Đòi 'yêu' lúc nửa đêm, bị vợ đánh tử vong

Pháp luậtThứ Sáu, 11/04/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Xích mích chuyện giường chiếu, người đàn ông 59 tuổi bị vợ 54 tuổi đánh tử vong.

(VTC News) - Xích mích chuyện giường chiếu, người đàn ông 59 tuổi bị vợ 54 tuổi đánh tử vong.

» Đánh nhau với học sinh, thầy giáo bị kỷ luật
» Xông vào trụ sở công an đòi đánh người, la hét náo loạn
» Nhận nhầm bạn gái ông trùm, bị đánh gục tại chỗ

Ngày 9/4, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) nhận được tin báo từ gia đình ông Bùi Văn Vừa (59 tuổi - Trú xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn), cho biết, ông Vừa tử vong với nhiều dấu vết bất thường trên cơ thể.

Khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra phát hiện nạn nhân bị vật cứng đánh vào đầu và người. Ngay sau đó, vợ ông Vừa là bà Nguyễn Thị Liên (54 tuổi) được triệu tập lấy lời khai.

Ban đầu bà Liên vòng vo, phủ nhận không biết cái chết của chồng. Nhưng sau những câu trả lời mâu thuẫn, bà Liên đã thú nhận mình chính là hung thủ.

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng 9/4, ông Vừa đòi "yêu" nhưng bị vợ từ chối, hai vợ chồng xảy ra xích mích. Bà Liên bị chồng lôi ra sân, dùng thanh sắt phi 16 đánh. Bà Liên sau đó giật được thanh sắt trên tay chồng, quay lại tấn công.

Không dừng lại ở đó, bà Liên còn dùng cuốc đánh tiếp 2 nhát vào đầu và cổ ông Vừa khiến nạn nhân ngã gục xuống sân. Gây án xong bà Liên vào nhà ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, bà Liên ngủ dậy thấy chồng đã chết mới hô hoán hàng xóm đến đưa đi cấp cứu, tung thông tin chồng bị trúng gió nhằm thoát tội.

Được biết, cách đây 10 năm, bà Liên cũng từng dùng dao chém chồng bị thương. Hiện vụ việc đang được làm sáng tỏ.

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn