Đối thủ cứ sút là vào, De Gea bỗng hóa tầm thường ở World Cup

World Cup 2018Thứ Hai, 02/07/2018 10:08:00 +07:00

Thủ môn David De Gea kết thúc hành trình ở World Cup 2018 với một thống kê đáng quên.

World Cup 2018 là lần đầu tiên David De Gea bắt chính cho đội tuyển Tây Ban Nha ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên giải đấu này lại không mang đến những ký ức tươi đẹp cho người gác đền của Manchester United.

De Gea ra sân đầy đủ cả 4 trận đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2018. Trong thời gian làm nhiệm vụ trên sân, anh phải đối mặt với tổng cộng 11 cú dứt điểm hướng về khung thành từ các cầu thủ đối phương (tính cả loạt luân lưu trong trận đấu với đội tuyển Nga).

Thống kê đáng buồn cho De Gea là việc anh phải vào lưới nhặt bóng tới... 10 lần. Nói cách khác, các đối thủ của đội tuyển Tây Ban Nha gần như cứ hễ sút trúng đích là có bàn thắng. Người hâm mộ hoàn toàn không nhận ra được hình ảnh chốt chặn xuất sắc nhất của MU và giải Ngoại Hạng Anh khi thủ môn này trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

fernando hierro tay ban nha

 De Gea trải qua kỳ World Cup đáng quên.

Khoảnh khắc đáng quên nhất của De Gea ở World Cup 2018 chắc chắn là tình huống thủng lưới lần thứ hai trong trận ra quân gặp Bồ Đào Nha. Thủ môn 27 tuổi thực hiện động tác lóng ngóng, để bóng đập tay nảy vào lưới sau cú dứt điểm không có gì khó từ Cristiano Ronaldo.

Tính cả loạt luân lưu trong trận đấu với đội tuyển Nga, De Gea phải đối mặt với tổng cộng 6 cú sút từ chấm đá phạt 11 mét, tương đương hơn một nửa số bàn thua của anh. Khó có thể trách De Gea ở những tình huống như vậy.

Thành tích cá nhân không tốt, De Gea cũng chịu chung nỗi buồn với tập thể khi đội tuyển Tay Ban Nha chính thức bị loại ở vòng 1/8.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn