Dòng người trở về, tìm lại bóng hình của vị tướng hiền

Thời sựThứ Ba, 23/09/2014 04:58:00 +07:00

(VTC News) - Một năm sau ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên giấc ngàn thu, những dòng người vẫn lặng lẽ nối dài, trở về ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu.

(VTC News) - Một năm sau ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên giấc ngàn thu, những dòng người vẫn lặng lẽ nối dài, trở về ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu.

Như một địa chỉ quen thuộc của mỗi người dân thủ đô, những ngày này, ngôi nhà cổ kính số 30 Hoàng Diệu không khi nào vắng từng dòng người lặng lẽ trở về, tìm lại bóng hình quen thuộc của vị tướng hiền như khi người còn sống.
Người dân đứng vái vọng từ bên ngoài ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu.(Ảnh: Minh Chiến)
Trước cửa ngôi nhà Đại tướng từng gắn bó gần 60 năm, những ngọn nến được thắp lên, và biết bao ánh mắt bồi hồi xúc động nhớ thương.

Còn nhớ ngày này cách đây một năm, cả dân tộc kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa người con kiên trung về với đất mẹ sau cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, cho lý tưởng hòa bình và ước vọng lòng nhân ái. Người về với Quảng Bình nắng gió, yên giấc ngàn thu giữa đất trời bao la sông núi, hướng về phía biển Đông hùng vĩ.
Ngõ nhà Đại tướng trải vàng hoa cúc. (Ảnh: Minh Chiến)
Đó là những ngày cả dân tộc cùng nắm tay nhau, tiễn đưa một huyền thoại. Đó là khi bạn bè thế giới hướng ánh nhìn về Việt Nam, chứng kiến những dòng người dài vô tận, từ trái tim tổ quốc đến mọi nẻo đường nơi đã sinh ra một vị tướng tài ba, tất cả òa khóc nhớ thương.  

Một thế kỷ hai cuộc trường chinh, người thầy giáo dạy lịch sử năm nào đã đi qua những nắng mưa rộng dài của thời đại, cùng dân tộc viết nên những trang sử tự hào.
Lính cảnh vệ hướng dẫn người dân đăng ký vào dâng hương tưởng nhớ Đại tướng. (Ảnh: Minh Chiến)

Một năm sau ngày mất của người, dòng người vẫn nối dài thương nhớ. Đại tướng nằm xuống, nhưng tư tưởng của sứ giả hòa bình và lòng nhân ái của người còn sống mãi.

Video: Hình ảnh xúc động ngày cuối viếng Đại tướng

An Yên - Minh Chiến

Bình luận
vtcnews.vn