'Đừng nghĩ HLV Alfred Riedl là Tây, ông ấy là người Việt chính hiệu từ lâu rồi'

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 08/09/2020 21:30:00 +07:00
(VTC News) -

"Riedl là người chu đáo và rất biết trước sau, ông ấy là người Việt chính hiệu từ lâu rồi" - người từng có 4 năm lái xe cho vị HLV vừa qua đời chia sẻ.

Sau thời gian làm HLV các đội bóng tại quê nhà, năm 1998, HLV Alfred Riedl tới Việt Nam và trở thành HLV ngoại thứ 3 trong lịch sử dẫn dắt ĐT Việt Nam. Trong 2 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông hai lần giúp tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân khu vực với tấm HCB Tiger Cup 1998 và HCB SEA Games 1999. 

HLV Alfred Riedl sau đó còn 2 lần nữa trở lại chiếc ghế HLV trưởng ĐTVN.

Việt Nam là quê hương thứ 2

Ông Nguyễn Văn Dậu, người có 4 năm lái xe cho ông Riedl sau này kể, ông Riedl mang ơn Việt Nam không chỉ bởi từng có những năm tháng làm việc ở dải dất hình chữ S mà còn bởi một người thầy giáo trẻ xứ Thanh đã hiến thận cho ông.

Và hơn tất cả, Việt Nam đã tặng ông cả một quê hương thứ hai để tìm về.

“Cả đời này, Riedl không thể quên ơn người hiến thận cho mình. Riedl bảo, dù có bận việc đến mấy, ở đâu, ông ấy cũng thường xuyên liên lạc với ân nhân để hỏi thăm sức khỏe, gia đình, công việc.

Thậm chí, Riedl nhờ cả người thăm nom, đưa ân nhân đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Riedl là người chu đáo và rất biết trước sau. Đừng nghĩ ông ấy là Tây. Ông ấy là người Việt chính hiệu từ lâu rồi”, ông Dậu kể.

Video HLV Riedl khóc khi trở lại Việt Nam

Vua về nhì

HLV Alfred Riedl có biệt danh là “Vua về nhì” ở khu vực Đông Nam Á khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam và sau này là cả đội tuyển Indonesia.

Năm 1998, chiến lược gia người Áo tới dải đất hình chữ S để trở thành HLV ngoại thứ 4 trong lịch sử dẫn dắt ĐT Việt Nam. Ở Tiger Cup năm đó (tiền thân của AFF Cup) với những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Việt Hoàng, Quang Hà, Hữu Thắng… tuyển Việt Nam đánh bại đại kình địch Thái Lan 3-0 ở bán kết. Tiếc là chúng ta không thể lên ngôi vô địch khi để thua Singapore 0-1 ở trận chung kết.

'Đừng nghĩ HLV Alfred Riedl là Tây, ông ấy là người Việt chính hiệu từ lâu rồi' - 1

HLV Alfred Riedl ở Tiger Cup 1998.

Một năm sau, vẫn dàn hảo thủ đó, chiến lược gia người Áo đưa Việt Nam vào chung kết SEA Games 20. Hàng phòng ngự do Alfred Riedl thiết lập đã giữ sạch lưới 100% cho đến trận cuối cùng nhưng lại để Damrong-Ongtrakul và Dusit Chalermsan (Thái Lan) chọc thủng lưới khiến tuyển Việt Nam lần thứ hai phải nhận HCB ở đấu trường này.

Năm 2000, HLV Riedl chia tay Việt nam sau khi thua Indonesia 2-3 ở bán kết AFF Cup và thất bại 0-3 trước Malaysia ở trận tranh hạng Ba.

Đến 2003, ông trở lại dẫn dắt U23 Việt Nam với kỳ vọng giành HCV môn bóng đá nam khi SEA Games lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Đội bóng của Alfred Riedl với thần đồng Văn Quyến thi đấu cực hay để tiến vào chung kết nhưng lại một lần nữa, ông và các học trò trở thành bại quân của Thái Lan sau bàn thắng vàng của Nattaporn ở phút 96.

Không thể hoàn thành mục tiêu đặt ra, chiến lược gia người Áo lần thứ 2 nói lời chia tay với bóng đá Việt Nam.

Năm 2005, HLV Alfred Riedl có cơ hội làm lại với U23 Việt Nam tại SEA Games 23 ở Philippines. Thế nhưng, ông không thể phá được cái dớp về nhì khi lại thua Thái Lan ở chung kết. Đau lòng hơn, đây còn là kỳ SEA Games mà những học trò cưng của ông ở U23 Việt Nam như Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, Bật Hiếu… cùng dính vào bán độ và tự hủy hoại sự nghiệp của mình.

'Đừng nghĩ HLV Alfred Riedl là Tây, ông ấy là người Việt chính hiệu từ lâu rồi' - 2

Riedl là người có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của Văn Quyến, Công Vinh.

Tháng 3/2007, HLV Alfred Riedl trải qua cuộc phẫu thuật ghép thận. Những tưởng vấn đề sức khỏe sẽ khiến HLV người Áo không thể quay lại được Việt Nam, song với quả thận được hiến tặng bởi người thầy giáo quê Thanh Hóa, ông đã hồi phục để trở lại và cùng HLV Mai Đức Chung đưa Olympic Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới vòng loại thứ 3 (Olympic Bắc Kinh).

Tuyệt vời hơn, ngay trong lần đầu tiên dự Asian Cup (nhờ là đồng chủ nhà), ông đưa tuyển Việt Nam vượt vòng bảng đầy ngoạn mục sau khi đánh bại UAE 2-0, hòa Qatar 1-1 và thua Nhật Bản 1-4.

Tại vòng tứ kết, tuyển Việt Nam thua Iraq (đội sau đó vô địch) với tỷ số 0-2 và dừng bước nhưng đó vẫn là thành tích tốt nhất mà bóng đá Việt Nam có được ở đấu trường châu lục cho đến nay. Nó cũng là dấu ấn đáng chú ý cuối cùng trong những năm tháng gắn bó cùng bóng đá Việt Nam của HLV Alfred Riedl.

Theo BLV Quang Huy, dấu ấn lớn nhất của HLV Riedl mang tới cho bóng đá Việt Nam là sự bài bản và cách tạo điểm rơi phong độ, thể lực rất tốt. Còn nhược điểm của ông là sự cứng nhắc. Tuy nhiên, theo BLV của đài VTC, bóng đá Việt Nam những năm tháng Riedl làm việc còn loạn nên làm được như ông là quá tốt.

“Đến giờ nghĩ lại, với những con người ấy, nếu không phải Riedl, chưa chắc chúng ta đã thành công như vậy. Bóng đá Việt Nam may mắn vì có người như Riedl”, BLV Quang Huy từng chia sẻ.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn