Dùng bút bi tấn công thiếu tá công an ngay tại trụ sở

Pháp luậtThứ Năm, 05/11/2015 05:17:00 +07:00

Cầm 2 chiếc bút bi đâm nhiều nhát vào vai, ngực thiếu tá công an. Linh phải ra toà vì cầm 2 chiếc bút bi đâm nhiều nhát vào vai, ngực thiếu tá công an

Đang được cơ quan công an yêu cầu lên trụ sở để làm rõ hành vi đánh người, Linh không hợp tác mà còn dọa cho nổ tung trụ sở và tấn công công an.

TAND Hà Nội ngày 5/11, đưa Ngô Xuân Linh (SN 1991, trú tại xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử phúc thẩm về tội Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ. Linh bị TAND huyện Đông Anh ngày 28/8/2015, tuyên phạt 32 tháng tù giam cho hai tội danh. Sau bản án sơ thẩm, Linh kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Linh doạ cho nổ trụ sở công an và dùng bút bi tấn công một thiếu tá. (Ảnh minh hoạ)
Linh doạ cho nổ trụ sở công an và dùng bút bi tấn công một thiếu tá.
 (Ảnh minh hoạ)
 

Theo bản án sơ thẩm, ngày 18/2/2015 (tức đêm 30 tết Nguyên đán Ất Mùi), giữa Ngô Xuân Sơn và Lê Xuân Bình (22 tuổi) – em trai của Linh xảy ra cãi vã liên quan đến việc Bình nhờ Sơn giới thiệu người bán ma túy tổng hợp nhưng Bình lại mua cho ma túy giả.

Nghe được chuyện, Linh đang ngồi trong nhà liền chạy ra đấm vào mặt anh Sơn. Tên này còn nhặt gạch tương thẳng vào mặt làm Sơn chảy máu. Nạn nhân được người nhà đưa đi sơ cứu với vết thương vỡ xương sọ não, tổn hại 17% sức khỏe.

Sau sự việc hai ngày, bố đẻ của Ngô Xuân Sơn đến trụ sở Công an Nam Đông Anh – Công an huyện Đông Anh, Hà Nội tố giác Linh về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 26/2, hai anh em Linh lên đồn công an làm việc theo giấy triệu tập. Tại đây, anh ta thừa nhận nhặt gạch ném về phía xe máy, không biết trúng người hay không. Do các bên mâu thuẫn lời khai, Linh bị giữ lại trụ sở để tiếp tục làm việc.

Quá trình lấy lời khai, Linh đòi về nhà gặp vợ con nhưng không được chấp thuận nên anh ta cầm chén sứ trên bàn tự đập vào đầm mình và cầm mảnh chén tự cứa cổ tay chảy máu. Lực lượng công an đã sơ cứu cho Linh đồng thời yêu cầu anh ta ngồi tại phòng trực ban cùng vợ để tiếp tục làm việc.

Tại phòng trực ban, khi Linh một mực đòi về nhưng bất thành, nên anh ta gào thét, chửi bới công an. Được yêu cầu giữ trật tự nhưng Linh không chấp hành và dùng lời lẽ lăng mạ đồng thời bắt đầu quậy phá giằng bút bi của một người đang viết tường trình ở trong phòng. Khi cán bộ trực ban giữ tay để lấy lại bút thì tên Linh đe dọa: “Tao ra khỏi đây, tao mang bình ga đến cho nổ tung đồn chúng mày”.

Video: Hành hung công an


Khi Thiếu tá Đàm Quốc Nam - Trưởng đồn công an đến yêu cầu mọi người ra ngoài để làm việc với Linh thì tên này liền cầm 2 chiếc bút bi đâm nhiều nhát vào vai, ngực thiếu tá công an.

Thiếu tá Nam giơ tay đỡ liền bị đâm trúng ngón tay áp út gây thương tích. Bị giữ người, Nam vùng vẫy, dùng chân đạp vào đùi thiếu tá Nam. Vừa giằng co anh ta vừa hô “công an đánh người” và đạp tung cửa phòng trực ban.

Ít phút sau, lực lượng công an khống chế được Linh đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện Đông Anh để giải quyết.

Theo Tòa cấp phúc thẩm, hành vi của bị cáo bị quy kết tội Cố ý gây thương tích và Chống người thi hành công vụ là đúng quy định của pháp luật. Cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo hai tội danh với mức án 32 tháng tù giam là đúng người đúng tội. Do vậy, tòa án cấp phúc thẩm quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt Linh 32 tháng tù giam.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn