'Du thuyền ma’ mất tích bí ẩn 7 năm trước đã được tìm thấy

Thế giớiThứ Ba, 01/03/2016 01:04:00 +07:00

Thi thể một nhà thám hiểm chết trong tư thế ngồi bên cạnh bọ điện đàm vô tuyến trong một chiếc “du thuyền ma” trôi dạt vào bờ biển được tìm thấy ở Phillippines.

(VTC News) - Hai ngư dân người Phillippines cho đến nay vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi phát hiện thi thể một nhà thám hiểm chết trong tư thế ngồi bên cạnh bộ điện đàm vô tuyến trong một chiếc “du thuyền ma” trôi dạt vào bờ biển nước này ngày 29/2 vừa qua.
Thi thể đã âm thầm lênh đênh trên biển trong nhiều năm này được xác nhận là Manfred Fritz Bajorat, 59 tuổi, người đã mất tích một cách bí ẩn cùng du thuyền của mình cách đây 7 năm.
Manfred chết trong tư thế ngồi bên cạnh bộ điện đàm vô tuyến trong một chiếc “du thuyền ma” trôi dạt vào bờ biển Phillipines
Manfred chết trong tư thế ngồi bên cạnh bộ điện đàm vô tuyến trong một chiếc “du thuyền ma” trôi dạt vào bờ biển Phillipines 
Cảnh sát cho biết nhiều khả năng Manfred đã cố gắng liên lạc để cầu cứu bên ngoài trong tuyệt vọng. Bằng chứng là việc người đàn ông này đã chết gục bên cạnh bộ đàm trên chiếc du thuyền của mình. Tuy nhiên hiện vẫn chưa xác định Manfred đã trôi dạt trên biển bao lâu trước khi chết và lí do gì đã khiến ông phải bỏ mạng. 
Tiến sĩ Mark Benecke, một nhà tội phạm học người Đức nhận định dựa vào tư thế ngồi của Manfred, nhiều khả năng người đàn ông này đã chết do một cơn đột quỵ bất ngờ.
Vị thủy thủ mất tích một cách bí ẩn cách đây 7 năm
Vị thủy thủ mất tích một cách bí ẩn cách đây 7 năm  
Trao đổi với tờ Bild của Đức, ông Dieter, người cuối cùng được xác nhận đã tiếp xúc với vị thủy thủ hồi năm 2009 tại Mallorca cho biết: “Anh ấy là một thủy thủ giàu kinh nghiệm vì vậy rất khó có khả năng Manfred và du thuyền của mình gặp nạn do bão gió.”
Ngay sau khi được phát hiện ở khu vực ngoài khơi cách bờ biển Philippines hơn 60 km, thi thể của vị thủy thủ này đã được đưa tới phòng khám nghiệm tử thi ở Butuan City, Philippines trong khi chiếc du thuyền cũng đang được di chuyển vào cảng Barobo. 
Du thuyền ma Sayo
"Du thuyền ma" Sayo 
Goldie Lou Siega, phát ngôn viên cảnh sát Philippines nói: "Không có bằng chứng cho thấy xuất hiện người thứ hai trên tàu. Chúng tôi cũng không phát hiện ra dấu vết của bất cứ loại vũ khí nào trên chiếc du thuyền này.”
Đại sứ quán Đức tại Manila đang làm việc với các quan chức địa phương để có thể liên lạc và báo tin cho gia đình vị thủy thủ xấu số này.
Video cậu bé mất tích trở về kỳ diệu 

Một số nguồn tin cho biết, ngoài người đã chết vì căn bệnh ung thư, Manfred còn có một cô con gái tên là Nina, hiện đang làm thuyền trưởng cho một con tàu chở hàng.
Song Hy (theo Mirror)
Bình luận
vtcnews.vn