởng của HLV”. Đó là một điều rất đáng lo ngại, nhất là khi đối thủ của họ ở bán kết sẽ là Messi, Higuain, hàng công mạnh nhất World Cup 2014.

Van Gaal được thần thánh hóa, có lẽ chỉ vì ông sắp trở thành huấn luyện viên của đội bóng được hâm mộ nhất thế giới, Man Utd?

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn