Đóng băng 12.000 năm, sư tử con vẫn còn sữa mẹ trong người

Kinh tếThứ Ba, 22/03/2016 06:44:00 +07:00

Hai con sư tử được đào lên từ những tảng băng vĩnh cửu ở Siberia và trong người chúng, vẫn còn sữa mẹ từ thời tiền sử.

(VTC News) Hai chú sư tử được đào lên từ những tảng băng vĩnh cửu ở Siberia và trong người chúng, vẫn còn sữa mẹ từ thời tiền sử. 

Các nhà khoa học Nga tin rằng hai con sư tử được đào lên từ băng vĩnh cửu ở Siberia vẫn còn những dấu vết của sữa mẹ lâu đời nhất thế giới. Bị đóng băng ít nhất 12.000 năm, hai con sư tử được cho là nạn nhân của những kẻ săn mồi tìm sữa mẹ thời tiền sử.
Chú sư tử được tìm thấy từ tảng băng vĩnh cửu ở Siberia. Ảnh Mirror
Chú sư tử được tìm thấy từ tảng băng vĩnh cửu ở Siberia. Ảnh Mirror 
Theo thông tin trên Siberia Times, các chuyên gia chưa đưa ra kết luận chính thức, nhưng  họ có lý do để tin rằng nội tạng của hai con sư tử vẫn còn nguyên vẹn. Họ sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi một trong hai con sư tử, con sư tử còn lại sẽ được bảo quản để phục vụ cho nghiên cứu sau này.
Các chuyên gia sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để hiểu hơn về loài động vật này. Ảnh Mirror
Các chuyên gia sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để hiểu hơn về loài động vật này. Ảnh Mirror 
Họ còn phát hiện trong cơ thể hai con sư tử có chứa chất lỏng màu trắng đục, có thể  đó là con sư tử cái đang cho con bú. Các chuyên gia tin rằng, cũng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, hai con sư tử này sẽ giúp họ hiểu thềm về một loài vật dã từng hiện diện trên lục địa Á – Âu.
Đóng băng 12000 năm nhưng các bộ phận trên cơ thể vẫn còn nguyên. Ảnh Mirror
Đóng băng 12.000 năm nhưng các bộ phận trên cơ thể vẫn còn nguyên. Ảnh Mirror 
Tiến sĩ Albert Protopopov, người đứng đầu bộ phân nghiên cứu động vật khổng lồ của Học viện khoa học Yakutian cho biết: “Các bộ phận trên cơ thể hai con sư tử vẫn còn nguyên vẹn, lông, tai, mô mềm, thậm chí vẫn còn cả râu”.
Các nhà khoa học tìm thấy chất lỏng màu trắng đục bên trong hai con sư tử con này. Ảnh Mirror
Các nhà khoa học tìm thấy chất lỏng màu trắng đục bên trong hai con sư tử con này. Ảnh Mirror 

Năm ngoái, ông Protopopov đã phát biểu với giới truyền thông rằng: "Hai con sư tử này còn rất nhỏ, có thể chỉ một hoặc hai tuần tuổi. Đôi mắt chúng mở khẽ, rang vẫn còn là rang sữa, mọc lưa thưa”.

Ông cho rằng chúng đã thiệt mạng sau khi sư tử mẹ giấu con mình trong hang động để bảo vệ chúng khỏi những con sư tử đang săn mồi.


Hường Nguyễn ( Theo The Mirror)

Bình luận
vtcnews.vn