Đừng kiệm lời yêu thương với người đàn ông yêu bạn nhất

Góc của nàngThứ Sáu, 14/08/2015 12:00:00 +07:00

Người ta nói, trên đời này có một người đàn ông luôn đứng sau bạn, sẵn sàng đỡ bạn khi bạn vấp ngã, là bờ vai che chở bạn trước mọi sóng gió đường đời...

Người ta nói, trên đời này có một người đàn ông luôn đứng sau bạn, sẵn sàng đỡ bạn khi bạn vấp ngã, là bờ vai che chở bạn trước mọi sóng gió đường đời...

Đó cũng là người chẳng cần sự trả ơn, cũng không hề biết bội phản. Người mà bạn ít gọi tên nhưng trong thâm tâm luôn thì thầm bằng tiếng “Bố” yêu thương.

Dù bạn xấu xí, bất hạnh, ngỗ ngược, xấu xa, bố bạn vẫn là người đàn ông yêu bạn vô điều kiện và không bao giờ thay đổi. 

Trong kì thi liên thông đại học, người ta chứng kiến một hình ảnh đẹp dẫu đã quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều người không cầm được nước mắt: trong tấm hình chụp bằng thiết bị di động là một người cha với mái tóc bạc quá nửa, tay trái cầm chiếc mũ bảo hiểm cho cô con gái ngủ, còn tay kia phe phẩy chiếc quạt.

Ngay lập tức, sự quan tâm chu đáo của người cha đã làm lay động nhiều trái tim. Họ hiểu rằng "đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ - gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha".

Trên mạng xã hội, giữa vô vàn tin tức về một thế giới hỗn loạn và xấu xí, người ta vẫn lắng lòng mình lại để viết về những kỷ niệm thời ấu thơ: "Bố em cũng từng như thế, năm cuối cấp từ những ngày nắng nóng đến những ngày mưa rét bố vẫn đưa đi học rồi ngồi bên ngoài chờ từ 8h đến 10h đêm để lại đưa con về, thi Đại học cũng vậy. Ngoài bản thân ra thì trên đời không ai thương mình bằng bố mẹ". Những lời nói ấy viết lên bằng bàn phím ảo, nhưng tình cảm chất chứa trong đó luôn là thật.

Có lẽ không ai cưng con gái hơn cha. Từ tấm bé các cô gái gắn bó với bố mình nhiều hơn. Sau này khi trưởng thành, cũng phải rời cha mẹ để về nhà chồng. Người ta nói, sinh con gái là mất đi cái họ của tổ tông mình và con cái sau này phải mang họ khác.

Nhưng rồi, cái họ cũng đâu quan trọng bằng hạnh phúc của con. Khoảnh khắc nhìn đứa con gái mặc bộ quần áo tốt nghiệp và váy cưới, có lẽ là hai trong số những khoảnh khắc sung sướng nhất của mọi ông bố trên đời này.

Với con trai, bố cũng là người định hình tính cách, khuôn mặt cho con. Có lẽ vì thế, người ta luôn tìm điểm tương đồng trong những bức ảnh chụp bố và con trai.

Gần đây, có một bộ ảnh gây xôn xao cộng đồng mạng chụp hai bố con trong 28 năm. Ban đầu là hình ảnh cậu bé nằm trong khăn trắng năm 1986, người bố trẻ măng ôm con mình, gương mặt bình thản nhưng vẫn không thể che được niềm hạnh phúc của mình.

Năm tháng trôi qua, người con càng lớn hơn. Ban đầu thân hình cậu còi cọc nép mình trong lòng cha, rồi sau đó trổ mã thành một chàng trai với đôi vai rộng cùng khuôn ngực vạm vỡ.

Còn bố, sau sự khắc nghiệt của thời gian, tóc ông của dày thêm rồi rụng dần. Những vết chân chim xuất hiện trên khóe mắt, bụng bắt đầu bước vào giai đoạn tích mỡ cùng với việc sức khỏe suy yếu. Để rồi bức ảnh cuối cùng, anh con trai đã trở thành bố, và bố trở thành ông.

Bức ảnh ba người đứng trong khung hình khiến người ta chợt nhận ra, chẳng ai có thể chạy theo kịp nỗi vất vả của bố mình. Những người con sau này, khi trải qua những hỉ nộ ái ố ở đời, thì cũng là lúc cha khuất bóng lúc xế chiều. 

Ngày nay, mối liên kết giữa các thành viên trong gia đình ngày càng tách biệt. Bởi cuộc sống hiện đại quá bận rộn, khoảng cách thế hệ, cùng vô số lý do khác, những đứa con ngày càng trưởng thành sớm hơn, độc lập hơn.

Nếu như với người mẹ, cảm giác hụt hẫng nhất là nhận ra con mình không còn là cậu bé lẽo đẽo theo mình nữa, thì với người cha là sự thất bại của người con trên đường đời. Nhưng hơn hết mọi thứ, chỉ cần con mình hạnh phúc, họ sẽ yên lòng.

Nếu với mẹ, đã có quá nhiều lễ kỷ niệm. Nhưng với bố, thì người đàn ông lại không cần những bó hoa nhân ngày của Cha. Bởi lẽ các người cha vĩ đại của chúng ta… không biết ngày đó đâu.

Họ chỉ cần một cuộc gọi vào một ngày bình-thường-như-bao-ngày-khác, đưa cháu về chơi ngày cuối tuần, một chai vang do đứa con gái rượu mua. Đó là những hạnh phúc giản dị của những quý ông duy nhất không bao giờ đòi hỏi bạn đáp trả tình cảm cho họ.

Có một sự thật khá buồn, rằng người cạnh ta càng lâu, ta lại ít quý trọng và nói lời yêu thương. Bạn ở thành phố lớn, và tôi tin chắc người chủ động gọi điện cho bạn vẫn là bố mẹ. Bạn sẵn sàng bỏ hàng tháng để tán người con gái mình thích bằng vô vàn câu mỹ miều, nhưng lại không thể thốt lên “con yêu bố”.

Bạn có thể mua cho chồng, người yêu áo sơ mi, cà vạt, thậm chí là đồ lót, nhưng đôi khi lại chẳng biết bố bạn thích gì? Để rồi, khi gặp vấp ngã trên đường đời, nơi đầu tiên bạn nghĩ đến lại là căn nhà ấu thơ. Và bố bạn, với tư cách là người-hùng-của-mọi-cô-gái-trên-đời-này, dang tay ra đón bạn trở về.

Bởi thế, đừng tiếc lời mến thương với cha, bởi đó là người đàn ông yêu bạn nhiều nhất.

Bình luận
vtcnews.vn