Donald Trump ngang nhiên tỏ vẻ tiếc nuối khi không yêu được con gái ruột

Thời sự quốc tếThứ Ba, 26/07/2016 10:00:00 +07:00

Có 2 người đàn bà mà Trump tiếc không “tóm” được, một là Công nương Diana, vì chưa kịp tiếp cận thì bà đã sớm qua đời vào năm 1997 và Ivanka Trump là con gái ruột của Trump, người xinh đẹp ngất trời khiến ông bố tiếc nuối “Giá như ta không phải là cha con”.

Donald Trump năm nay 70 tuổi thì cũng phải có đến 6 thập kỷ làm “ladies’ man” – “gã đàn ông mê đàn bà” nổi tiếng từ thời trung học đến tận khi đầu hai thứ tóc (đã cố nhuộm làm một) và đứng ra tranh cử tổng thống Mỹ. 

Thời trẻ, Trump thuộc dạng đẹp trai. Tóc vàng kim chải lật bóng mượt, khóe miệng duyên, ánh mắt đa tình (giờ đây tất cả đều biến thành một đống nhăn nheo). Donald khao khát đàn bà, và ngược lại, đàn bà cũng mê mệt Trump. Một mối giao tình song phương.

Suýt "tóm" được Công nương Diana

15 năm trước, trong một chương trình radio với Howard Stern, người dẫn chương trình “khét tiếng” bạo miệng kiêm bạn thân của ông, Trump đã không ngần ngại buôn chuyện đàn ông: xếp hạng vòng 1 và vòng 3 của phụ nữ; tranh biện về tầm quan trọng của quan hệ tình dục bằng miệng; ham muốn lên giường với những người đàn bà lừng lẫy, từ siêu mẫu Cindy Crawford đến nhà báo truyền hình Diane Sawyer.

voi-donald-trump-phu-nu-va-tinh-duc-khong-bao-gio-la-du-12-165225

 Trong cuốn kỷ yếu của Học viện Quân đội New York năm 1964, Trump được gọi là “Ladies’ man” 

“Suýt nữa anh đã có được cô ta, đúng chứ?” – Stern hỏi Trump về Công nương Diana, không lâu sau cái chết của người phụ nữ bạc mệnh vào năm 1997. “Anh suýt tóm được cô ta còn gì”. Trump thừa nhận: “Tôi cũng nghĩ thế”. Còn về nữ danh ca Mariah Carey? “Anh muốn phang cô ta không?”– Stern hỏi tiếp. Trump nói: “Tôi chẳng ngại gì”.

Từ năm 1990 đến 2005, Trump và Stern có vài cuộc trò chuyện thô lỗ công khai như vậy. Qua đó, hình ảnh Trump hiện lên như một gã ăn chơi ở Manhattan với rất nhiều phụ nữ vây quanh nhưng gã còn chẳng đủ thời gian để “xài” hết. “Công tử” Trump cũng là khách quen ở những hộp đêm thời thượng, tay trong tay với vô số phụ nữ khác nhau, lên bìa tạp chí Playboy, viết sách kể chuyện phụ nữ thèm khát mình và không ngần ngại bô bô trên truyền thông về đời sống tình dục của bản thân.

Trong bài báo đầy thị phi hồi tháng 5, New York Times giật tít: “Những gì Trump làm với đàn bà ở chốn riêng tư”, không nhân nhượng vạch trần cuộc sống tình dục của ứng viên tổng thống tiềm năng. Rowanne Brewer Lane, cô bồ tuyệt đẹp của Trump hồi đầu thập niên 90, kể lại rằng ông chọn cô giữa rất nhiều người đẹp trong một bữa tiệc bể bơi, dụ cô mặc bikini cho ông ngắm nghía và chọn cô làm nhân tình. Khi đó Trump vẫn đang trong cuộc hôn nhân đầu tiên với người vợ Ivana.

voi-donald-trump-phu-nu-va-tinh-duc-khong-bao-gio-la-du-12-165227

 Rowanne Brewer Lane và Trump là nhân tình hồi đầu thập niên 90

Với Trump, phụ nữ không có giá trị nếu không có nhan sắc tầm 10 điểm. “Cậu ta nhạy cảm kinh khủng về việc bọn con gái được mời đến trại hè có đẹp hay không. Với cậu ta, tất cả những gì quý giá ở phụ nữ là vẻ bề ngoài” - George White, một người bạn học của Trump hồi năm 1964, nhớ lại.

Và không ngạc nhiên gì khi Trump mua lại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - nơi tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm, sexy, năng động. Biến sở thích của mình thành công việc kinh doanh là một công đôi việc. Các thí sinh hoa hậu kể rằng Trump có thói quen… hôn thẳng vào môi họ khi gặp mặt. Các bữa tiệc bể bơi được tổ chức thường xuyên, vây quanh Trump và một số ông bạn thân thiết luôn là khoảng 100 người đẹp trẻ trung tuyệt sắc.

Muốn yêu cả...con gái ruột

Ứng viên Tổng thống Mỹ năm nay có một cô con gái còn trên cả nóng bỏng, Ivanka. Và như mọi người đàn ông khác, Trump không thể không thừa nhận sự quyến rũ của con mình.

Thậm chí ông chẳng ngần ngại gì khi thừa nhận. Vào năm 2003, ông công khai ca ngợi Ivanka có một vóc dáng gợi cảm. Trump nói: "Bạn có biết ai là một trong những mỹ nhân đẹp nhất thế giới, theo đánh giá của tất cả mọi người? Tôi đã góp phần tạo ra nàng, Ivanka. Con gái tôi, Ivanka. Con bé cao 1,8m và có thân hình đẹp nhất. Nó cũng kiếm bộn tiền nhờ làm người mẫu. Cả một đống tiền".

voi-donald-trump-phu-nu-va-tinh-duc-khong-bao-gio-la-du-12-165229

Trump và con gái Ivanka năm ông 49 tuổi và cô 14 tuổi. 

Sau đó, vào năm 2006, Trump "trắng trợn" thừa nhận sự khao khát với con gái mình: "Nếu Ivanka chụp ảnh cho Playboy thì tôi hơi thất vọng - dù không quá mức - nhưng còn phụ thuộc vào nội dung tờ tạp chí. Tôi không nghĩ con bé sẽ làm vậy, nhưng cũng phải thừa nhận rằng nó có cơ thể thật đẹp. Tôi đã nói rằng nếu Ivanka không phải con gái tôi, có lẽ tôi sẽ yêu nó mất".

Tiếp tục, năm 2014, Trump một lần nữa tán tụng vẻ đẹp của con gái mình. Khi một tài khoản Twitter nhắn với ông rằng: "@IvankaTrump thật xinh đẹp", ông nhắn lại: "Tôi cực kỳ đồng ý".

Năm 2015, giữa một chiến dịch tranh cử tổng thống, Trump lại gây xôn xao khi tuyên bố sự hiện diện chiếc nhẫn cưới trên tay (với người vợ hiện tại Melania Trump) là minh chứng cho việc ông và Ivanka sẽ không bao giờ đến được với nhau.

Trump thường hướng về Ivanka với ánh nhìn tiếc nuối: "Thật là một nhan sắc, con gái tôi. Nếu tôi không phải đang hạnh phúc trong hôn nhân, và lại là bố nó...". Ông để lửng câu nói.

"Biến hình" thành ứng cử viên Tổng thống

Hình tượng hư hỏng đó có vẻ hợp với Trump ở độ tuổi 40 và 50, khi nghề kiếm cơm của ông là làm chủ khách sạn, sòng bạc, sân golf, resort... Nhưng giờ đây, ở tuổi 70, khi Trump nhảy vào chính trường và đại diện cho Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ, hình tượng đó lại gây rắc rối. Trump đang cố gắng xóa bớt quá khứ “lá cải” của mình và dựng nên hình tượng mới là nhà lãnh đạo của một thế giới tự do. 

Mới ít năm trước, Trump vẫn còn là một phiên bản trẻ hơn của Hugh Hefner (ông chủ tạp chí Playboy). Nay, Trump biến hình thành một doanh nhân thành đạt mẫu mực với gia đình hạnh phúc, kiêm một ông bố tốt. Tóm lại, làm gì thì làm, phải ra dáng tổng thống hơn. 

Video: Trump nói Trung Quốc cưỡng hiếp Mỹ

Điều kỳ diệu là ông lại đang thuyết phục được một bộ phận cử tri, kích động họ phẫn nộ với nước Mỹ thời Obama và tin vào các hứa hẹn của mình về tương lai nước Mỹ. Nhân tiện, Trump  cũng đã viết sách nói về tương lai của nước Mỹ. “Đã đến lúc phải cứng rắn để khôi phục sự vĩ đại của nước Mỹ” - bìa sách ở Mỹ là ảnh Trump tóc vàng nở nụ cười đáng mến (một trong những bức ảnh hiếm hoi mà ông trông đáng mến). 

Bìa sách ở Việt Nam chân thực hơn, là bức ảnh Trump đang “chém gió thành bão”, môi trề ra trong nỗ lực biểu cảm mạnh mẽ thể hiện điều mình đang nói, thường là một nội dung gây sốc nào đó - đúng với hình dung của tất cả về ông.

(Nguồn: VN Tin nhanh)
Bình luận
vtcnews.vn