Dùng chiêu 'mày đánh em tao' để cướp

Pháp luậtThứ Năm, 01/08/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Dùng chiêu “mày đánh em tao” để hù doạ người đi đường hòng cướp tài sản, các đối tượng đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát đặc nhiệm.

(VTC News) - Dùng chiêu “mày đánh em tao” để hù doạ người đi đường hòng cướp tài sản, các đối tượng đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát đặc nhiệm.

Ngày 31/7, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Lộc (23 tuổi) và Huynh Thanh Hùng (35 tuổi) cùng ngụ tại phường 21, quận Bình Thạnh để làm rõ hành vi “cướp giật tài sản” của người đi đường.

TP.HCM, cướp, đặc nhiệm, Bình Thạnh, Chợ Thủ Đức, Sinh viên
Hai tên cướp tại cơ quan điều tra 

Theo đó, khoảng 19h30 đêm 30/7, tổ tuần tra cảnh sát đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh đang tuần tra trên đường. Khi đến tuyến đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh thì phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy BKS 62M1- 5913 với nhiều dấu hiệu khả nghi nên theo dõi. 

Khi đến địa bàn phường 25, quận Bình Thạnh, phát hiện một thanh niên đang tản bộ trên đường thì bọn chúng ép xe vào, một thanh niên la lớn: “Mày đánh em tao hả?”, rồi hăm dọa buộc thanh niên này đưa tiền mới tha mạng. Tuy nhiên, thời điểm đó trong túi nạn nhân không có gì nên 2 tên cướp bỏ đi. 

Lúc này, toàn bộ hành vi của 2 tên cướp đã bị bại lộ, trinh sát tiếp tục bám theo.

Hai tên cướp tiếp tục chạy xuôi về đường Xô Viết Nghệ Tĩnh rồi cho xe qua cầu Bình Triệu. Khi đến trước số nhà 473, quốc lộ 13, thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, chúng lại giở trò: “Mày đánh em tao phải không?” và cướp được của một thanh niên 24 ngàn đồng. 

Tiếp đó, khoảng 20h30 cùng ngày, chúng tiếp tục gây án khi phát hiện “con mồi” là anh Nguyễn Văn Dinh (sinh viên Trường ĐH Nông Lâm) đang chờ xe buýt trước số 499, đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. 

Với chiêu cũ để dọa nạt, chúng đã cướp của anh Dinh 500 ngàn đồng. 

Tuy nhiên, lúc 2 tên cướp đang gây án với anh Dinh thì bị tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm lao đến tổ chức truy bắt. Bị trinh sát rượt đuổi, hai tên cướp chạy bán mạng nhiều km về hướng chợ Thủ Đức. 

Khi đến chợ Thủ Đức, bọn chúng bị cảnh sát ép sát và bắt được một tên, tên còn lại chạy vào lề đường chộp ống đèn tuýp chống trả cảnh sát. Tuy nhiên, tên này đã bị lực lượng trinh sát tước bỏ hung khí buộc phải tháo chạy rồi nhảy xuống kênh nước bốc mùi nồng nặc hòng trốn thoát. 

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tổ chức bao vây và 30 phút truy tìm, tên cướp đã bị tóm gọn đưa về trụ sở công an để làm việc. 

Tại cơ quan công an quận Bình Thạnh, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn