Nhộn nhịp 'câu cá âm phủ' ở nghĩa trang Bình Hưng Hoà

Đời sốngThứ Năm, 23/01/2020 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Bao quanh hồ là vô số nấm mộ, nhưng điều đó chẳng hề gì với những cần thủ đang mải mê câu cá trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Ý tưởng quái dị

Nghĩa trang Bình Hưng Hoà (quận Bình Tân, TP.HCM) có hơn 75.000 ngôi mộ, diện tích đất bị ảnh hưởng lên đến 44,4ha. Nghĩa trang này đang được di dời để thành phố thực hiện dự án phủ xanh, khu phức hợp, trung tâm thương mại.

Đối với người dân TP.HCM, cái tên Bình Hưng Hoà thường gây cảm giác ghê sợ, gắn với nhiều lời đồn về ma quỷ. Không ít người sống quanh đây đã chuyển đi nơi khác khi có điều kiện.

Ấy vậy mà một người đàn ông 65 tuổi tên Hoàng lại mua đất trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hoà để sinh sống. Không hề có ý định sống tạm bợ, ông dựng nhà và kinh doanh dịch vụ giải trí câu cá ở hồ trước nhà.

Nhộn nhịp 'câu cá âm phủ' ở nghĩa trang Bình Hưng Hoà  - 1

Hồ cá nằm lọt thỏm trong khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hoà nhưng thu hút rất nhiều cần thủ.

Ý tưởng quái dị của ông Hoàng vấp phải sự phản đối của người thân. Hàng xóm thì dị nghị, xa lánh với lý do chỉ kẻ điên khùng mới làm như vậy. Bởi cái hồ trước nhà ông Hoàng được cho là từng có nhiều người chết đuối nên oan hồn của họ không siêu thoát được, cứ lảng vảng xung quanh.

Thậm chí còn có lời đồn, một cô gái 16 tuổi vì bị gia đình ngăn cản chuyện yêu đương nên đã kết liễu đời mình dưới đáy hồ này. Từ đó, mỗi đêm khuya, người ta nghe văng vẳng bên hồ tiếng hát cải lương của cô.

Mặc kệ lời đồn thổi, ông Hoàng cải tạo cái hồ rộng 300m2 này để thả cá trê, cá rô phi, cá tra rồi mở dịch vụ câu cá. Bất ngờ thay, hồ câu của ông luôn kín khách, "cháy" chỗ, đặc biệt là ngày cuối tuần.

Nhộn nhịp 'câu cá âm phủ' ở nghĩa trang Bình Hưng Hoà  - 2

Người đàn ông câu cá chia sẻ sự thú vị khi câu ở khu vực nghĩa trang.

Từng mê câu cá nên tôi biết được cần thủ thích gì. Khi thấy khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hoà có một phần diện tích đất và mặt hồ, tôi đã rất thích thú, nghĩ ngay đến ý tưởng thuê để mở dịch vụ câu cá giải trí. Người câu cá luôn muốn yên tĩnh và có cảm giác là lạ khi buông cần”, ông Hoàng nói.

Dân mê câu đến đây nườm nượp bất cứ giờ giấc nào. Họ nói đùa với nhau rằng mình đang đi “câu cá âm phủ”.

Câu cá cạnh người chết

Có mặt tại hồ cá của ông Hoàng vào buổi trưa, chúng tôi bất ngờ bởi sự tấp nập ở đây. Người câu không chỉ là dân Bình Tân mà còn đến từ nhiều quận, huyện khác.

Phía ngoài hồ, nhiều người dân hiếu kì theo dõi các cần thủ “làm xiếc” với lũ cá. Ai muốn câu mà chưa có cần thì chủ hồ sẽ cung cấp, phục vụ luôn cả mồi, vợt, ghế ngồi, nước uống...

Giá thuê mỗi giờ là 30.000 đồng đối với cần câu máy, 25.000 đồng với cần cầu tay. Phí dịch vụ câu là 30.000 đồng mỗi giờ. Cá câu được nếu không muốn đem về thì có thể bán cho ông chủ với giá 20.000 đồng/kg. Nhìn chung, cần thủ đến đây ít cũng ngồi lì vài tiếng, nhiều thì "cắm chốt" cả ngày.

Nhộn nhịp 'câu cá âm phủ' ở nghĩa trang Bình Hưng Hoà  - 3

Câu cá ở đây, khách được phục vụ nước uống, ăn trưa, ăn tối luôn.

Càng về chiều tối, người câu đến đây lại càng đông hơn. Con gái chủ hồ giải thích, đây là thời gian nhiều người  đi làm về. Mặt khác, câu buổi tối đem lại cho nhiều cần thủ cảm giác rất thú vị.

Chẳng để ý gì đến những ngôi mộ, người ta dồn hết sự chú ý xuống mặt nước. Khi cá cắn câu, những bóng hình trầm ngâm, im phăng phắc ấy lại thoăn thoắt quật cá lên bờ. Được cá, họ cười khà khà một cách đầy viên mãn.

Ngồi gần 4 tiếng, anh Trần Văn Trường, 35 tuổi, câu được 3 con cá, tổng cộng hơn 4kg. Anh cười thoải mái: “Tôi câu cá ở đây được 4 tháng nay. Thường tôi đến vào buổi chiều, đến tối thì về. Tôi câu để giải trí, được cá thì trả lại chủ hồ để trừ chi phí chứ không ai dám đưa về ăn. Cá ở đây là cá âm phủ mà, ăn vào dễ có chuyện lắm”.

Nhộn nhịp 'câu cá âm phủ' ở nghĩa trang Bình Hưng Hoà  - 4

Trời khuya nhưng lượng người câu vẫn rất đông.

Về khuya, gió bắt đầu lạnh, những người câu cá vẫn co ro ôm cần. Trước mặt họ, mặt nước im lìm. Xung quanh là không biết bao nhiêu nấm mộ nằm xen với các bãi rác bốc mùi nồng nặc. Nhiều cây lớn phủ bóng tối xuống khoảng rộng quanh nó, thi thoảng lại phát ra tiếng xào xạc.

Cường cho biết, chỗ câu đắc địa mà anh thường xuyên ngồi nằm cạnh một cây cổ thụ, phía sau là mồ mả. Anh thích chỗ này vì cảm thấy nó đem lại may mắn, luôn có nhiều cá cắn câu.

Được hỏi có sợ không, Cường phá lên cười thật to rồi nói: “Nếu sợ ma, tôi đã không đến đây và cũng không chọn khu vực bí hiểm này để ngồi. Tôi nghe nhiều câu chuyện ma mị ở khu vực này rồi. Đó chỉ là những lời đồn thổi, không có thật. Nếu có ma thì làm sao có nhiều người dám tới đây câu cá đến vậy”.

Cũng như nhiều cần thủ khác, anh Linh chọn hồ này vì muốn có cảm giác lạ.

Tôi câu cá nhiều nơi rồi nhưng ở đây có lẽ là nơi đặc biệt nhất. Những lời đồn thổi cộng với những luồng gió lạnh khiến nhiều cần thủ có cảm giác hơi sợ nhưng lại rất thích thú. Nhiều người muốn biết cảm giác câu cá cạnh người chết nó như thế nào. Bản thân tôi nghĩ mình không làm điều gì sai trái, không làm ảnh hưởng đến ai thì việc gì phải sợ”, anh Linh nói.

Gần 22h, các cần thủ vẫn chăm chỉ săn cá. Những lời đồn ma quỷ nếu có tác động đến họ thì cũng chỉ là khiến cho buổi câu thêm thú vị mà thôi.

MINH ANH
Bình luận
vtcnews.vn