Du học sinh Việt tại Ý: Đi học bằng tàu thuyền, ăn mỳ spaghetti mỗi ngày

Du họcThứ Năm, 18/06/2020 11:20:00 +07:00
(VTC News) -

Du học sinh Nguyễn Thị Hồng Hà chia sẻ những trải nghiệm trong cuộc sống đầy thú vị và khác lạ tại đất nước Ý xinh đẹp.

Sinh ra ở huyện nghèo miền núi, sát biên giới Việt- Lào tỉnh Quảng Trị, nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hà, sinh viên năm nhất Học viện Ngoại giao xuất sắc giành học bổng toàn phần du học Ý. Nữ sinh cảm nhận cuộc sống du học khá dễ chịu và có nhiều điểm khác biệt so với Việt Nam.

Đi học bằng tàu thuyền

Ý là quốc gia thuộc vùng Nam Âu, cách Việt Nam gần 10.000 km, những chuyến bay đến Ý kéo dài tầm 15-20 tiếng. Chuyến bay sang Venice cũng là chuyến bay đầu tiên trong đời tôi. Đây là lần đầu tôi được đi máy bay, nên dù khá mệt vì chặng bay dài nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng ý nghĩa, thú vị.

Khi đến học ở Venice, tôi có thể chọn sống trong ký túc xá của trường hoặc tự thuê phòng ở ngoài giống như Việt Nam. Chi phí ở ký túc xá có phần rẻ hơn nhưng đến các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè sẽ đóng cửa, sinh viên phải chuyển ra ngoài, khá bất tiện. Vì vậy tôi chọn tự thuê nhà ở ngoài. Qua các trang tìm nhà và các anh chị đang du học ở Ý giới thiệu, tôi đã tìm được phòng trước khi đến đây.

Lúc đáp đến sân bay Marco Polo (thành phố Venice, Ý), cả gia đình bác chủ nhà đích thân đến đón và đưa mình về bằng xe riêng. Đó là ấn tượng ấm áp đầu tiên của tôi khi đến Ý. Tôi không nghĩ ở đất nước xa lạ lại được chào đón nồng hậu như vậy.

Thành phố Venice có hai phần là đảo và đất liền. Tôi sẽ học ở trên đảo nhưng thuê nhà ở đất liền để tránh ngập lụt vào mùa mưa. Khoảng cách từ phòng trọ đến trường khoảng 8km, tôi đi xe buýt từ nhà đến đảo và sau đó đi phà hoặc đi bộ đến lớp.

Du học sinh Việt tại Ý: Đi học bằng tàu thuyền, ăn mỳ spaghetti mỗi ngày - 1

Hình ảnh ghi lại con đường đến trường bằng phà ở Ý của du học sinh Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Xe buýt và tàu điện là phương tiện chính trên đất liền. Còn phà là phương tiện công cộng duy nhất được cho phép ở trên đảo. Vậy nên sau khi di chuyển bằng xe buýt đến đảo, tôi chỉ được chọn giữa chờ phà hoặc đi bộ. Sức khoẻ tôi được cải thiện đáng kể, nhờ việc đi bộ trung bình 10km/ngày.

Với tấm thẻ đi lại (25€ mỗi tháng cho sinh viên), tôi có thể thoải mái sử dụng tất cả các loại phương tiện công cộng ở Venice.

Đối với khách du lịch, để khám phá các kênh đào Venice, mọi người còn có thể chọn gondola - một loại thuyền rất đẹp và độc đáo được chèo bởi chính ngư dân Venice. Mọi người sẽ được khám phá từng con ngõ, dòng kênh, cây cầu cổ kính, thơ mộng nhất nơi đây. Tất nhiên chi phí gondola sẽ cao hơn phà một chút, ở vào tầm 80€.

Một “đặc quyền” khi học ở châu Âu là được tự do đi lại giữa các nước trong khối. Có thể đi từ nước này sang nước khác bằng xe buýt, tàu hoả hoặc máy bay với giá tiền cực kì tiết kiệm. Mỗi nước châu Âu mang một nét đặc sắc riêng nên ngoài việc khám phá từng thành phố ở Ý thì việc trải nghiệm văn hoá của các nước khác cũng là đam mê của nhiều bạn du học sinh ở đây.

Ẩm thực nước Ý khá “thú vị”

Đặc sản Venice là spaghetti, pizza, cappuccino, espresso, spritz và gelato (loại kem đỉnh cao của nước Ý với hơn 250 vị). Vì là thành phố du lịch nên chi phí ăn nhà hàng khá cao, đôi khi mọi người còn phải trả thêm chi phí bàn, chi phí phục vụ.

Không khó để bắt gặp cả người địa phương và khách du lịch tụ tập bên cách bờ kênh trên tay là một chai bia hoặc một ly spritz, đó được coi như lời mở đầu câu chuyện của người Venice.

Hàng ngày, tôi thường tự nấu ăn bằng đồ ăn mua từ siêu thị hoặc các khu chợ họp theo ngày. Ở Ý tôi cũng những người bạn có thể thỏa sức sáng tạo những món ăn Âu – Việt với những nguyên liệu phong phú.

Ẩm thực ở Ý có rất nhiều điểm khá thú vị nếu như bạn chịu khó khám phá. Venice có đầy đủ các loại thịt, cá, hải sản, tuy nhiên ở đây, mình thấy khá hiếm các loại rau xanh như ở Việt Nam.

Du học sinh Việt tại Ý: Đi học bằng tàu thuyền, ăn mỳ spaghetti mỗi ngày - 2

Nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Hà. (Ảnh: NVCC)

Nhìn chung số lượng người Việt ở Ý không nhiều như ở các nước Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc,... Tuy nhiên, không vì thế mà những sinh viên như mình cảm thấy thiếu tình yêu thương. Mọi người ở Ý dù ở thành phố nào cũng sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau bằng kinh nghiệm của mình.

Có những hội nhóm được lập ra để chia sẻ, nhiều buổi gặp gỡ giao lưu được tổ chức, đặc biệt vào những dịp lễ Tết. Mọi người cùng nhau hay đi du lịch khắp châu Âu. Vì nước Ý nhỏ hoặc vì cộng đồng người Việt ở đây không ngại chia sẻ giúp đỡ nhau nên có thể nói đi đến thành phố nào trên nước Ý cũng có thể gặp người quen.

Lý do mình chọn nước Ý?

Rất nhiều người hỏi tôi câu này. Tại sao không chọn một nơi nào khác như Úc, Mỹ, Singapore - những quốc gia hàng đầu khi du học. Việc đến với nước Ý, có lẽ là một cái duyên.

Có thể đó là vì khát khao trời Âu từ bé của tôi, muốn được học tập, trải nghiệm đời sống, văn hoá phương Tây. Cũng có thể là một cái duyên khi vô tình biết đến học bổng toàn phần ở Ý.

Nơi tôichọn học là Venice - thành phố với những kênh đào thơ mộng, tình tứ. Là người yêu sông nước nên tôi càng cảm thấy may mắn khi được đến Venice để học tập.

Du học sinh Việt tại Ý: Đi học bằng tàu thuyền, ăn mỳ spaghetti mỗi ngày - 3

Một góc thành phố Venice, Ý được du học sinh Hồng Hà ghi lại. (Ảnh: NVCC)

Ý là một môi trường du học khá tốt, thiên nhiên – con người – văn hoá vô cùng hài hoà. Nhưng “trăm nghe không bằng một thấy”, tôi hy vọng với những ai đang muốn đi du học có thể tham khảo nước Ý tươi đẹp này.

Hồng Hà
Bình luận
vtcnews.vn