Đứa cháu bất nhân tỉ mỉ lên kế hoạch giết bác ruột

Pháp luậtThứ Sáu, 18/06/2010 06:34:00 +07:00

Giận ông bác nói lắm, nhiều lúc mất mặt với hàng xóm, Phóng nảy sinh ý định giết bác ruột, tuy nhiên để tránh bị phát giác, anh ta lập một kế hoạch thật tỉ mỉ.

Giận ông bác nói lắm, nhiều lúc mất mặt với hàng xóm, Phóng nảy sinh ý định giết bác ruột, tuy nhiên để tránh bị phát giác, anh ta lập một kế hoạch thật tỉ mỉ.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Phóng (23 tuổi, trú tại thôn Bản Cảng, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình) về hành vi giết người. Nạn nhân bị Phóng sát hại không phải ai xa lạ chính là bác ruột.

Sống ở cạnh nhà nhau nhưng chỉ những việc lặt vặt mà giữa hai bác cháu Phóng nảy sinh mâu thuẫn. Con trai lớn đi làm ăn xa, nhà chỉ có một mình với đứa con bệnh tật nên ông Đinh Văn Thìn, 70 tuổi, thường lấy điều hơn lẽ thiệt ra dạy bảo cháu mỗi khi thấy Phóng làm một việc gì sai trái. Cứ tưởng việc mình mắng mỏ, góp ý chỉ khiến cháu tốt lên, nhưng ai ngờ chính điều đó lại làm ông Thìn gặp họa.

Giận ông bác nói lắm, nhiều lúc mất mặt với hàng xóm, Phóng nảy sinh ý định giết bác ruột, tuy nhiên để tránh bị phát giác, anh ta lập một kế hoạch thật tỉ mỉ.

Chiều 14/6, Phóng sang nhà một người hàng xóm chơi rồi thừa thời cơ lấy trộm con dao nhọn dài 29 cm, rộng 2,5 cm, giấu vào người mang về nhà. Tối hôm đó, Phóng chuẩn bị dao nhọn, mũ len, khẩu trang rồi lẻn vào vườn sắn đầu hồi nhà ông Thìn, chờ đợi. Lúc này, trong nhà ông Thìn đang chuẩn bị bữa cơm tối, người con ngồi phía trong, còn ông Thìn quay lưng ra cửa. Thấy cơ hội đến, Phóng mò vào hiên, dùng dao cắt đứt dây điện rồi xông vào, vung dao đâm liên tiếp vào vùng cổ người bác, khiến ông ngã gục, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Phóng cởi mũ áo, khẩu trang vấy máu đốt phi tang, rồi về nhà xem ti vi như không có chuyện gì xảy ra. Khi nghe thấy bên nhà ông Phóng có tiếng la hét, hắn mới đủng đỉnh đi sang rồi sốt sắng đi báo công an. Tuy nhiên, hành vi giết người của Phóng nhanh chóng bị cơ quan công an lật tẩy.

Ngày 16/6, Phóng bị bắt, lúc này bố mẹ anh ta mới ngỡ ngàng bởi không ngờ con mình lại ác tâm đến vậy.


Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn