Đông đảo khán giả đến thưởng thức đêm công diễn thứ 2 của vở cải lương 'Chuyện tình Khau Vai'

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 09/06/2019 07:31:00 +07:00

Đêm công diễn thứ 2 của "Chuyện tình Khau Vai" tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả.

Tối 8/6, đêm công diễn thứ 2 của vở cải lương Chuyện tình Khau Vai (tác giả PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Hoàng Song Việt, chuyển thể và đạo diễn NSƯT Triệu Trung Kiên) tiếp tục thu hút khá đông khán giả đến thưởng thức. Lấp gần đầy khán phòng, nhiều khán giả có những giây phút cùng khóc, cùng cười với các nhân vật.

Trước khi vở diễn bắt đầu, NSƯT Triệu Trung Kiên - đạo diễn của Chuyện tình Khau Vai cũng chia sẻ đôi điều về vở cải lương này.

Ông cho biết, Chuyện tình Khau Vai là câu chuyện được phóng tác từ một huyền tích và được ví như tình sử Romeo và Juliet của Việt Nam.

chuyentinhkhauvai (5) 5

Đạo diễn Triệu Trung Kiên chia sẻ đôi điều về vở diễn. Khán giả đến thưởng thức khá đông, gần đầy khán phòng.

Chuyện tình Khau Vai là câu chuyện kể về mối tình giữa chàng Ba (NSƯT Quang Khải) và nàng Út (NSƯT Quế Trân). Sau một lần được chàng Ba xả thân cứu mạng, nàng Út - con gái của tộc trưởng người Giáy mang lòng yêu chàng trai người Nùng nghèo khổ.

Thế nhưng, vì hủ tục và gia cảnh khác biệt, tình cảm của cặp đôi bị ngăn cản nên cả hai nắm tay nhau bỏ trốn lên đỉnh Khau Vai. Những ngày hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cả hai nghe tin hai tộc xảy ra xung đột, vội vã quay về.

Sau này, nàng Út mới biết cha của mình bị chồng bày mưu hãm hại để chiếm ngôi tộc trưởng, chàng Ba lại có một người vợ hiền và sắp có con. Quá đau lòng, nàng tìm đến cái chết trên đỉnh Khau Vai - nơi nàng và người tình từng sống những ngày tháng hạnh phúc.

Nghe tin dữ, chàng Ba vội vã tìm đến nhưng vì còn vợ và con thơ, chàng không thể đi theo nàng Út nên hàng năm, cứ vào ngày hẹn, chàng Ba sẽ đến đỉnh Khau Vai, nhìn lứa đôi dập dìu hạnh phúc và nghẹn ngào nhớ về mối tình của mình.

chuyentinhkhauvai (1)

Chàng Ba và nàng Út gặp nhau, bắt đầu một mối tình đẹp nhưng cũng lắm đau thương.

Ở phần đầu của vở diễn, khán giả không khỏi thích thú khi khung cảnh, không khí vui tươi của vùng núi rừng Đông Bắc hiện lên đầy sống động.

Không chỉ xúc động với chuyện tình của chàng Ba - nàng Út, khán giả cũng nhiều lần bật cười vì những lời thoại dí dỏm của các nhân vật, chẳng hạn như cảnh ông lão ăn xin dạy chàng Ba đọc "thần chú", cô hầu gái của nàng Út tự nhận mình xinh đẹp và chỉ xếp thứ 3 sau cô chủ của mình...

Ngoài ra, các bối cảnh như chợ tình Khau Vai, cảnh cúng tế hay lễ hội ở nhà tộc trưởng... cũng được đầu tư chỉn chu.

Chuyện tình Khau Vai sẽ tiếp tục công diễn đến hết ngày 9/6 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM.

chuyentinhkhauvai (6) 5

 

chuyentinhkhauvai (2)

Bối cảnh của vở cải lương được đầu tư chỉn chu, đẹp mắt.

chuyentinhkhauvai (3) 3

Khác với những chợ tình khác là để những chàng trai cô gái miền núi tìm một nửa của mình, chợ tình Khau Vai lại là nơi để họ gặp lại người yêu cũ.

Dung Phạm
Bình luận
vtcnews.vn