Dọn dẹp vệ sinh bỗng phát hiện mất 300 triệu

Pháp luậtThứ Năm, 15/07/2010 01:06:00 +07:00

(VTC News) - Trong khi dọn dẹp vệ sinh tại nhà, bà Nguyễn Thị Lương phát hiện két sắt bị kẻ gian đục đáy, lấy đi 300 triệu.

(VTC News) - Trong khi dọn dẹp vệ sinh tại nhà, bà Nguyễn Thị Lương phát hiện chiếc xô đựng nước ở nhà tắm có một chiếc áo lạ, đổ ra xem thấy có 1 búa chặt củi, 1 cây xà beng, 1 dao sắt và 1 khăn tay. Ngay sau đó, bà phát hiện két sắt bị phá và mất 300 triệu đồng.

Ngày 14/7, Công an quận Bình Thạnh (TP.Hồ Chí Minh) cho biết đang khẩn trương điều tra một mất trộm tài sản khá hy hữu trên địa bàn:  đối tượng ngang nhiên đột nhập vào nhà đục két sắt lấy trộm 300 triệu đồng giữa ban ngày.

Theo đó, lúc 15h00’ ngày 11/7/2010,
khi dọn dẹp vệ sinh tại nhà, bà Nguyễn Thị Lương (sinh 1952, ở phường 17, quận Bình Thạnh, TP.HCM), phát hiện chiếc xô đựng nước ở nhà tắm có một chiếc áo lạ, đổ ra xem thấy có 1 búa chặt củi, 1 cây xà beng, 1 dao sắt và 1 khăn tay.
 
Linh tính có chuyện không may, bà Lương kiểm tra quanh nhà và phát hiện, đây là dụng cụ để bọn trộm tháo khung cửa sau nhà đột nhập vào phòng khách, dùng vật cứng phá sau lưng két sắt, đục đáy két lấy đi 300 triệu đồng.

Vụ việc được bà Lương nhanh chóng trình báo Công an phường 17, quận Bình Thạnh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ trộm trên.

* Thò tay qua hàng rào sắt giật dây truyền: Hồi 19h10 ngày 11/7, một thanh niên đến hộ anh Nguyễn Tấn Sang, ngụ ấp Cá, Thị trấn Tân Hiệp, Châu Thành (Tiền Giang) gọi chị Thái Mỹ Lệ (1965), ngụ ấp Mỹ Hòa A, xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới, An Giang (người giúp việc cho anh Sang) ra trước cổng để hỏi chuyện. Bất ngờ, đối tượng thò tay qua hàng rào song sắt giật sợi dây chuyền 2 chỉ vàng 18k của chị Lệ đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 4 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành điều tra, truy xét. 

Uy Vũ

Bình luận
vtcnews.vn