Đoạn trường nam thanh niên 17 tuổi bị lừa vào đường dây 'đa cấp ma'

Kinh tếThứ Năm, 25/05/2017 14:33:00 +07:00

Qua lời giới thiệu của một người bạn thân, một nạn nhân 17 tuổi quê Yên Bái xuống Hà Nội tìm việc, nhưng ngay sau khi được giới thiệu công việc 3 tháng mua được SH, nạn nhân bị một nhóm côn đồ ở đường Yên Hòa ép ký giấy vay nợ 7 triệu đồng với lãi suất 42.000 đồng/ngày (220%/năm).

11h30 đêm 23/5, PV báo điện tử VTC News nhận được đơn thư cầu cứu khẩn cấp của em Hoàng Văn Hưng (dân tộc Tày, SN 1998 quê Yên Bái) với nội dung bị lừa vào 1 công ty đa cấp ma có dấu hiệu lừa đảo và bị mất hết tiền và giấy tờ.

Lời hứa 3 tháng mua được SH, 1 năm mua được ô tô

Theo nội dung đơn cầu cứu, em Hưng cho biết, em được một cậu bạn thân tên C. (SN 1997, người cùng quê) giới thiệu vào làm tại một quán cà phê ở Hà Nội với lương khởi điểm là 6,5 triệu đồng/tháng.

Tưởng thật, Hưng quyết định xin bố mẹ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Bản thân Hưng là người dân tộc, học hành không được tới nơi tới chốn và cả đời chưa bao giờ đi khỏi địa phương. Đây là lần đầu tiên, Hưng xuống Hà Nội theo lời giới thiệu của bạn.

“Em tin tưởng bạn lắm, em và nó chơi thân từ nhỏ, coi nhau như anh em nên không nghĩ nó lừa mình”, Hưng nói.

Hinh anh

Hưng thuật lại quá trình bị lừa. (Ảnh: Tiểu Lâm) 

Ngay sau khi đặt chân tới bến xe Mỹ Đình, Hưng được bạn đưa đến quán cà phê Highland ở tầng 1 toà nhà Dolphin Plaza trên đường Trần Bình (quận Nam Từ Liêm) gặp gỡ 4 người phụ nữ. Họ giới thiệu mình tên là Thúy, Phương, Hương và Hạnh, tất cả họ đều là nhân viên cấp cao của một công ty rất có uy tín.

“Lúc đầu, em cũng nghi ngờ những gì họ nói, nhưng bạn em ngồi bên cạnh cứ bảo em yên tâm, mọi thứ họ nói đều là sự thật nên em mới tin họ”, Hưng nói thêm.

Trong cuộc trao đổi lên tới vài tiếng đồng hồ, những người này luôn hỏi Hưng về việc Hưng có muốn làm doanh nhân không, có muốn thay đổi cuộc sống không... Thậm chí, họ còn khoe làm việc trong 3 tháng mua được xe SH, làm 1 năm mua được hẳn ô tô (?!).

Hưng tiếp tục thuật lại câu chuyện: “Lúc bạn em giới thiệu, nó bảo rằng làm ở quán cà phê lương 6,5 triệu, nhưng sau khi nói chuyện với phía công ty, họ lại bảo là làm doanh nhân thành đạt. Nếu em lôi kéo bất kỳ ai vào mạng lưới của họ, em sẽ được thưởng 1 triệu đồng, nếu 10 người sẽ được nâng cấp và nếu 100 người sẽ được trở thành nhân viên cấp cao như họ, không cần làm việc mà vẫn có tiền tiêu. Em cứ nghĩ rằng trước mắt làm ở quán cà phê sau đó làm quản lý".

Ngay sau khi đồng ý, Hưng được một nhân viên cấp cao tên là Phương đưa tới đường số nhà 22, ngõ 259 đường Yên Hoà (quận Cầu Giấy) để vay 7 triệu đồng từ một hiệu cầm đồ để lấy tiền phí gia nhập công ty. Với 7 triệu đồng, Hưng phải trả lãi 42.000 đồng/ngày, tương đương với lãi suất 220%/năm.

“Họ nói với em, cứ vay đi, yên tâm việc trả lãi sẽ do công ty chi trả, việc của em là chăm chỉ làm việc kiếm tiền để trả khoản phí 7 triệu đồng. Tuy nhiên, bên cạnh họ toàn mấy người xăm trổ, mặt mũi lăm lăm đe dọa, ép ký vào biên bản. Em đọc qua, thấy họ ghi rằng vay 7 triệu để mua xe Dream để đi làm”, Hưng nói.

Video: Thành viên cấp cao của công ty ma bị bắt tại trận

Ngoài ra, phía cầm đồ giữ lại giấy tờ vay lãi cũng như CMTND của nạn nhân để uy hiếp.

Nhận diện công ty siêu lừa

Sau khi chấp nhận ký vào biên bản vay nợ, Hưng được bạn dẫn tới phòng trọ ở đường Phú Mỹ (quận Nam Từ Liêm). Tại đây, Hưng được ở cùng 17 nam thanh niên khác trong căn phòng chưa đầy 10m2.

Hinh anh Don cau cuu khan cap cua thanh nien 17 tuoi bi lua vao cong ty da cap ma

Đơn thư cầu cứu khẩn cấp của em Hưng. (Ảnh: Tiểu Lâm)

Theo lời Hưng, lúc đầu mới tham gia, phòng Hưng chỉ có 7 người, sau 2 tiếng tăng thêm 5 người và ngay sáng hôm sau tăng thêm 5 người nữa. Bên cạnh còn 2 - 3 phòng khác cũng là nơi ở của các nạn nhân công ty ma này. Ước chừng, chỉ trong khoảng từ ngày 15 - 23/5, có đến hơn 50 thanh - thiếu niên được đưa vào đường dây siêu lừa. Đa phần nạn nhân quê Yên Bái, một số ít ở các tỉnh xa như Lào Cai, Nghệ An, Thanh Hóa...

“Lúc mới xin việc, phía công ty hứa sẽ bao ở và cơm 2 bữa cho bọn em. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau chẳng thấy ai thổi cơm hay ăn uống gì cả. Đến 10h sáng, phía công ty mới tới và phát cho bọn em 40.000 đồng cho 17 người để ăn cả ngày. Trong đó, 12.000 đồng để mua 1 kg gạo, còn đâu mua dưa về ăn cả ngày”, Hưng cho biết.

Mỗi người chỉ được phát nửa bát cơm, ăn uống đều phải nhìn nhau rất khổ. Hai ngày sống trong địa ngục, Hưng bắt đầu nghi ngờ về công ty này.

Mọi hoạt động của công ty đều diễn ra ở quán cà phê, hay các địa điểm công cộng như công viên hoặc bãi đất hoang. Họ viết ra những viễn cảnh vô cùng hoành tráng để đánh trúng tâm lý hám lợi của nạn nhân. Đặc biệt, công ty này chỉ nhận lứa tuổi từ 1996 - 1999, có hộ khẩu ngoài Hà Nội và nhất quyết không nhận bất kỳ ai ở Hà Nội.

Với chi phí 7 triệu đồng, phía công ty cho biết, đấy là chi phí chi trả cho 5 buổi học giao tiếp làm doanh nhân. Buổi đầu tiên học cách bắt tay, đi đứng. Buổi thứ 2, công ty cho xem clip học làm giàu. Buổi thứ 3 học cách giao tiếp. Buổi thứ 4 và thứ 5, Hưng không biết, vì chưa được học.

“Họ chỉ dạy 15 phút xong rồi biến mất để bọn em học từ 7h sáng - 11h trưa, tiếp tục buổi chiều từ 14h - 17h. Địa điểm có thể là một bãi đất hoang ở đằng sau sân gôn Phương Đông hoặc phía Công viên Cầu Giấy”, Hưng nói.

Học đến buổi thứ 2, Hưng cảm thấy bị lừa và bị nhốt bên trong căn phòng 10m2. Hưng lập tức làm đơn cầu cứu tới các cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm, phường Mỹ Đình 2 và báo điện tử VTC News để cầu cứu.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Tiểu Lâm
Bình luận
vtcnews.vn