Dư luận phẫn nộ cảnh chồng võ sư đánh đấm vợ đang bế con nhỏ chưa đầy 2 tháng tuổi

Đời sốngThứ Ba, 27/08/2019 14:07:00 +07:00

Dư luận bức xúc, lên án hành động của võ sư liên tục đánh vào đầu người vợ trong khi cô đang ôm đứa con 2 tháng tuổi trên tay.

Video: Chồng đánh vợ khi đang ôm con 2 tháng tuổi dã man 

Mới đây mạng xã hội lan truyền video clip người chồng võ sư đánh, đấm vợ dã man, khiến cộng đồng mạng bức xúc. Vụ việc xảy ra tối 26/8 tại phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.

Trong đoạn clip được ghi lại từ camera của gia đình, người đàn ông liên tục có những hành động chỉ tay, to tiếng rồi sau đó "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với vợ dù cô đang ôm đứa con nhỏ trên tay, trước sự chứng kiến của con trai lớn và người giúp việc.

Theo chia sẻ của gia đình nạn nhân, chị L. và Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987, một võ sư ở Mê Linh) kết hôn được 9 năm, hiện có 2 con nhỏ và đang sống tại căn chung cư trên phường Thạch Bàn.

Xuất phát từ việc chị L. muốn di chuyển chiếc tivi trong nhà sang phòng khác để cậu con trai lớn xem nhưng Vinh không đồng ý. Sau khi mắng chửi chị L., Vinh xông tới tát, đấm đá liên tiếp và mặt và người chị L. mặc cho chị L. đang ôm đứa con nhỏ.

hanh hung 23

Võ sư côn đồ hành hung vợ dã man đến khi cô và con nhỏ gục xuống nền. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi clip được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhiều người bàng hoàng, sửng sốt, căm phẫn trước hành động vô nhân tính của người chồng.

L.B viết: "Đau lòng quá. Lẽ ra chị vợ nên chạy vào phòng và khoá chặt cửa lại, chờ khi anh ta nguôi giận. Tôi thật không dám tưởng tượng nếu đứa trẻ trên tay cô ấy rớt xuống. Xem đoạn clip mà lòng như thắt lại, cảm tưởng như mình cô ấy biết đến có sự tồn tại của đứa trẻ và ra sức bảo vệ con mình".

"Biết bao vụ việc xảy ra mà vẫn có những người đàn ông, người chồng, người bố lỗi thời thế này tồn tại. Chỉ vì một phút giận quá mất khôn, anh ta mất đi lý trí hay đó chính là bản tính "cầm thú" ẩn sâu trong con người đội lốt vẻ ngoài võ sư này. Mong pháp luật sẽ trừng trị những nhân vật này một cách thích đáng".

T.N.N bình luận: "Không phải cứ tức lên mà nghĩ mình có thể đụng chân, đụng tay. Anh ta thậm chí còn không để tâm tới đứa trẻ đỏ hỏn mới chào đời chưa đầy 2 tháng tuổi. Tôi chưa nói đến chuyện lên án việc anh đánh vợ là sai trái mà cách anh hành xử như vậy trước mặt chính con trai của mình là điều không thể chấp nhận nổi. Đứa trẻ ấy sẽ học được gì từ bố nó đây?".

Bên cạnh đó, nhiều người đồng cảm trước số phận người phụ nữ mong manh, liễu yếu, đào tơ khi không may mắn kết duyên cùng người chồng có thói vũ phu.

Họ cho rằng những người có tính cách như vậy thì không có gì để hối tiếc, ủng hộ chuyện cô cùng tên võ sư hãy ly hôn nhanh chóng để cuộc sống bớt phần đau khổ, con trai cô sẽ không còn phải thấy cảnh như vậy xảy ra trong chính căn nhà mà bé đang lớn lên, hình thành tính cách mỗi ngày.

Bảo Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn