Đồng đội Văn Quyến ‘thoát chết’ trong tích tắc

Thể thaoChủ Nhật, 16/02/2014 06:50:00 +07:00

(VTC News) - Lê Văn Thắng đã ập vào đá bồi trong những giây cuối cùng để cứu V.Ninh Bình khỏi trận thua thứ 2 trên sân nhà trước ĐTLA.

Trước khi vòng 5 diễn ra, V.Ninh Bình chưa biết đến mùi chiến thắng trên sân nhà. Họ để thua 1-3 Than Quảng Ninh ở vòng 2, hòa SHB Đà Nẵng ở vòng 4. Bởi vậy tiếp một ĐTLA được đánh giá thấp hơn, V.Ninh Bình quyết tâm giành trọn 3 điểm.
Thế nhưng, ngay ở phút 12 của trận đấu, V.Ninh Bình đã bị dội một gáo nước lạnh từ pha đánh đầu tung lưới của Laerte Junior. Bàn thua cho thấy sự lỏng lẻo của hàng thủ đội bóng cố đô Hoa Lư khi họ hơn hẳn đối phương về mặt nhân sự trong vòng cấm nhưng vẫn không ngăn nổi Junior ghi bàn.
12 phút sau, nỗ lực tìm bàn gỡ của V.Ninh Bình được đền đáp khi Lê Văn Thắng có pha đánh đầu ngược tuyệt đẹp, đưa bóng vào góc cao khung thành ĐTLA.

Lê Văn Thắng trở thành cứu tinh của đội bóng cô đô Hoa Lư (Ảnh: VSI)

Những tưởng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số 1-1 thì đúng vào phút bù giờ thứ 3 của hiệp đấu, trong tình huống lộn xộn, khiến thủ thành Mạnh Dũng thiếu quyết đoán, Pha Văn Tài Em đã nhanh chân sút bóng, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách. Ở tình huống này, thủ thành người Hải Phòng của đội chủ nhà tỏ ra thiếu chuyên nghiệp khi chững lại chờ còi từ trọng tài chính.
Sang hiệp 2, V.Ninh Bình tỏ ra nôn nóng. Họ càng đá càng bế tắc. Phải đến cuối trận đấu những cơ hội rõ nét mới đến nhiều hơn với các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ, tiếc rằng cầu thủ V.Ninh Bình tận dụng không thành công.
Ở những phút bù giờ của trận đấu, tiền vệ Đinh Văn Ta của đôi chủ nhà có pha đạp bóng thô bạo vào ngực Danny David của ĐTLA. Văn Ta phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn. Tình huống này cũng khiến trọng tài Anh Tuấn phải kéo dài trận đấu sang phút bù giờ thứ 6.
Nhờ đó, đúng vào những giây cuối cùng, Lê Văn Thắng trở thành người cứu V.Ninh Bình khỏi trận thua thứ 2 trên sân nhà kể từ đầu giải khi ập vào sút bồi sau tình huống bắt bóng không dính của thủ thành  ĐTLA.

 HLV Văn Sỹ rất tiếc khi chỉ giành được một trận hòa trên sân nhà trước ĐTLA (Ảnh: Quang Minh)

“Thoát chết” trong tích tắc, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói: “Chúng tôi đã may mắn! Bóng đá là vậy, không phải lúc nào anh chuẩn bị tốt, quyết tâm cao và được đánh giá mạnh hơn cũng giành chiến thắng”.
Ở các trận đấu muộn hơn. QNK Quảng Nam đã thất thủ 3-5 trước đội khách HAGL. Trong khi đó trên sân nhà Gò Đậu, B.Bình Dương đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải với tỷ số 4-1 trước Đồng Nai.
Bình luận
vtcnews.vn