Du học sinh Việt bật mí trải nghiệm ở 'thiên đường hạ giới' New Zealand

Giáo dụcThứ Bảy, 26/08/2017 07:42:00 +07:00

Những du học sinh tại New Zealand sẽ không khỏi hào hứng trước những trải nghiệm thú vị trong các ngày nghỉ khi học tập tại đây.

Thực tế, New Zealand là đất nước hấp dẫn du khách với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp của những đỉnh núi quanh năm tuyết phủ trắng xóa, những bãi biển dài ngút tầm mắt, những cánh rừng trải dài và những thảo nguyên xanh mát.

19875340_1833544943329895_3138364502156473289_n

Là du học sinh ở đất nước có nhiều điểm để khám phá như New Zealand , kỳ nghỉ của các bạn sẽ luôn đầy ắp những “check-in”. 

Ngoài ra, New Zealand còn là đích đến của những người yêu thích các hoạt động thể thao ngoài trời, những trò chơi cảm giác mạnh và đặc biệt phù hợp với những người yêu thích ẩm thực cũng như thích khám phá những nền văn hóa mới.

Là du học sinh ở đất nước có nhiều điểm để khám phá như vậy, kỳ nghỉ của các bạn sẽ luôn đầy ắp những “check-in”.

Thiên đường hạ giới

Nhiều du khách quốc tế vì quá yêu thích cảnh sắc thiên nhiên New Zealand trong bộ phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn và Hobbit nên đã không ngại lặn lội đường xa để đến chiêm ngưỡng New Zealand ngoài đời thực. Nếu bạn đang theo học tại đây thì đây không phải là một cơ hội quá tuyệt vời hay sao!

Một trong những niềm tự hào của New Zealand là rặng Southern Alps, nằm dọc theo toàn bộ chiều dài của Đảo Nam, một trong hai đảo chính của New Zealand.

AT48-Hooker-Valley-Mount-Cook-National-Park--Canterbury-Miles-Holden

 

Đỉnh Mt. Cook với độ cao trên 3.700 mét quanh năm phủ tuyết trắng và được nhìn thấy từ nhiều nơi trên Đảo Nam vào những ngày thời tiết trong trẻo.

Với địa hình đặc thù, Southern Alps nhận được lượng mưa rất cao và vì vậy du khách khi đến đây có thể được đi qua những rừng mưa xanh mướt như trong cổ tích và tận mắt chiêm ngưỡng sông băng (glaciers).

Dĩ nhiên là phải kể đến những khu trượt tuyết tuyệt đẹp. Đặc biệt ở khu vực Queenstown hoặc Taupo, khi mùa đông đến cũng là mùa rất nhiều du khách từ khắp nơi kéo về để đi trượt tuyết, trong đó có rất nhiều các vận động viên trượt tuyết ở các nước phía Bắc bán cầu.

19958967_1833543713330018_7647697346232525402_n 5

 

20427797_1863017943715928_448459889_n 6

 

New Zealand còn có những hồ nước đẹp như tranh, như hồ Taupo rộng hơn cả đất nước Singapore, nằm cạnh núi lửa Taupo là một trong số rất ít các núi lửa còn đang hoạt động, hồ Wanaka, hồ Pukaki, hồ Tekapo.

Đặc biệt ở hồ Tepako vào những đêm trời trong, bạn có thể ngắm được dải ngân hà lung linh rực rỡ, nếu không phải bằng mắt thường thì có thể với đài thiên văn Mt. John, cũng là “bản doanh” của khoa thiên văn trường Đại học Canterbury.

Nếu là người đi bộ/ đi bộ đường dài hoặc đạp xe, New Zealand có rất nhiều cung đường để bạn khám phá, từ khoảng cách ngắn trong vòng 30-45 phút đến kéo dài vài ngày. Cùng muôn vàn những địa danh thú vị khác đang chờ bạn khám phá ngay khi bước ra khỏi thềm nhà…

Trò chơi cảm giác mạnh

Điều tuyệt vời nhất của cuộc đời sinh viên chắc chắn là có được nhiều cơ hội để trải nghiệm những điều mới lạ, khám phá giới hạn của chính mình.

99-Shotover-Canyon-Swing-Queenstown 3

 Những trò chơi mạo hiểm thú vị.

New Zealand chính là nơi khởi nguồn của những trò chơi cảm giác mạnh nhưng gắn liền với thiên nhiên tươi đẹp như nhảy bungee (trên những dòng suối xanh biếc), dù lượn (trên những ngọn núi tuyết), ziptrek (qua những cánh rừng bạt ngàn). 

Quốc gia này dường như không có giới hạn về sức sáng tạo trong việc tạo ra các trò chơi “mạo hiểm” nhưng lại gắn liền với thiên nhiên, làm cho du khách đến đây không thiếu các hoạt động trải nghiệm.

Nếu có điều kiện, nhất định bạn phải đến với thành phố Queenstown, quê hương của bộ môn nhảy Bungee, tận hưởng trọn vẹn cảm giác “đứng tim” khi nhảy từ độ cao 43 mét xuống mặt sông Kawarau và đem về đoạn clip“khoe” độ can đảm của mình.

Thay vì đi bộ trên những con đường thông thường, Ziptrek đem đến cho bạn một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ khi con đường trek của bạn là đu trên một sợi dây băng qua nhữngkhu rừng. 

Skydiving- bộ môn nhảy dù lại thách thức một giới hạn khác vì bạn sẽ rơi tự do ở độ cao gần 20 ngàn feet. Có rất nhiều nơi để bạn trải nghiệm Skydiving ở New Zealand như Wanaka, Queenstown, hồ Taupo, Auckland hay Bay of Plenty.

Video: Thần đồng Đỗ Nhật Nam dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh

Thưởng thức ẩm thực đặc sắc

Nhắc đến New Zealand, giới yêu ẩm thực còn nghĩ ngay đến một đất nước với nền ẩm thực rất phát triển, những món ăn đầy sáng tạo haynhững sản phẩm rượu vang nổi tiếng, và cả nền văn hóa cà phê tinh tế.

Bạn có thể trực tiếp đến các nông trại hoặc các chợ hải sản để lựa chọn cho mình những thực phẩm tươi ngon nhất. Các sản phẩm từ sữa là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất ở New Zealand.

H131-Hawke's-Bay-Hawke's-Bay-Tourism-New-Zealand (1) 4

 

Là một tín đồ yêu phô mai, bạn đừng quên ghé thăm những cửa hàng chuyên bán các sản phẩm phô mai mà bạn dễ dàng tìm kiếm ở cả đảo Nam lẫn đảo Bắc. Hay nếu là một dân “sành” cà phê thì tin vui dành cho bạn đây, New Zealand có những quán café ngon tuyệt, chủ yếu bởi kĩ năng pha chế của những barista tuyệt vời.

Rượu vang New Zealand cũng thuộc hàng trứ danh trên khắp thế giới. Hãy đăng kí một tour tham quan những vườn nho và học hỏi cách thức làm rượu của những nhà nghề truyền thống lâu đời ở đây.

Một món ăn “kute hột me” khác mà bạn nhất định phải thử khi đến New Zealand đó là… kem. Có những hương vị kem độc đáo mà dường như bạn chỉ tìm thấy duy nhất ở quốc gia này như kem ớt, kem thịt xông khói… Đừng lắc đầu khi nghe đến đây bởi mùi vị của những món kem này lại ngon không tưởng. Hằng năm tại Auckland, Hiệp hội các nhà sản xuất kem New Zealandcòn tổ chức cuộc thi để trao giải cho những món kem ngon và sáng tạo nhất nữa đấy.

Nằm ở bên kia bán cầu nên xứ sở Kiwi đối lập hẳn với Việt Nam về mặt thời tiết, khi học sinh Việt đang tận hưởng mùa hè đầy nắng thì các bạn du học sinh Việt tại New Zealand đang trải qua kỳ nghỉ đông, và đến mùa hè New Zealand thì các bạn du học sinh có thể tranh thủ về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình.

 

Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh viên Đại học Canterbury tại thành phố Christchurch.

Mùa đông ở New Zealand, đặc biệt là khu vực đảo Nam thì cực kì lạnh so với nền nhiệt chung ở New Zealand. Thường thì mùa đông bắt đầu từ tháng 6 cho đến hết tháng 9. Nhiệt độ ban đêm dao động trong khoảng âm 5 độ đến 1-2 độ, ban ngày và đặc biệt là những ngày nắng thì khá ấm.

Thế nhưng điểm đặc biệt ở New Zealand theo như mình thấy là lạnh gây ra chủ yếu do gió từ cực Nam thổi lên (tương tự như ở Việt nam thì có gió mùa Đông Bắc). Mặc dù nhiệt độ thấp nhưng nếu bạn mặc kín gió thì hoàn toàn không cảm giác bị lạnh hay tê buốt.

Tại Christchurch thì thời tiết mùa đông cũng rất là dễ chịu, lạnh và có nắng, nên nếu hoạt động ngoài nắng thì bạn sẽ thấy rất là ấm. Tuy là mùa đông nhưng hội sinh viên Việt nam ở trường Đại học Canterbury vẫn tổ chức hoạt động đá bóng ngoài trời vào chủ nhật hàng tuần.

Bạn có thể cảm nhận cảnh vật thay đổi rõ rệt khi đông đến, đặc biệt là với cây cối. Bắt đầu vào đông, lá cây sẽ chuyển dần từ xanh sang vàng và sang đỏ tùy theo từng loại cây. Sau đó 1-2 tuần, lá vàng sẽ rụng đầy mặt đường, trông rất lãng mạn. Thi thoảng đi trên đường vắng, bạn có thể nghe thấy tiếng gió thổi, lá bay trên mặt đường xào xạc. Cảm giác được bước trên đệm lá cũng rất thú vị. Đây là những trải nghiệm mà ở Việt Nam ít khi có được.

Bước vào đông, nếp sinh hoạt ở New Zealand sẽ thay đổi. Đa phần người dân ở đây hay chuyển các hoạt động ngoài trời vào trong nhà, ví dụ như đá bóng chẳng hạn, nếu giờ đá bóng rơi vào chiều tối thì họ sẽ chuyển vào trong nhà vì hai lý do:

Thứ nhất là mùa đông tối rất sớm so với mùa hè. Nếu như vào mùa hè, 9 giờ tối vẫn thấy sáng trưng như tầm 4, 5 giờ chiều ở Việt Namnên có thể tận dụng được rất nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài trời, thì vào mùa Đông , 5 rưỡi chiều đã tối om như 7 giờ tối ở Việt Nam khiến các hoạt động bị hạn chế.

Thứ hai là vào buổi tối thì nhiệt độ giảm và kèm theo gió gây khó khăn cho các hoạt động ngoài trời. Nếp sống sinh hoạt của người dân cũng vì thế mà thay đổi. Mình có làm việc bán thời gian tại một cửa hàng đồ ăn nhanh tại Christchurch và chính mình cũng nhận ra sự khác biệt này.

Thường mùa hè, khách đến rất đông vào tầm giờ 6 giờ 30 đến 8 giờ tối, thậm chí là 9 giờ tối (vì họ vừa kết thúc các hoạt động thể thao). Vào mùa đông thì họ kéo đến đông tầm giờ 5 giờ đến 7 giờ chiều. Và từ sau 7 giờ thì lượng khách giảm đi rõ rệt, đôi khi còn không có ai. Điều này được giải thích là do họ ăn sớm, vì trời tối sớm và lạnh khiến họ ngại ra đường vào lúc đêm tối.

Có một kỷ niệm đáng nhớ của mình ngay khi mùa đông bắt đầu, đó là chuyến du lịch tới hồ Tekapo nằm ở vùng trung tâm của đảo Nam, cách thành phố Christchurch 240 km và mất tầm 3 giờ đồng hồ lái xe.

Hồ Tekapo vốn nổi tiếng vì cảnh đẹp mà thiên nhiên ban tặng. Thực sự phong cảnh ở đây rất nên thơ. Quanh đó còn có dịch vụ tắm nước khoáng nóng nên tụi mình cũng tranh thủ mua vé vào bơi.

Điều hay ho là khi mình và các bạn đang ngâm mình trong bể bơi thì đột nhiên tuyết rơi. Cảm giác bơi ngoài trời trong một bể nước nóng 40 độ C và trên đầu thì tuyết rơi dày đặc, thực sự rất khác lạ, làm tụi mình bất ngờ và thích thú.

Cũng may do đang ngâm nước nóng nên khi lên bờ không bị lạnh quá. Cách đây 1, 2 tuần thì bọn mình cũng tổ chức đi trượt tuyết, nhưng do mình bận việc nên không thể đi được.

Mình cực kì tiếc chuyến đi đấy. Sau khi xem những bức ảnh đẹp của bạn bè và video clip được quay lại thì càng tiếc hơn. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số hình ảnh trong chuyến đi của những người bạn mình.

Thanh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn