Đồng đội phi công Su-22 hy sinh: 'Trung tá Trí là người thận trọng trong công việc, quan tâm cấp dưới'

Thời sựThứ Sáu, 27/07/2018 12:01:00 +07:00

Đồng đội chia sẻ Trung tá Khuất Minh Trí là một người rất thận trọng trong công việc và quan tâm đến đời sống, công việc của cấp dưới.

Chiều 26/7, PV VTC News có mặt tại nhà Trung tá Khuất Minh Trí, chiến sỹ vừa hy sinh trong vụ rơi máy bay Su-22 ở Nghệ An vào trưa cùng ngày. 

Căn nhà hai tầng của gia đình anh Trí khá rộng nhưng hôm nay trở nên chật chội lạ thường. Những người đồng chí, những người họ hàng, hàng xóm ngồi chật lối vào của căn nhà để chờ đón anh trở về.

Họ nói với nhau những câu chuyện về anh Trí - người đồng đội nhiệt tình vẫn luôn giúp đỡ mọi người trong công việc cũng như cuộc sống. 

nha 3

Không khí buồn thương bao trùm căn nhà của Trung tá Khuất Minh Trí.

Anh Nguyễn Hữu Cường, một đồng đội của anh Trí ở sân bay Kép cho biết, Trung tá Trí là người vui vẻ, tỉ mỉ. Anh Trí rất thận trọng trong công việc và quan tâm cấp dưới.

“Anh Trí là giáo viên bay, là người giúp đỡ tôi hoàn thành khóa huấn luyện bay. Chúng tôi luôn có sự trao đổi trước, trong và sau khi huấn luyện bay”, anh Cường nói.

Anh Cường cho biết, từ năm 2005 - 2009, anh có dịp được làm việc, sát cánh cùng Trung tá Khuất Minh Trí. Sau đó, mỗi người một công việc, một đơn vị khác nhưng bất cứ khi nào có công việc gì, anh Trí luôn nhiệt tình giúp đỡ anh.

XEM THÊM TOÀN BỘ VỤ VIỆC TẠI ĐÂY

Lau đi những giọt nước mắt đang chực trào ra, anh Nguyễn Ngọc Cương (Quân y Trung đoàn 921) chia sẻ: "Mấy hôm trước chúng tôi vẫn còn cười nói vui vẻ. Vậy mà giờ đây anh đã ra đi mãi mãi. Anh thực sự là một người đồng nghiệp dũng cảm đáng để tôi ngưỡng mộ và noi gương".

Anh Cương làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe phi công và là người trực tiếp kiểm tra sức khỏe cho anh Trí mỗi khi vị trung tá này bay huấn luyện.

Người đồng đội của anh Trí bộc bạch: “Tôi với Trí gắn bó với nhau hơn 5 năm, Trí sống rất hòa nhã với bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ mọi người và là người có chuyên môn rất tốt”.

Video: Toàn bộ thông tin vụ rơi máy bay quân sự ở Nghệ An

Chiều 26/7, chiếc máy bay Su-22U, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân rơi tại làng Dừa (xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) khi đang thực hiện bay huấn luyện khiến 2 phi công hy sinh là Trung tá Khuất Mạnh Trí - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng (SN 1978, quê ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội) và Thượng tá Phạm Giang Nam - Chủ nhiệm bay Trung đoàn 921 (SN 1972, quê ở Thụy Bình, Thái Thụy, Thái Bình).

Ngay khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không Không quân và địa phương tích cực tiến hành cứu hộ, cứu nạn, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến khoảng 19h30, lực lượng chức năng đưa thi thể 2 phi công rời khỏi hiện trường vụ máy bay rơi.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn