Đóng cửa chuyển nhượng: Arsenal bỏ tiền, PSG chơi trội

Thể thaoThứ Năm, 31/01/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Thị trường chuyển nhượng mùa đông 2012/2013 dù không có quá nhiều hứa hẹn nhưng vẫn diễn ra cực kì sôi độn.g . » 'Ronaldo mới' của MU, những điều

(VTC News) - Thtrường chuyển nhượng mùa đông 2012/2013 dù không có quá nhiều hứa hẹn nhưng vẫn diễn ra cực kì sôi động.

*** Bấm F5 để tiếp tục cập nhật ***
Ngày 1/2

6h: Thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

Như vậy, ngoại trArsenal, PSG, các đại gia châu Âu gần như im hơi lặng tiếng trong ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa đông.

4h:
  Isaac Cuenca đã được Barcelona cho Ajax mượn. Cuenca chưa đá trận nào cho Barca mùa này vì bị chấn thương. Đội bóng xứ Catalan muốn anh có thêm cơ hội vào sân thi đấu sau khi hồi phục.

3h: Thủ môn Jack Butland vStoke. Butland trước đó đã từ chối gia nhập Chelsea vì muốn có cơ hội bắt chính. Stoke sđể Butland chơi tiếp cho Birmingham đến cuốimùa dưới dạng cho mượn.

2h: Inter mua Ezquiel Schelotto từ Atlanta. Chi tiết bản hợp đồng không được tiết lộ. Đây là tân binh thứ 4 của Nerazzurri trong tháng 1.
 

1h:
Bỏ ra 10 triệu bảng và Arsenal đã chiêu mộ thành công hậu vệ cánh trái của Malaga, Nacho Monreal. Monreal sẽ lấp vào khoảng trống mà Gibb tạm bỏ lại. Hiện Wenger đang tiếp cận trung vFernando Amorebieta song cầu thủ người Venezuela muốn chơi tại La Liga đến hết mùa bóng.

0h30: 
Urby Emanuelson đến Fulham. Cầu thủ người Hà Lan hai mùa trước còn là công thần của Milan nhưng giờ anh đã không còn chđứng tại San Siro.

 

Ngày 31/1


22h15:
Inter đón trở lại tài năng từng tỏa sáng trong màu áo Fiorentina, Kuzmanovic. Paul Scharner cập bến Wigan- đội bóng anh từng thi đấu giai đoạn 2006-2010.


22h:
Chelsea đang nỗ lực xúc tiến thương vụ Begovic. Thủ thành Stoke là dự phòng chiến lược cho Petr Cech trong quãng thời gian còn lại của mùa giải.

Một người gác đền khác tại giải Ngoại hãng cũng tìm xong bến đỗ mới. Gomez rời Tottenham sang bắt cho Hoffenheim (Đức).


21h30:
QPR lại gây rung chuyển TTCN. Đội bóng xứ sở sương mù, trong nỗ lực tr hạng, tung 12,5 triệu bảng chiêu mộ Christopher Samba tđại gia nước Nga Anzhi.

 


21h:
David Beckham hoàn tất buổi kiểm tra y tế bắt buộc sân Công viên các hoàng tử.

19h:
David Beckham đồng ý tái ngông thầy cũ Carlo Ancelotti ở PSG. Hiện tiền vệ người Anh đang tập luyện tại Arsenal. Beckham sẽ là sự bổ sung hữu dụng chođại gia nước Pháp đấu trường Champions League.



13h:
Chấn thương bất ngờ của Kieran Gibbs khiến Arsenal bị khuyết vị trí hậu vệ trái trong vòng 1 tháng tới. Chính vì vậy, nhiều tin đồn cho rằng Pháo thủ sẽ chiêu mộ gấp một cầu thủ để trám vào lỗ hổng này.

10h:
Juventus bất ngờ liên hệ với Giampaolo Pazzini. Sau khi Balotelli chuyển tới San Siro, hàng công đội bóng áo sọc đỏ đen bất ngờ lại trở nên chật chội vơi Balotelli, Robinho, El Shaarawy và Pazzini. Chính vì thế mà đội bóng thành Turin muốn có cựu cầu thủ của Inter cho giai đoạn hai của mùa giải.


8h:
Đêm qua, thị trường diễn ra khá trầm lắng. Chỉ có duy nhất 1 vụ chuyển nhượng thành công ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu: Florian Thauvin từ Lille sang Bastia ở Lique I.

Tuy nhiên, ngày hôm qua chứng kiến những màn ra mắt cực kì đình đám. Đáng chú ý nhất là Mario Balotelli khi tiền đạo người Ý đáp chuyên cơ riêng xuống Milan và nhảy múa cùng dòng người đón anh ngay tại sân bay.

Lặng lẽ hơn đôi chút, Anelka tới thành Turin khoác áo  Juventus còn Coutinho cũng hào hứng khoác lên mình màu đỏ Liverpool.


Balotelli giữa vòng vây các tifosi Milan

Ngày 30/1

21h:
Sau nhiều nỗ lực đàm phán, cuối cùng thì Coutinho đã cập bến Liverpool bằng bản hợp đồng có trị giá 8,5 triệu bảng từ Inter. Ở đội bóng mới, cầu thủ người Brazil sẽ đeo áo số 10.

17h:
Sau khi để Balotelli về AC Milan, Man City ngay lập tức quay sang tranh giành David Villa với Arsenal. Có một điều chắc chắn là nếu về Etihad, chân sút người Tây Ban Nha sẽ được hưởng mức ưu đãi lớn hơn rất nhiều so với về Emirates.


15h:
Dù đã có Zaha của Crystal Palace nhưng có vẻ như Alex Ferguson vẫn chưa muốn dừng lại. Theo nguồn tin từ các tờ báo Anh, ông già gân đã đặt lên bàn đàm phán 8 triệu bảng đđổi lấy sự tự do cho Wanyama của Celtic.

Man City bất ngờ quay sang David Villa 

1. Thương vụ đắt đỏ nhất: Lucas Moura (Sao Paulo - PSG) 40 triệu euro

Vụ mua bán tiền vệ người Brazil thực ra đã kết thúc từ mùa hè, nhưng khi đó anh vẫn tiếp tục ở lại quê nhà chơi bóng. Phải sang tới tận đầu năm 2013, thành viên của Olympic Brazil này mới chính thức ra mắt câu lạc bộ nước Pháp.

Dù là bản hợp đồng sớm nhất của kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng cho đến thời điểm này, thương vụ của ngôi sao xứ samba vẫn chiếm vị trí số 1 về giá trị hợp đồng. Khi mà thời hạn của những giao dịch chỉ còn được tính bằng giờ, rất có thể Lucas Moura sẽ ginguyên được vị thế cho đến ngày kết thúc kỳ chuyển nhượng.


Lucas Moura vẫn là bản hợp đồng đắt giá nhất trong tháng 1 

2. Thương vụ dài lâu nhất:
Mario Balotelli (Man City – AC Milan) 20 triệu euro


Chuyện Balotelli thích AC Milan thì ngay từ hồi anh này còn ở Inter, rất nhiều người đã biết. Tuy nhiên, sau khi cùng ông thầy cũ Roberto Mancini sang Man City, nhiều người đã tưởng rằng anh sẽ yên phận tại xứ sở sương mù.

Mặc dù vậy, tính khí thất thường của chân sút 22 tuổi khiến anh không trụ lại được Etihad. Tiền đạo gốc Ghana buộc phải quay trở lại xứ sở mỳ ống để tìm lại cảm giác chơi bóng ngày nào. Điều đáng nói ở vụ chuyển nhượng này ở chỗ, rất nhiều lần, các sếp tại San Siro đã khẳng định bỏ cuộc vì không đủ tiềm lực tài chính (giống như việc mượn lại Kaka từ Real), và họ đã nâng lên đặt xuống vụ mua bán này không biết bao lần.

Nhưng khi mà kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp đóng cửa, các Milanista đã có được người họ cần: một chân sút trẻ đủ tài năng để thay thế vị trí của Alexandre Pato.


3. Thương vụ bất ngờ nhất: Didier Drogba (Thần Hoa Thượng Hải – Galatasaray)

Bất ngờ lớn nhất trong những ngày gần đây là việc Didier Drogba từ chối Chelsea và Juventus để gia nhập câu lạc bộ Galatasaray. Chân sút huyền thoại của Chelsea đã kí bản hợp đồng 18 tháng với đại gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hợp đồng, tiền đạo người Bờ Biển Ngà sẽ được nhận mức lương 2 triệu euro trong giai đoạn cuối mùa giải năm nay. Từ mùa sau, con số này sẽ là 4 triệu euro. Ngoài ra, Drogba sẽ “đút túi” thêm15.000 euro mỗi lần vào sân thi đấu.

Khoản thu nhập khổng lồ này được coi là nguyên nhân chính khiến Voi rừng phớt lờ mọi nỗ lực chèo kéo của ông chủ Abramovich. Thêm vào đó, mức thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ “mềm” hơn rất nhiều so với ở đảo quốc Sương mù cũng là một lý do đưa đẩy Drogba sang Tây Á.

Voi rừng sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt đội bóng mới ngay sau khi Cúp CAN 2013 kết thúc.

Drogba bất ngờ sang Galatasaray chỉ sau nửa năm chơi bóng ở Trung Quốc 

4. Thương vụ chóng vánh nhất: Daniel Sturridge (Chelsea - Liverpool) 15 triệu euro

Được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ xuất sắc nhất tại nước Anh nhưng Daniel Sturridge lại không được trao nhiều cơ hội thể hiện tài năng như Danny Welbeck của MU. Anh thường xuyên bị đẩy ra cánh để nhường suất đá cắm cho Fernando Torres.

Khi mà Chelsea đánh tiếng muốn có Demba Ba của Newcastle, Sturridge hiểu rằng thời của anh tại Stamford Bridge đã hết. Chính vì thế mà chỉ sau vài ngày, tiền đạo từng thi đấu cho rất nhiều câu lạc bộ ở Premier League đã cập bến Liverpool.


5. Thương vụ dễ dàng nhất: Wesley Sneijder (Inter Milan – Galatasaray) 7,5 triệu euro

Sneijder ở lượt đi mùa giải năm nay chẳng khác nào một người thừa ở Inter. Anh không đồng ý cắt giảm lương và bđội bóng thành Milano đầy đọa trên băng ghế d bị. Chính vì thế, ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa, tiền vệ người Hà Lan đã gia nhập Galatasaray mà chẳng gặp phải bất cứ sự níu kéo nào của đội bóng chủ quản.

đội bóng mới, ngôi sao 28 tuổi sẽ có dịp sát cánh cùng Didier Drogba, người đã tới Thổ Nhĩ Kỳ bởi ước mơ chơi bóng đỉnh cao.


Sneijder chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ để đánh bạn với Drogba 

6. Thương vụ khó kiểm nghiệm nhất: Wilfried Zaha (Crystal Palace – MU) 12 triệu euro

Wilfried Zaha là một trong những “món hàng” tuyệt nhất mà MU đã tậu được từ chợ Đông năm nay. Qủy Đỏ đã đánh bại đối thủ Arsenal trong cuộc chiến giành chữ ký của tài năng trẻ đang khoác áo Crystal Palace.

Ban lãnh đạo Crystal Palace đã chấp nhận mức giá mà Quỷ đỏ đưa ra, trong đó có điều khoản là Zaha sẽ tiếp tục thi đấu cho đội bóng hạng nhất, trước khi chính thức ra mắt trong màu áo mới vào mùa hè tới. Đây không phải là lần đầu tiên mà đội chủ sân Old Trafford làm như vậy. Còn nhớ trước đây, trung vệ Chris Smalling cũng tiếp tục thi đấu cho Fulham thêm nửa năm, trước khi chuyển hẳn tới Manchester.


7. Thương vụ "ngược đời" nhất: Alexandre Pato (AC Milan - Corinthians) 15 triệu euro

Theo lẽ thường, các cầu thủ Nam Mỹ sẽ tới châu Âu để khẳng định tài năng cũng như khẳng định tên tuổi tại môi trường thi đấu khắc nghiệt bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, với sự lớn mạnh về tài chính của bóng đá Brazil, các nhân tài ở xứ sở samba đã lần lượt quay trở về quê nhà.

Pato cũng là một trong số đó. Đánh mất phong độ trong màu áo Milan, "chú Vịt"
buộc phải quay lại quê nhà để tìm lại cảm giác chơi bóng cũng như cơ hội góp mặt tại ĐTQG tại World Cup 2014.

Pato trong bộ dạng bảnh bao tại Corinthians 

8. Thương vít bất ngờ nhất: Giuseppe Rossi (Villarreal - Fiorentina) 10 triệu euro

Villarrealđã xung hạng ở mùa giải trước, chính vì thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi một tuyển thủ quốc gia như Giuseppe Rossi ra đi để tìm kiếm những thử thách lớn hơn trong sự nghiệp. Sau nhiều ngày đàm phán, cuối cùng thì cựu cầu thủ của MU cũng được chuyển tới Fiorentina với giá 10 triệu euro.

9. Thương vụ lạ lùng nhất: Yann M'Vila (Rennes - Rubin Kazan) 12 triệu euro

Được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ hàng đầu tại khu vực giữa sân hiện nay, Yann M'Vila được rất nhiều đội bóng lớn tại châu Âu chào mời như MU, Arsenal. Đã từng có thời điểm, người ta tưởng chừng như tiền vệ 22 tuổi đã sắp khoác áo Pháo thủ đến nơi.

Nhưng cuối cùng, anh lại chuyển sang Rubin Kazan. Nguồn tài chính dồi dào của những ông chủ xứ bạch dương đã "đánh gục" ngôi sao trẻ
này. Vụ mua bán này khiến khá nhiều đại gia ở châu Âu phải tiếc nuối, giống như họ đã từng tiếc khi để Hulk rơi vào tay Zenit hồi hè.

10. Thương vụ sớm bị phanh phui nhất: Demba Ba (Newcastle – Chelsea) 8,5 triệu euro


Ngay từ dịp nghỉ lễ Giáng sinh, người ta đã phanh phui ra chuyện có thể sở hữu tiền đạo người Senegal với giá chỉ 7,5 triệu bảng. Vì thế mà với một đội bóng đang khát tiền đạo như Chelsea, họ không đời nào chịu bỏ qua.

Mặc Ban lãnh đạo Newcastle ra sức chèo kéo nhưng Demba Ba đã quyết dứt áo ra đi. Chẳng thế mà khi năm mới chưa sang, ai cũng biết đích đến tiếp theo của cựu cầu thủ West Ham.



Giang Hương - Cát Đằng

Bình luận
vtcnews.vn